Tối thứ tư 13.07.2011, khoảng gần 9 giờ 30 tối tôi nhận được một cú điện thoại. Mở máy, tôi nghe giọng nói xen lẫn nhiều tiếng ồn ào của ông Hoàng Mạnh Huê- CT Hội Doanh nghiệp tại Ba-Lan:” Thông báo cho bác một tin rất vui. Đang ngồi tại đây là Đoàn của Ngân hàng Công thương Vietinbank từ nhà sang công tác. Có lời hứa sẽ hỗ trợ Cộng đồng ta 50 ngàn USD để xây dựng chùa”. Tôi còn muốn hỏi thêm thì phôn tắt. Thực sự bất ngờ, tôi cố gọi lại cho ông Huê nhưng không được. Chợt nghĩ ra là trong tiếng ồn ào qua phôn có tiếng của CT Hội người Việt, tôi quay máy gọi cho ông Lê Thiết Hùng. Tôi được nghe ông Hùng khẳng định thông tin đó và ông ấy nói thêm:” Bây giờ hơi muộn, nhưng nếu bác đến được thì rất tốt.” Không chần chừ, tôi khoác áo quyết định phóng xe đến Nhà hàng Vân Bỉnh. Gần 20 phút sau tôi đến nơi và được mọi người tiếp đón rất hồ hởi. Tôi nhìn thấy tại đây các vị đại diện Hội Doanh nghiệp, các vị đại diện Thương vụ, các vị đại diện Hội người Việt cùng một số các Doanh nhân. Tôi được giới thiệu với Đoàn mà đại diện là ông Phạm Huy Hùng-CT Hội đồng quản trị tập đoàn Vietinbank (một ngân hàng trụ cột của ngành ngân hàng VN được xây dựng tách ra từ Ngân hàng nhà nước từ năm 1988 với vốn điều lệ hiện tại khoảng 1,5 tỷ USD.)
Tôi vốn hay giữ ý khi tiếp xúc với giới Doanh nhân vì mình không phải là đại gia, nhưng ông Hùng đã để lại cho tôi ấn tượng tốt đẹp ở chỗ ông ta rất cởi mở và dễ gần. Chắc chắn trong chuyến công du để sắp tới mở chi nhánh Vietinbank tại CHLB Đức và chuẩn bị cho sau đó là tại CH Sec và CH Ba-Lan thì đề tài xây chùa tại Ba-Lan chỉ là đề tài „bất chợt”, nhưng ông Hùng đã tâm sự trong cuộc vui về sự phát tâm mà theo tôi hoàn toàn đúng với quan niệm của Đạo Phật. Ông nói:” Khi phát tâm làm việc tâm linh, tôi không bao giờ nghĩ đến là mình sẽ được lợi gì, chỉ là thực sự thành tâm. Càng nhiều càng ít!”. Vietinbank có quan hệ đối tác với hơn 800 Ngân hàng trên thế giới và vì thế ông đã tới nhiều quốc gia. Ở đâu có chùa Phật là ông cũng cố gắng đến thăm viếng và phát tâm công đức. Ông nói rằng tiền Ngân hàng tài trợ thì sẽ chuyển sau, nhưng riêng ông thì tiết kiệm tiêu pha trong chuyến đi xin ủng hộ 5.000 USD, và sau đây khi xây dựng chùa nếu có nhu cầu về tượng Phật về chuông chùa thì xin cứ liên hệ.
Tạm chia tay trước cửa Nhà hàng Vân Bỉnh lúc hơn 11 giờ khua, ông còn nói thêm với tôi rằng tại Vietinbank ông là người khởi xướng chương trình từ thiện đặt 100 hòm từ thiện tại tất cả các cơ sở chi nhánh của Ngân hàng với lời kêu gọi rất khiêm tốn tới toàn thể cán bộ công nhân viên:” Mỗi ngày mỗi người hãy bớt ra 500 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”. Với sự phát triển của chương trình này hiện nay Vietinbank đang nuôi tới 454 cháu. Đây chỉ là một trong nhiều chương trình từ thiện của Vietinbank.
VietinBank nhận phụng dưỡng 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Sóc Sơn
Sự phát tâm của Vietinbank cũng như của ông CT Hội đồng quản trị đối với công việc tâm linh của Cộng đồng chúng ta thực sự là một cú „hích” giúp đẩy nhanh thêm giai đoạn II-giai đoạn xây dựng chùa. Chúng ta trân trọng ghi nhận sự đóng góp quý báu đó. Tôi chợt nghĩ nếu coi một „viên gạch biểu tượng” cho việc xây dựng ngôi chùa của Cộng đồng chúng ta là 1.000 Złoty thì chỉ cần có 1.000 người mỗi người góp một viên, chắc chắn chúng ta sẽ có thể khới công xây chùa trong thời gian không xa. Ngay trong hôm Đại lễ Phật đản tháng năm vừa qua, chúng tôi đã ghi nhận được tới 270 viên gạch và bây giờ lại nhận được thêm từ Vietinbank 150 viên nữa. Tôi có niềm tin chắc chắn vào sức mạnh phát tâm công đức của bà con ta và sự lan tỏa của nó. (chúng ta có cả một Cộng đồng mạnh mẽ mấy chục ngàn người cơ mà!)
Xin thay mặt các Phật tử và đồng bào yêu kính Đạo Phật tại Ba-Lan cảm ơn Vietinbank, cảm ơn ông Phạm Huy Hùng. Cầu mong Vietinbank ngày càng phát triển, ăn nên làm ra để có thể đóng góp càng nhiều cho công việc tâm linh và từ thiện. Chúc sức khỏe của Đoàn và mong Đoàn đạt nhiều kết quả viên mãn trong chuyến công tác này.
Viên Đức
Hội người VN tại BL yêu ĐP