2025-07-29 02:18:36

Phim "As Far as My Feet Will Carry Me" như thông điệp về sức mạnh của sự hòa hợp

 As Far as My Feet Will Carry Me là phim tôi xem trên TVP1 nhân một ngày kỷ niệm kết thúc thế chiến II nhiều năm trước. Bộ phim để lại cho tối một dấu hỏi không dễ trả lời. Nhiều năm trôi qua, tôi cũng dần dần mường tượng ra, đó chính là sức mạnh hồi sinh của cuộc sống.

Câu chuyện mở đầu vào những ngày cuối Thế chiến II. Clemens Forell, một sĩ quan pháo binh Đức Quốc Xã, thuộc về phe thua trận dưới thời Adolf Hitler, bị bắt và kết án 25 năm cải tạo tại một trại Gulag khắc nghiệt ở Siberia, thuộc Liên Xô. Nhưng khát vọng được sống, được trở về bên gia đình đã thôi thúc Forell thực hiện cuộc vượt ngục đầy mạo hiểm vào một đêm đông giá rét.

Từ đó, một cuộc rượt đuổi dài 14.000 km xuyên qua vùng đất Siberia hoang vu bắt đầu, đầy những tình tiết nghẹt thở và nguy hiểm. Người săn đuổi Forell là Kamenev, một sĩ quan NKVD (sau là KGB) Liên Xô lạnh lùng và quyết đoán. Cuộc săn đuổi trở thành một cuộc chơi mèo đuổi chuột quyết liệt, kéo dài hơn ba năm rưỡi.

Trên hành trình gian nan đó, Forell suýt chết vì giá lạnh nhưng được những người dân bộ lạc Chukchi cứu sống. Một cô gái bộ lạc tên Irina đã dành cho anh tình cảm chân thành, dù trong lòng cô hiểu rằng một ngày nào đó Forell sẽ phải tiếp tục lên đường. Và ngày đó đến khi Kamenev gần như chạm tới anh, buộc Forell phải vội vã rời đi cùng người bạn trung thành, chú chó săn dũng cảm Argish.

Forell tiếp tục hành trình khắc nghiệt xuyên qua rừng Taiga lạnh lẽo, băng qua những thảo nguyên rộng lớn, vượt qua bao cạm bẫy của thiên nhiên và con người. Cuối cùng, anh cũng tới được vùng đất biên giới giáp với Iran. Kiệt sức, đói khát, và gần như tuyệt vọng, Forell lê bước vào một phiên chợ biên giới, nơi một thương nhân Do Thái gốc Ba Lan tên Igor nhận ra anh.

Giây phút Igor quyết định giúp đỡ Forell là một tình tiết đầy bất ngờ, mang lại cho người xem sự xúc động sâu sắc. Igor, người duy nhất còn sống sót sau khi cả gia đình đã bị giết hại trong cuộc chiến tàn khốc do chính quân đội của Hitler gây ra, lại quyết định đặt cược cả tính mạng và tài sản của mình để giúp một người Đức, một người lính từng thuộc phe gây ra nỗi đau không thể nguôi ngoai của chính dân tộc ông.

Vượt lên trên tất cả những hận thù, Igor đã làm giả giấy tờ và giúp Forell vượt qua cây cầu biên giới một cách an toàn, trong khoảnh khắc kịch tính nhất khi Kamenev cũng vừa kịp đuổi tới. Không thể bắn sang đất nước khác, Kamenev hạ súng xuống và thừa nhận thất bại, nhưng trong sâu thẳm, đó chính là khoảnh khắc ông cũng tự giải thoát mình khỏi ám ảnh trả thù.

Sau ba năm rưỡi ròng rã chạy trốn, vượt qua 14.000 km hiểm nguy và thử thách, cuối cùng Forell đã thực hiện được lời hứa với bản thân: trở về đoàn tụ với gia đình vào đêm Noel năm 1952. Khoảnh khắc đoàn viên ấy đã khép lại một hành trình gian nan nhưng đầy ý nghĩa.

Bộ phim gửi đến người xem một thông điệp mãnh liệt về nhân tính, về sức mạnh chữa lành của lòng nhân ái, và niềm tin vào sự hòa hợp giữa con người với con người, ngay cả khi quá khứ vẫn còn đó những vết thương sâu sắc và đau đớn nhất – như chính nỗi đau mà người Do Thái phải chịu đựng trong Thế chiến II.

https://youtube.com/watch?v=Wi0aelvYd9s

Tuong Vy

Sửa lần cuối 2025-07-29 04:28:39

Bình luận

Bình luận qua Facebook