![]() |
- Trước tiên, cho tôi hỏi một câu, đây là cuộc hội thảo thứ bao nhiêu về nội dung này và kết quả các cuộc hội thảo trước là những gì?
- Tiến sỹ được đôn từ phó tiến sỹ Mít ạ, ta cứ đơn giản so sánh với nạn kẹt xe, phải tổ chức hội thảo khoa học và lập đề án nghiên cứu liên miên bao giờ hết kẹt mới thôi. Cho đến nay, chưa tìm ra bất cứ manh mối nào về nguyên nhân cháy xe.
- Vậy cho tôi trình bày bản nghiên cứu khoa học cấp khu vực của tôi, nguyên nhân cháy là do xăng, thưa vị chủ tịch hội đồng khoa học được cử chứ không phải bầu kính mến, ngài có đồng ý không ạ?
- Không! Cháy bùng như thế hiển nhiên do xăng chứ sắt thép không thể. Tuy nhiên, tìm nguyên nhân là phải tìm cái sinh ra cháy chứ không phải cái đã cháy.
- Đề nghị không cắt lời tôi. Do xăng nhưng là xăng kém chất lượng vì pha các chất A, B, C, Y, Z, xin hỏi các vị tiến sỹ quốc tế mua bằng có đồng ý không ạ?
- Vẫn không đồng ý. Nói xăng dỏm khác gì vả vào mặt đơn vị độc quyền kinh doanh xăng dầu. Thôi Mít ngồi xuống đi, mời láng giềng của Mít đọc tham luận.
- Thưa ngài chủ tịch hội đồng khoa học được cử và các vị tiến sỹ quốc tế mua bằng kính mến, nghiên cứu khoa học của tôi là đề án cấp bộ chứ không phải khơi khơi, nguyên nhân cháy là do lửa, các vị thấy chính xác không nào?
- Ôi chân lý, tuyệt vời chính xác. Lửa thì do trời sinh chứ không phải người, như thế là đã tìm ra nguyên nhân cháy xe rồi. Xin mời quý vị chuyên gia ra quán nhậu xả láng, sáng về sớm vì kinh phí hội thảo còn nhiều.
Sáu Nghệ (Tầm nhìn)
