Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

‘Tết 2.0’ tại Úc

07/02/2010 6 phút đọc Tổng hợp: Kim Anh
Sinh ra và lớn lên tại Úc, các bạn trẻ này được xếp vào thế hệ người Việt thứ hai hay thế hệ 2.0. Có những người
‘Tết 2.0’ tại Úc

Sinh ra và lớn lên tại Úc, các bạn trẻ này được xếp vào thế hệ người Việt thứ hai hay thế hệ 2.0. Có những người chưa từng biết đến cái Tết thật sự ở Việt Nam nhưng với họ, hương vị Tết vẫn đong đầy từ lúc ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Lại cũng có những người không mặn mà gì với Tết Việt Nam mà chỉ biết đến Tết Tây.


‘Tết 2.0’ tại Úc

Hội chợ Tết tại Melbourne. (Kim Anh)

 

1. Tết... là gì?

 

Tony Nguyễn, 24 tuổi, sống ở Melbourne đã được 16 năm. Với Tony, Tết dường như là một khái niệm gì đó mơ hồ lắm. Tony không hiểu tại sao cứ Tết đến là mình phải lì xì... cho ai đó! Tony cho biết gia đình mình thuộc loại đông con cháu nhưng ai cũng bận rộn việc riêng nên không có thời gian chuẩn bị Tết, nhất là nếu Tết lại rơi vào ngày thường. Bạn bè xung quanh thì cũng không có vẻ ‘mặn mà’ gì với Tết. Vì vậy, Tony ăn mừng Tết Tây nhiều hơn là Tết ta.

 

‘Lão làng’ hơn Tony, Minh Hiếu sinh ra và lớn lên tại Melbourne. Đã trải qua 21 cái Tết tại Úc nhưng trong ký ức Hiếu không đọng lại chút gì hương vị ngày Tết. Có chăng là nỗi thắc mắc tại sao cứ đến dịp Tết là ba mẹ lại bắt Hiếu phải xin nghỉ một ngày làm việc để ở nhà. Hiếu bảo: “Ở nhà cũng chẳng để làm gì, chán ơi là chán, mọi người cũng có tụ tập về nhà ba mẹ ăn cơm nhưng cũng chẳng khác gì ngày thường cả!”

 

2. Tết bánh chưng bánh tét

 

Joseph Hiếu Đinh sinh ra và lớn lên tại thành phố Sydney bang New South Wales. Hiếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, hiện đang làm luật sư, đồng thời còn là một trong những người sáng lập Vietlish Entertainment. Joseph Hiếu Đinh cũng đã được bầu chọn là Người Úc gốc Việt xuất sắc năm 2009 (Mr. 2009 Australian - Vietnamese of the Year).

 

Với Hiếu, Tết Việt Nam ở Úc không thể tách rời với hương vị bánh chưng bánh tét. Nhà Hiếu có một mảnh vườn nhỏ chuyên trồng lá dong để gói bánh chưng. Từ khi bốn tuổi, mỗi lần Tết đến, Hiếu lại chạy loanh quanh bên cha để xem gói bánh chưng. “Lúc ấy còn nhỏ chẳng biết gì, chỉ biết tò mò ngắm nghía, rồi vọc cái này cái kia...”, Hiếu nhớ lại. Hương vị bánh chưng theo Hiếu suốt những năm sau đó cho đến lúc Hiếu đã có thể cùng cha gói bán.

 

“Ban đầu, Hiếu không biết gói sao cho ra hình vuông dù đã có khuôn, kết quả là giống bánh giò hay bánh dày! Sau này có kinh nghiệm rồi, cha con truyền cho nhau thì Hiếu gói bánh đẹp hơn. Do lá dong hạn chế nên nhà Hiếu gói bánh không vì mục đích thương mại mà chủ yếu là để biếu bà con họ hàng. Tuy Tết ở Úc chắc không có được đầy đủ cái hương vị Tết đặc trưng như ở Việt Nam nhưng gia đình Hiếu luôn cố gắng duy trì những nét văn hóa Việt Nam.”

 

3. Tết lì xì

 

Dũng Neo theo ba mẹ đến thành phố Melbourne thuộc bang Victoria khi vừa tròn một tuổi. Cứ đúng mùng một Tết, mọi người trong gia đình Dũng lại tề tựu đông đủ, quây quần cùng nhau bên mâm cơm cuối năm. Cái lệ này được giữ gìn qua rất nhiều năm dù Tết có rơi vào ngày thường đi chăng nữa. “Chỉ có điểm khác là buổi gặp mặt này được tổ chức sớm hay trễ - ban ngày hay buổi tối tùy thời điểm Tết rơi vào ngày thường hay cuối tuần hoặc dịp lễ”, Dũng cho biết.

 

Ký ức về Tết với Dũng gắn liền với những bao lì xì đỏ. Từ lúc còn học tiểu học, Dũng đã được cô giáo giảng giải về ngày Tết như sau: “Dịp Tết các em sẽ nhận được bao đỏ sau khi các em chúc Tết ông bà và người lớn.”

 

Khi còn nhỏ, tiền lì xì được Dũng để dành mua kẹo bánh. Dũng kể bạn từng rất vui mỗi khi nhận được lì xì vì lúc ấy còn nhỏ, chưa đi làm kiếm tiền được. Năm nay, Dũng không còn để dành tiền lì xì để mua kẹo bánh nữa mà vì một mục đích ‘tốn kém’ hơn: dành dụm tiền về Việt Nam chơi vào một ngày không xa...

 

4. Tết ra riêng

 

Yến Tô cũng thuộc thế hệ 2.0, hiện cô đang sống tại thành phố Brisbane thuộc bang Queensland. Yến vừa mua nhà ra ở riêng khoảng sáu tháng nay. “Vì giá nhà rẻ, với lại Yến cũng 25 tuổi rồi, đã đến lúc tính chuyện sống độc lập”, Yến cho biết.

 

Tết năm nay là cái Tết đầu tiên Yến sống một mình. Những năm trước, do sống cùng ba mẹ nên Tết đến cô không phải lo gì nhiều. Có chăng là giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. “Năm nay, ở riêng rồi nên chắc cũng phải làm gì đó để chuẩn bị Tết, chắc chắn là phải có mâm ngũ quả. Yến sẽ gọi điện thoại hỏi mẹ cách chuẩn bị như thế nào”. Vì còn độc thân nên Yến quyết định sẽ về nhà ba mẹ vào ngày mùng Một Tết.

 

Cũng vừa ra ở riêng được hơn bốn tháng nhưng Kim Nguyễn, hiện đang sống tại Sydney, có vẻ ‘vất vả’ hơn Yến. Do đã kết hôn nên Tết năm nay Kim phải chuẩn bị một cái Tết đàng hoàng cho gia đình nhỏ của mình. Kim lên kế hoạch sẽ dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa, sang nhà mẹ học vài món ăn ngày Tết, đặt bánh chưng bánh tét và sẽ cùng ‘anh xã’ đi chùa đầu năm và thăm họ hàng hai bên.

 

Kim bảo: “Mấy tuần nay, cứ cuối tuần là Kim tranh thủ chạy về nhà mẹ để học vài ‘bí quyết’ cho ngày Tết. Năm nay là cái Tết đầu tiên của hai vợ chồng Kim nên phải chuẩn bị thật chu đáo”.

 

Dù bận rộn nhiều nhưng ánh mắt Kim sáng long lanh khi nói đến những dự định cho gia đình mới của mình trong năm Canh Dần sắp đến…

 

Kim Anh (Bayvut.com)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu