4 chàng sợ vợ nhận lương đúng vào chiều thứ bảy, định gặp nhau lai rai vài ve rồi về với vợ. Họ ngồi và tranh luận với nhau cái gì là quý nhất.
- Vàng, bây giờ là quý nhất. Vàng không ngừng tăng giá... Chàng thứ nhất nói.
- Chàng thứ hai: Không, bây giờ đất mới quý nhất. Ngày xưa ông bà mình đã dự đoán thật tài “Tấc đất, tất vàng”, thế mà chúng ta đã hiểu nhầm ý, cứ tưởng là đất cày cấy. Đó là muốn nói chuyện đất mặt tiền ở thành phố đấy chứ!
Chàng thứ ba tranh luận:
- Quyền chức bây giờ mới là quý nhất. Có chức có quyền muốn vàng hay đất gì mà chẳng có! Thấy chàng thứ tư im lặng, 3 chàng kia hỏi:
- Sao anh không nói gì? Anh cho cái gì bây giờ là quý nhất?
- Theo tôi, những thứ các anh đưa ra vẫn chưa phải là quý nhất. Tôi thấy bây giờ tự do là quý nhất. Chúng ta có nhiều vàng, nhiều đất, nhưng vàng thì vợ giữ, đất thì vợ đứng tên, người làm quan to cỡ nào cũng là lính của vợ. Vậy tự do không phải là quý nhất sao?
3 chàng kia nghe thấy có lý, định tiếp tục bàn luận về quyền tự do của các ông chồng trong thời buổi hiện đại này, thì nghe tiếng 4 bà vợ xuất hiện. 4 chàng ba chân bốn cẳng mạnh ai nấy chuồn về nhà.
TRẦN QUANG HƯNG (TTC)