2025-11-05 09:42:00

Tàn Thu


TÀN THU

Đêm khe khẽ ru mình nơi hoang lạnh
Gió mùa về lóng lánh giọt sương sa
Lá chao nghiêng chấp chới ánh trăng tà

Thu nức nở nhạt nhoà theo năm tháng 


Nắng thổn thức níu thu vàng lênh láng
Cơn mưa qua ngổn ngang lá phai màu
Cây bần thần lặng lẽ với nỗi đau

Lời ly biệt chênh chao nơi đầu gió


Lá xao xuyến khẽ thầm thì to nhỏ
Hẹn mùa sau rạng rỡ nét xuân xanh
Xa lìa cành xa khoảng trời thiên thanh

Chạm vào đất vỡ tan miền kí ức


Đất gói gém nỗi tương tư tỉnh thức
Những mảng màu ôm ấp vạn sinh linh
Ru thu tàn qua đông đến bình minh
Ươm hạt sống yên bình nơi nhịp thở


Thu tàn úa hay thu vẫn muôn thuở 
Chở mộng vàng bỡ ngỡ chờ tuyết sang
Kiếp nhân sinh vẽ một vòng đa mang
Xuân rồi hạ thênh thang.. thu đông đến.


Lê Phương Thuý 

Warszawa, 04.11.2025


Sửa lần cuối 2025-11-05 09:01:54

Bình luận

Bình luận qua Facebook