
Mẹ tôi- cụ Mai Thị Hội sinh năm 1929 tại Nga Thạch, Nga Sơn, Thanh Hóa. Trú quán tại: 206 B6, Thành Công, Ba Đình, HN.
Mẹ tôi từ trần như đi vào giấc ngủ ngàn thu tại nhà ngày 26 tháng 11 năm 2014, hưởng thọ 86 tuổi. Gia đình vô cùng cảm kích và biết ơn về sự quan tâm của các cơ quan, chính quyền, các tổ chức hội đoàn trong và ngoài nước, bè bạn thân hữu của mẹ tôi, của chúng tôi, của con cháu trong những ngày đau buồn và tang lễ cho mẹ tôi – vợ liệt sỹ, viên chức nghỉ hưu.
Chúng tôi cũng nhận được nhiều điện thoại, thư điện tử của bè bạn khắp nơi gửi về chia buồn, động viên thăm hỏi, viết lại những kỉ niệm của mẹ tôi với mọi người một thời thật đáng quý và khó quên.
Đặc biệt qua báo “Queviet” tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Đại sứ quán Việt Nam tại CH Ba Lan đã có công điện chia buồn và vòng hoa truy điệu cho mẹ tôi. Các anh Tạ Minh Châu, Nguyễn Văn Xương nguyên đại sứ ĐMTQ Việt Nam tại Ba Lan – lãnh đạo TW Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan đã đến viếng và có vòng hoa truy điệu. Tôi cũng xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến các hội đoàn Việt Nam tại Ba Lan: Hội NVN tại Ba Lan, Hội Phụ nữ VN tại BL,Trung tâm văn hóa Văn Lang tại BL, Hội Doanh nghiệp VN tại BL, CLB cựu chiến binh VN tại BL, Trung tâm y tế LOTUS tại BL, Báo Quê Việt, CLB Lê Quý Đôn, các hội đồng hương Thái Bình, Thanh Hóa, CLB Tennis, CLB Bóng bàn Wola, Khóa LHS 1964, nhiều anh chị đã và đang sinh sống tại Ba Lan đã có vòng hoa, lễ viếng và tham dự lễ an tang tại Nhà tang lễ BV 354 Phố Đốc Ngữ, Ba Đình, HN
Trong lúc tang gia bối rối không khỏi có những sai sót, khiếm khuyết xin được lượng thứ.
Gia đình thành kính tri ân.
Con gái: Mai Thị Hạnh, cùng chồng, các con cháu.