Ngu Ngơ đang trên đường ra bưu điện thì Mũm Mĩm gọi điện nheo nhéo, nói anh gửi tiền chưa. Ngu Ngơ nói anh đang đi. Mũm Mĩm nói thôi, về, không gửi nữa.
Ngu Ngơ nói em hay nhỉ, hôm qua vừa khóc vừa giục anh như cháy nhà mau mau gửi tiền giúp Lượm. Chưa kịp đi đã mắng xơi xới vô cảm vô tâm vô trách nhiệm, giờ lại bảo không gửi nữa là thế nào. Mũm Mĩm rú lên, mình bị mắc lừa rồi anh ơi!
Hỏi ra mới biết té ra câu chuyện "Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời" được chương trình “Người xây tổ ấm” phát trên VTV1, cái cô Lượm mồ côi, đi ăn xin, bán vé số, sống lang thang và bị công an bắt tạm giam 2 tháng vì tội bán bồ đà , bị người tình bỏ rơi khi đang mang thai, phải một mình nuôi con nhỏ… là cô Trần Thuỳ Dương có cha có mẹ, có chồng có con, có nhà có cửa.
Hỏi ra mới biết té ra câu chuyện "Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời" được chương trình “Người xây tổ ấm” phát trên VTV1, cái cô Lượm mồ côi, đi ăn xin, bán vé số, sống lang thang và bị công an bắt tạm giam 2 tháng vì tội bán bồ đà , bị người tình bỏ rơi khi đang mang thai, phải một mình nuôi con nhỏ… là cô Trần Thuỳ Dương có cha có mẹ, có chồng có con, có nhà có cửa.
![]() |
| “Lượm” và con trai trong chương trình “Người xây tổ ấm”. Ảnh: tintuconline |
Gan trời, con bé gan trời, Mũm Mĩm tức tối hét lên. Ngu Ngơ ngửa cổ cười khậc khậc, nói đúng là gan trời, dám lừa cả báo chí, lừa cả ti vi, lên ti vi ngồi khóc như thật, lừa cả mấy triệu người đọc báo, xem ti vi. Quá đáng quá đáng.
Mũm Mĩm gãi đầu bứt tai, nói bây giờ đọc lại cái bài nó viết, văn veo chữ nghĩa cực ngon lành mới ngả ngửa ra, nhà báo nhà đài sao mà cả tin thế. Một đứa bé bỏ rơi trên ghế đá được bà ăn mày đem về nuôi, từ bé đã đi ăn mày, lớn lên đi bụi, học hành khi nào mà viết lách ngon lành thế. Ngu Ngơ gật gật, nói đúng, nói nhiều câu nó viết còn hay hơn là anh viết. Mình viết lách bốn chục năm còn thua đứa bé không học chữ nào, vô lý thế mà ai cũng tin.
Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói anh với em chả tin sái cổ đó là gì. Ngu Ngơ trợn mắt lên, nói mình tin nhà báo nhà đài nên mới bị nó lừa. Chương trình “Người xây tổ ấm” lâu nay toàn người thật việc thật, ai ngờ bây giờ lại có chuyện người giả việc dổm.
Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói anh với em chả tin sái cổ đó là gì. Ngu Ngơ trợn mắt lên, nói mình tin nhà báo nhà đài nên mới bị nó lừa. Chương trình “Người xây tổ ấm” lâu nay toàn người thật việc thật, ai ngờ bây giờ lại có chuyện người giả việc dổm.
Mũm Mĩm thở hắt ra, nói mà nghĩ cũng lạ. Nhà báo bị mắc lừa cũng là chuyện dễ hiểu. Đăng bài không kiểm tra thật hư cũng có thể thông cảm được, vì loại bài dự thi kiểu đó người ta chấp nhận có hư cấu. Nhà đài mới lạ, quyết định lấy nhân vật làm chương trình, cứ thế làm kịch bản, cứ thế mời người ta lên trường quay nói dối.
Chả biết nhà đài có lên ti vi xin lỗi bà con một tiếng không, hay là cứ im im cho qua chuyện.
Ngu Ngơ ôm mặt kêu trời. Hu hu Lượm ơi, còn không… Báo ơi, còn không… Đài ơi, còn không?
Nguyễn Quang Lập
Chả biết nhà đài có lên ti vi xin lỗi bà con một tiếng không, hay là cứ im im cho qua chuyện.
Ngu Ngơ ôm mặt kêu trời. Hu hu Lượm ơi, còn không… Báo ơi, còn không… Đài ơi, còn không?
Nguyễn Quang Lập
Bee.net
