
Viết cho tháng 12
Tháng
12 bật khóc
Từng phiến lá lìa cây
Rượu làng
Vân* chưa say
Sao người quên câu hứa?
Tháng
12 không ngủ
Trời đổ lệ triền miên
Giọt buồn
rớt vào đêm
Đường khuya mưa chắn lối.
Tháng
12 tóc rối
Giá lạnh lùa kẽ tay
Người không về
năm nay
Để xuân dài thương nhớ...
Tháng
12 gõ cửa
Bập bùng lửa ngày đông
Một khoảng
trống mênh mông
Vơi đầy trong tiềm thức.
Tháng
12 tỉnh giấc
Chờ tuyết trắng về đây
Còn chút
gió gom mây
Mà thành cơn bão tố.
Tháng
12 nằm thở
Đếm hoài niệm đã xa
Vui buồn một năm
qua
Tháng 12 không nhớ...
*
Rượu làng Vân là loại danh tửu bậc nhất vùng Quan họ
Kinh Bắc, được nấu bằng gạo nếp cái hoa vàng thơm
ngon với men rượu bí truyền lâu đời của làng Vân.
Warszawa, 24/12/2014HH
Đếm mưaTrách
trời mưa mãi không thôi
Có người đêm trắng mà ngồi
đếm mưa
Tối qua nghe tiếng mưa lùa
Em tôi hát
khúc "Còn duyên" bên chồng...
Thế
gian vạn sự xoay vần
Mưa sa xuống cõi hồng trần mà
chơi
Với tay gạt nước mắt trời
Đong mưa về rửa
gót người tình chung.
Warszawa,
23/12/2014
HH
Lục bát gió đầu đông
Xòe tay đếm gió đầu Đông Đếm sao cho ngấm lạnh lùng heo may
Ai làm tê tái môi cay Cho nhau quên những tháng ngày bình yên
Đêm qua đom đóm thắp đèn
T Tìm về bên ấy mà không nhớ đường
Mai này quá lứa sắc hương Tiếc thay luống những đoạn trường năm canh
Ngả nghiêng trăng lẻ bóng trăng Đem sầu mà hát ru nhau một đời:
"Yêu nhau cởi áo trao nhau Về nhà dối mẹ... qua cầu gió bay..."
Gió bay... thôi cũng từ đây Tình ai bạc trắng... tuyết bay Đông tàn?
Một ngày thuyền rẽ sang ngang Gặp con nước lớn chẳng sang đến bờ
Khách thơ giờ bỏ ngâm thơ Em tôi không khóc mà mưa bên đời...
Warszawa, 12/12/2014 HH