Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!

24/01/2011 1 phút đọc BBT
Một sinh viên phải thi vấn đáp tại hội đồng. Giáo sư hỏi: "Karl Max mất năm nào?" - Karl Max đã mất! Một phút mặc niệm
Chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!

Một sinh viên phải thi vấn đáp tại hội đồng.

 

Giáo sư hỏi: "Karl Max mất năm nào?"http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/50/A0/dua_benh_nhan_di_thi_van_dap_1.jpg.thumb210x0.ns.jpg

- Karl Max đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!

 

Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút. Giáo sư hỏi tiếp:

 

- Lê-nin mất năm nào?

 

- Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Để tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp vô sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.

 

Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm. Giáo sư thì thầm với hội đồng:

 

- Thôi cho nó qua đi, không nó bảo chúng ta hát "Quốc tế ca" thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!

 

Sưu tầm

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu