Nhân vào Sài Gòn công tác, Ngu Ngơ Mũm Mĩm được một người bạn đưa ra Côn Đảo chơi, thật vui quá là vui. Mũm Mĩm cười tít mắt, nói em chỉ mơ được một lần ra Côn Đảo để biết nhà tù Côn Đảo là thế nào, mộ chị Võ Thị Sáu ra sao, hát mãi bài ca Biết ơn chị Võ Thị Sáu mà chưa một lần thắp hương trên mộ chị, thật áy náy quá đi mất.
Mơ được ước thấy, Ngu Ngơ vừa tới Côn Đảo đã được bạn cho xe chạy thẳng tới Nghĩa trang Hàng Dương. Thật quá đẹp và sang, bức phù điêu và tượng chị Võ Thị Sáu bằng đá trong quần thể nghĩa trang. Nhà tưởng niệm liệt sĩ Võ Thị Sáu cũng mới xây khang trang trong một công viên Võ Thị Sáu. Ngu Ngơ gật gù chép miệng, nói tưởng niệm người anh hùng thế này mới ra tưởng niệm, quá sang trọng và thành kính.
Mũm Mĩm thắp hương lên mộ chị, nói chúng em biết ơn chị Võ Thị Sáu, chị sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho nước ta vượt qua lạm phát. Ngu Ngơ cười phì, nói thời chị Sáu còn sống, đã có ai biết lạm phát là gì, chị mới 16 tuổi lại càng không biết. Em xin kiểu đó chị biết đâu mà cho. Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói xin vậy còn hơn là xin chức quyền, xin bổng lộc. Chị Sáu chẳng cho lại còn mắng cho là tham, có phải dại không?
Người bạn gật gù, nói Mũm Mĩm nói phải lắm. Nhiều kẻ mê tín dị đoan đã thổi phồng, bóp méo sự linh thiêng của một người anh hùng, biến nơi đây thành nơi ma chay, đồng bóng, tệ hại vô cùng. Ngu Ngơ Mũm Mĩm mắt trố miệng há, nói thế a thế a, thật không thật không.
Người bạn thở dài, nói Người ta không gọi chị Sáu là chị nữa mà gọi là cô, coi chị như bà Chúa Kho vậy, kéo nhau ra đây, hết xin giàu có lại xin quyền sang chức trọng, xin cả lô đề… Ngu Ngơ Mũm Mĩm lại trợn mắt lên, nói thật không thật không? Người bạn cười nhạt, nói không tin nửa đêm nay mời ông bà ra đây mà xem.
Nửa đêm Ngu Ngơ kéo Mũm Mĩm rón rén đi ra, nấp vào chỗ kín. Quả nhiên đúng. Mộ chị Sáu sáng trưng, khách thập phương đốt vàng mã cháy bùng bùng. Hai bên mộ chị Sáu đồ cúng lễ chất đầy, từ hoa quả, xôi thịt, bia rượu đến son phấn, gương lược. Mấy chục người chen chúc nhau sì sụp khấn vái… Ngu Ngơ chậc lưỡi. nói ghê quá ghê quá, mội người anh hùng đã bị mê tín dị đoan lạm dụng, nơi tôn nghiêm biến thành nơi đồng bóng, thật chẳng ra sao.
Mũm Mĩm mếu máo, nói cứ thế này thì chẳng mấy chốc nơi đây chất đầy đồ vàng mã, rượu bia, xôi thịt. Khu di tích cách mạng bị biến thành khu mê tín. Ngu Ngơ Mũm Mĩm cùng chắp tay vái, đồng thành la lớn, nói ối chị Sáu ôi, chị sống khôn thác thiêng, xin chị báo mộng cho Chính quyền biết, khẩn cấp khẩn cấp!
Nguyễn Quang Lập
Bee.net
