Hai năm trước , em được ba mẹ em thưởng cho 1 con chó đặt tên là Max.
Khi đó Max mới được 8 tuần tuổi. Cả gia đình em đi đón Max từ chỗ nó được sinh ra, ngồi trên xe ô tô , nó run lẩy bẩy. Về đến nhà Max chạy tuột vào giường mới của mình và ngủ say sưa. Đến đêm có tiếng kêu „thút thít” , hóa ra là Max nhớ mẹ và khóc. Em và mẹ em vuốt ve vỗ về và ru nó ngủ.
Trông Max thật đáng yêu, thân hình Max thon thả,gồm 3 màu: nâu , đen, trắng. Đầu nó có 1 vệt trắng chạy dọc sống mũi và hơi lệch trông rất ngộ. Hai tai của nó to, rộng, rất mượt và rủ xuống 2 má.
Ria mép của nó dài và đen nhánh, bụng và chân đều trắng với các chấm nâu. Đuôi đủ cả 3 màu, nửa dưới trắng tinh. Max là 1 con chó giống Beagle nhưng thực ra rất hiền , tình cảm và yêu quý trẻ con. Mẹ em thường cho nó ăn, nó rất thích chơi đùa với em. Em hay tung bóng hoặc đồ chơi cho Max, nó chạy rất nhanh nhặt lấy rồi tha vào ổ để giấu. Khi đi dạo công viên gần nhà nó thích được thả để chạy, đùa nghịch cùng các con chó khác hoặc chạy cùng em. Max đã là thành viên quan trọng trong gia đình em. Mỗi khi em mệt hoặc buồn, nó thường đi tới gần cọ chiếc mũi ướt vào tay em, quệt người vào chân em để cho em vui. Ai đi đâu cũng nhớ Max, nó buồn nhất khi mẹ và em đi vắng.
Em luôn coi Max là người bạn nhỏ thân thiết của mình !
Hiền Anh