2025-06-10 19:47:09

"Tết Việt Nam trong tôi" - Âm vang cội nguồn.

   

 Ảnh: Tiết mục "Âm vang đại ngàn" của Nhóm LLTC thuộc Nhà Văn hóa Việt Ba - Warszawa 

   Tháng Sáu khẽ khàng chạm ngõ, châu Âu vào hạ, những tia nắng ấm áp mơn man trên từng nhành cây ngọn cỏ. Băng qua những khu rừng xanh mướt, những cánh đồng bát ngát mùi nắng mới chuyến tàu từ Warszawa đi Praga thi thoảng vang lên tiếng nói tiếng cười rộn rã vui tươi của đoàn người Việt Nam tại Ba Lan đi tham dự Lễ trao giải “Tết Việt Nam trong tôi” - một cuộc thi về Tết cổ truyền về cội nguồn dân tộc của những người con Việt xa xứ được Liên hiệp Hội người Việt Nam và Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đồng tổ chức và phát động từ những ngày cận Tết Ất Tỵ 2025.

     Đoàn chúng tôi từ Warszawa đến thủ đô Praha vào chiều tối thứ Bảy trong tiết trời se lạnh. Thật bất ngờ và xúc động khi chúng tôi được Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại CH Séc – Ông Phạm Gia Hậu cùng các anh em trong Ban tổ chức đưa về Trung tâm hội nghị Hoàng Thành mời dùng bữa cơm thân mật cùng các Đoàn nước khác vừa cập bến. Những cái ôm ấm áp, những lời chúc tốt đẹp, những tình cảm cũng như sự nồng hậu và chu đáo của Chủ tịch Liên Hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu - Nguyễn Việt Triều, của BTC, của các Đoàn dành cho nhau đã xua tan hết những mệt mỏi trên một chặng đường thật dài.

     Sáng Chủ nhật hôm sau, bầu trời Praha lất phất cơn mưa nhẹ. Chúng tôi rảo bước trên con đường vào trung tâm Sapa - khu chợ Việt nổi tiếng tại cộng hòa Séc- để đến hội trường Hoàng Thành dự Lễ trao giải. Từng Đoàn người Việt từ các quốc gia hội tụ về đây, vừa nói vừa cười, vừa chào nhau. Từng ánh mắt long lanh trao niềm hạnh phúc khi có dịp tương hội nơi đất khách quê người làm cho bầu không khí càng thêm nô nức. Hội trường được BTC trang hoàng rực rỡ sắc hoa, và đoàn người cũng trăm hoa khoe sắc trong những tà áo dài duyên dáng, trong những bộ lễ phục lịch lãm, trong nụ cười của những em bé xúng xính được khoác lên mình bộ quốc phục Việt Nam.

     Tùng..tùng…tùng..tùng…tùng..tùng…”Âm vang đại ngàn” tiếng trống khai hội vang dội cả hội trường, dội vào lòng tôi cảm xúc rưng rưng về một Việt Nam hào hùng. Khi Chủ tịch Nguyễn Việt Triều tuyên bố khai mạc đêm trao giải và bồi hồi phát biểu về 251 bài dự thi vượt quá sự mong đợi đến từ 15 nước trên khắp Châu Âu với tác giả cao tuổi nhất (83 tuổi - Ba Lan); nhỏ tuổi nhất( 5tuổi - vương quốc Anh) và có đến 8 tác giả là người nước ngoài, lòng tôi lại rộn rã vui mừng. Mừng vì cuộc thi được lan tỏa, mừng vì nguồn cội Việt Nam vẫn chảy cuồn cuộn trong huyết quản của từng người con xa xứ, mừng vì những thế hệ đi trước đã truyền lại cho cháu con tình yêu quê hương, mừng vì văn hoá Việt Nam được bạn bè biết đến rộng rãi. Cũng như lời phát biểu của ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã xúc động chia sẻ “Tết, chỉ một từ thôi, mà chất chứa cả một trời thương nhớ. Đó là sợi dây vô hình gắn kết mỗi người Việt xa xứ với quê hương, là ký ức thiêng liêng không thể phai nhòa.”

     Cả chương trình là một bản giao hưởng xúc cảm rộn ràng. Khi trầm bổng với những tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc được các đoàn chuẩn bị và mang đến thật xuất sắc: hòa tấu nhạc cụ dân tộc đàn Trưng của đoàn Ba Lan, múa hát Inh lả ơi của đoàn Hà Lan, Bắc Bling của đoàn vương Quốc Anh..khi lại hồi hộp rồi vỡ oà niềm vui cùng các tác phẩm và tác giả đoạt giải. Cuộc thi đã trao giải cho 10 tập thể và 39 cá nhân (gồm 3 Giải Nhất, 9 Giải Nhì, 12 Giải Ba và 15 Giải Khuyến khích). Mỗi tác giả mỗi tác phẩm là tiếng lòng thơm thảo, là nỗi nhớ xa xứ, là tình yêu về Tết, là quốc hồn quốc túy dân tộc. Và lòng tôi cũng rộn ràng mùa xuân cùng tự hào khi Đoàn chúng tôi- Đoàn Ba Lan vinh dự đạt thật nhiều giải thưởng: nhất, nhì , ba ở các thể loại. Tôi chợt nhận ra rằng Tết không chỉ hiện hữu qua mâm cỗ hay pháo hoa, qua bánh chưng xanh, qua bao lì xì thắm đỏ, qua mùi hương trầm đêm giao thừa…mà Tết luôn hiện hữu trong tầng tầng lớp lớp ký ức, trong tình cảm sâu nặng mang theo suốt cuộc đời, trong khát vọng gìn giữ và phát triển những giá trị cội nguồn của những người con Việt.

“Dù đi xa mãi dặm trường

Non sông đất nước vấn vương trong lòng

Mỗi mùa Tết đến thong dong

Con xin giữ trọn hương nồng hồn quê”

     Buổi lễ trao giải khép lại với những bàn tiệc hân hoan tiếng nói cười, rộn rã tình nhân ái, hạnh phúc được hội ngộ, hứa hẹn chia sẽ lan toả tình yêu quê hương và niềm tin của những người con Việt : dù vùng miền nào, dù ở nơi đâu thì vẫn sẽ mãi hướng về “Việt Nam tôi đó ngàn năm sáng tươi, Việt Nam tôi đó ở trong trái tim”

Warszawa, 10/06/2025
Phương Thúy

Một số hình ảnh trong buổi Lễ trao giải cuộc thi "Tết Việt Nam trong tôi"


*

*


*


Nguồn ảnh: FB

Sửa lần cuối 2025-06-11 06:16:39

Bình luận

Bình luận qua Facebook