Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cười hay mếu: Vina… sách 70 nghìn tỷ

13/06/2011 4 phút đọc Nguyễn Quang Lập
"Ai soạn sách? Vẫn mấy ông thầy soạn sách ngày xưa. Nếu có thêm thầy mới, chắc vẫn là mấy ông tư duy cũ. Mấy thầy
Cười hay mếu: Vina… sách 70 nghìn tỷ

 "Ai soạn sách? Vẫn mấy ông thầy soạn sách ngày xưa. Nếu có thêm thầy mới, chắc vẫn là mấy ông tư duy cũ. Mấy thầy giỏi giang thì trực tính ương ngạnh nói ngang, hết phản biện lại phản beo, còn khuya mới được dính phần".

 
Ngu Ngơ đang lướt mạng bỗng lăn đùng ra. Mũm Mĩm hoảng hốt, nói sao thế anh? Ngu Ngơ nhắm nghiền mắt, nói thôi chết rồi, chết hết rồi, không sống nổi nữa đâu.

Mũm Mĩm trợn mắt há mồm, nói nhưng mà chuyện gì, anh làm em sợ quá. Ngu Ngơ mếu máo, nói Mũm Mĩm em ơi, đang khi lạm phát gia tăng, lãi suất ngân hàng nhảy vọt, giá xăng giá điện đủ thứ gia thay nhau vọt lên trời, thế mà người ta tính làm một dự án 70 nghìn tỉ. 70 nghìn tỉ là 3,5 tỉ đô la em có biết không, Mũm Mĩm ôi là Mũm Mĩm!

a
Chỉ mong chuyện Vinasach không thành sự thật. Ảnh minh họa

Mũm Mĩm cười cái hậc, nói anh này hay, lạm phát thì sao, giá cả tăng thì sao, không lẽ khoanh tay chờ chết đói à? Việc đáng làm thì phải làm. 70 nghìn tỉ chứ 700 nghìn tỉ cũng phải làm, nếu đó là việc giúp cho dân giàu nước mạnh. Ngu Ngơ lom lom nhìn Mũm Mĩm, nói thế em biết 70 nghìn tỉ dùng để làm gì không, để soạn sách giáo khoa. Đến lượt Mũm Mĩm lăn đùng ra, nói ôi thôi thôi thôi, chết chết chết.

Ngu Ngơ nói bác Văn Như Cương được mời góp ý cho Đề án “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa Phổ thông sau năm 2015”. Nghe đến con số 70 nghìn tỉ chòm râu trắng như cước của bác dựng ngược lên trời. Bác tính nhẩm sơ sơ, số tiền ấy đủ để mua SGK và phát không cho tất cả học sinh phổ thông trong vòng 35 năm tới, hoặc xây 2.000 ngôi trường mới khang trang hiện đại, hoặc xây 140.000 căn hộ cho người thu nhập thấp. Còn bác Chu Hảo thì bảo đấy là đề án "sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông".

Mũm Mĩm thở hắt, nói bác Chu Hảo đúng quá. Đang khi Giáo dục nhà nát móng hỏng, chưa xây cái móng đã vội sắm nội thất sang. Rõ là vớ vẩn.

Ngu Ngơ cười to, nói em so sánh vớ vẩn thì có. Sao lại so với việc sắm nội thất, người ta sắm linh tinh chứ đâu phải sắm nội thất.

Mũm Mĩm tròn xoe mắt không hiểu ra làm sao. Ngu Ngơ cười khì, nói có thế mà cũng không hiểu, người ta bảo trong 70 nghìn tỉ đó chỉ có 960 tỉ là để soạn sách thôi, còn lại để xây trường, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, mua sắm thiết bị dạy học. Việc soạn sách chỉ chiếm 1/70 kinh phí thôi nhé, còn lại là mua mua mua, nuôi nuôi nuôi...

Mũm Mĩm chép miệng, chỉ sợ rồi  Vinasach lại thành em ruột  Vinashin?
 
Ngu Ngơ nói sao mà Mũm Mĩm của anh lo xa thế?

Nhưng mà cũng có lý. Ai soạn sách? Vẫn mấy ông thầy soạn sách ngày xưa. Nếu có thêm thầy mới, chắc vẫn là mấy ông tư duy cũ. Mấy thầy giỏi giang thì trực tính ương ngạnh nói ngang, hết phản biện lại phản beo, còn khuya mới được dính phần. Soạn sách ra làm sao? Khó gì, mua sách cũ Tây về xào xáo lại. Cái gì không học được của Tây thì lấy sách mấy đợt đổi mới trước ra xào. Chỉ tội tiền mới.  Biết chưa, biết chưa?

Mũm Mĩm giật mình, nói thật a thật a. Ngu Ngơ ôm mặt khóc to, nói cầu trời điều anh nói không phải là sự thật. 
 
Chỉ mong chuyện Vinasach không thành sự thật, hu hu.

Nguyễn Quang Lập
Bee.net
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu