Nếu Bộ trưởng đưa ra lời khuyên, khuyến cáo anh em trong ngành không nên chơi golf thì đi một nhẽ.
Sáng chủ nhật, vừa bảnh mắt ông hàng xóm đã gõ cửa nhà Ngu Ngơ Mũm Mĩm, nói ông bà biết chuyện gì chưa? Ngu Ngơ Mũm Mĩm ngạc nhiên, nói chuyện gì bác? Ông hàng xóm rơi phịch xuống ghế, ông Đinh La Thăng vừa ra lệnh cấm cán bộ công nhân viên trong ngành giao thông đi chơi golf. Tắc đường thì có liên quan gì đến việc chơi golf mà ổng ra lệnh cấm nhỉ.
Mũm Mĩm cười toe toét, nói em ủng hộ em ủng hộ. Ngu Ngơ tròn mắt nhìn Mũm Mĩm, nói em biết chơi golf ra sao, sân golf là thế nào mà ủng hộ. Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói em chả cần biết, chỉ biết chơi golf vô cùng tai hại cấm là phải.
![]() |
| Tắc đường... cấm chơi golf |
Đến lượt ông hàng xóm trợn mắt há mồm, nói bà này nói hay chưa, từ bé đến giờ tôi mới nghe nói chơi golf vô cùng tai hại. Vì sao tai hại bà nói nghe nào?
Mũm Mĩm khua chân múa tay, nói thứ nhất chơi golf rất tốn kém, một cuộc chơi hết một tháng lương. Để cho cán bộ chơi golf tức là khuyến khích cán bộ ném tiền qua cửa sổ. Thứ hai chơi golf rất mất thời gian, một cuộc chơi kéo dài năm sáu tiếng, có khi kéo dài trọn ngày. Để cán bộ chơi golf tức là xui cán bộ ăn cắp thời giờ của nhà nước, công việc bê trễ, Nhà nước thiệt một, vợ con thiệt mười. Thứ ba chơi golf rất tốn đất. Để có một sân golf mất hết vài trăm hecta đất. Nông dân mất đất chỉ vì mấy ông chơi golf, chuyện này trong thành ngoài cõi ai mà không biết.
Ngu Ngơ lom lom nhìn Mũm Mĩm. Mũm Mĩm hất mặt lên, nói Bộ trưởng ra lệnh cấm chơi golf là đúng. Ông hàng xóm đứng dậy, nói mạn phép Ngu Ngơ cho tôi sờ trán vợ ông chút nhé. Nói rồi ông hàng xóm sờ trán Mũm Mĩm, nói để tôi xem bà có hâm hấp không nhé. Ngu Ngơ cười phì, nói bác sờ làm gì, chả cần sờ cũng biết chắc chắn bà xã nhà em dở hơi chập mạch. Mũm Mĩm vằn mắt lên, nói á a… mấy ông dám bảo tôi thế á?
Ngu Ngơ nói chứ còn gì nữa. Nếu Bộ trưởng đưa ra lời khuyên, khuyến cáo anh em trong ngành không nên chơi golf thì đi một nhẽ. Nhưng ra cái lệnh cấm lại là chuyện chưa hay. Tốn tiền, mất thời gian là việc của người ta. Ai có tiền, bố trí được thời gian thì đi chơi golf, không có thì thôi. Sao lại cấm?
Ông hàng xóm vỗ tay hoan hô, nói đúng rồi. Việc của Bộ là quản thời gian thật chặt, chống tham nhũng thật tài. Kẻ nào ăn cắp tiền bạc thời gian của nhà nước thì cho out ngay. Không cấm cái gốc lại đè cái ngọn mà cấm thì đến mồng thất cũng chẳng xong. Ngu Ngơ vỗ tay hoan hô, nói đúng rồi. Bộ trưởng là biết đề ra các chính sách để giải quyết mọi bế tắc, trước hết là tắc đường.
Mũm Mĩm trợn mắt chỉ tay, nói các anh đúng là đám hay bàn ngang, chẳng giúp gì người ta lại còn phá đám. Nửa thế kỉ nay có thấy ông Bộ trưởng nào ham hành động, nói và làm quyết liệt được như ông La Thăng không?
Ngu ngơ nhăn nhó, nói khổ, là nói vậy để ổng thắng (phanh) lại, kẻo nay mai ai đó lại cấm đánh tennis, cấm chơi bóng bàn, cấm xem bóng đá, cấm cả giờ yêu nhau thì hỏng bét hỏng bét, hu hu.
Nguyễn Quang Lập
Bee.net
