Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cười hay mếu: Tên đường, mạnh ai nấy đặt

24/07/2011 4 phút đọc Nguyễn Quang Lập
Vì mạnh ai nấy đặt tên nên nhiều tên đường lạ hoắc chẳng biết ông bà danh nhân này ở đâu ra, hỏi ra mới biết mấy
Cười hay mếu: Tên đường, mạnh ai nấy đặt
Vì mạnh ai nấy đặt tên nên nhiều tên đường lạ hoắc chẳng biết ông bà danh nhân này ở đâu ra, hỏi ra mới biết mấy ông bà danh nhân kia là danh nhân phường, danh nhân quận...
 
Hè này Ngu Ngơ Mũm mĩm đem bé Nhím vào Sài Gòn chơi. Lần đầu vào Sài Gòn bé Nhím thích lắm, phố rộng đường to sông sạch đẹp, hoa quả rẻ  và ngon. Văn minh đô thị cũng khá hơn nhiều nơi khác, người tham gia giao thông ở đây đi lại khá là nề nếp. “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, ôi đẹp biết bao, biết mây tự hào”. Ngồi trên ô tô Bé Nhím hát líu lo suốt buổi. Ngu Ngơ Mũm Mĩm cũng mừng lây.

Một lần đang hát bé Nhím bỗng im bặt níu tay Ngu Ngơ, nói bố ơi Nhữ Học là gì? Ngu Ngơ ngẩn người, bố cũng chẳng biết, chắc là nhữ cho người ta học. Ví dụ bố đem gói kẹo ra, nói con đi học thì bố cho ăn kẹo, thế gọi là nhữ học.

Danh nhân Kha Vạng Cân bị
Danh nhân Kha Vạng Cân bị "đổi tên"

Bé Nhím phì cười, nói thì ra có danh nhân nhữ người ta đi học hả bố. Ngu Ngơ Mũm Mĩm trố mắt nhìn nhau, nói con mình nói cái gì thế nhỉ. Bỗng Mũm Mĩm cười rũ, chỉ tay về biển đường, nói anh xem kìa, đúng là có danh nhân tên Nhữ Học thật.

Ngu Ngơ trợn mắt há mồm, cái biển đường rành ba chữ Lương Nhữ Học, bèn đập đùi kêu to, nói kì lạ quá kì lạ quá. Danh nhân Lương Như Hộc bỗng biến thành ông Nhữ Học, thật không sao hiểu nổi. Mũm Mĩm thở hắt, viết sai tên danh nhân là thiếu tôn trọng danh nhân, coi thường lịch sử.

Em thấy ở đây văn minh đô thị rất là tốt, trừ việc đặt tên đường. Nhiều tên đường sai be bét cứ để nguyên đấy hết năm này sang năm khác. Danh nhân Trương Quốc Dụng bỗng thành ông Trương Quốc Dung, Sương Nguyệt Anh bỗng thành Sương Nguyệt Ánh, Trần Khát Chân bỗng thành Trần Khắc Chân, Kha Vạng Cân bỗng thành Kha Vạn Cân… Nếu dò cho kĩ chắc hãy còn nhiều lắm.

Ngu Ngơ cười hậc, nói Mũm Mĩm nói đúng lắm, ở  đây văn minh đô thị rất là tốt, trừ việc đặt tên đường. Hình như ở đây mạnh ai người ấy đặt tên đường, không hề có sự thống nhất chung toàn thành phố.

Ngu Ngơ tiếp, một danh nhân  đặt hai ba tên đường, đường Nguyễn Du vừa có ở Quân 1 vừa có ở quận Phú Nhuận. Đường Lý Thường Kiệt vừa có ở quận  Tân Bình vừa có ở quận Gò Vấp, nhiều vô thiên lủng cái sự trùng tên đường trong thành phố. Ai không biết, lên taxi cứ nói tên đường không nói đường đó ở quận nào, muốn về quân 1 có khi nó chở tuốt về Gò Vấp. Thư từ, bưu phẩm cũng vậy, thất lạc tùm lum cũng vì sự trùng tên đường. Khổ, cứ làm như không đủ danh nhân để đặt tên đường hay sao ấy.

Mũm Mĩm nhăn nhó thở ra, nói tên đường không chỉ là tên đường, nó là văn hóa, lịch sử. Một tên đường mới phải được thông qua HĐND thành phố chứ không phải chuyện chơi. Đằng này vì mạnh ai nấy đặt tên nên nhiều tên đường lạ hoắc chẳng biết ông bà danh nhân này ở đâu ra, hỏi ra mới biết mấy ông bà danh nhân kia là danh nhân phường, danh nhân quận, khổ ơi là khổ.

Nói rồi Mũm Mĩm Ngu Ngơ ngửa cổ than rằng: Sai sót trùng lắp tùm lum/ là tên đường phố Sài Gòn ai ơi/ tên đường không phải chuyện chơi/ mau mau điều chỉnh không thời nguy to.

Nguyễn Quang Lập
Bee.net
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu