Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cho mùa vắng nhau

15/01/2015 1 phút đọc Theo: Sống
Trao em một áng mây hồng Còn anh giữ lại bão giông cuối mùa Hương lòng ngát toả ngàn xưa Anh đi gom hết
Cho mùa vắng nhau


Trao em một áng mây hồng

Còn anh giữ lại bão giông cuối mùa

Hương lòng ngát toả ngàn xưa

Anh đi gom hết gió mưa về mình


Phía em khuyết một bóng hình

Hồn anh chật kín môi xinh một người

Xa nhau thiếu hụt nụ cười

Ngày anh trở lại thắm tươi duyên tình


Khát đêm uống cạn bình minh

Rót đầy thương nhớ phiêu linh hồng trần

Men đời phủ phục dưới chân

Ngược dòng mê đắm anh lần tìm em


Gạn buồn đáy mắt thâu đêm

Nổi trôi thinh vắng giọt mềm trùng khơi

Mộng gieo sấp ngửa đất trời

Sóng cồn dâu bể khi đời vắng nhau.


(P.H. Warsaw 13/01/2015)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu