Ngày 10/03/2026 đánh dấu giai đoạn khốc liệt nhất của chiến sự tại Iran, kể từ khi xung đột bùng nổ vào cuối tháng 2.
Cuộc chiến hiện đang ở thế giằng co giữa sức mạnh hỏa lực áp đảo của liên quân Mỹ-Israel và chiến lược "chiến tranh tiêu hao" bằng tên lửa và drone của Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố hôm nay là ngày thực hiện các đợt không kích "dữ dội nhất" với số lượng máy bay ném bom và tiêm kích kỷ lục. Quân đội Israel (IDF) thì tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn không phận Tehran và đánh trúng hơn 5.000 mục tiêu kể từ đầu cuộc chiến, bao gồm các cơ sở hạt nhân và căn cứ quân sự quan trọng.
Tại thủ đô Tehran, hơn 20 vụ nổ lớn trong đêm, được ghi nhận là đợt oanh tạc nặng nề nhất từ trước đến nay, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Có thông tin rằng Tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei – người vừa nhậm chức đã bị thương trong các cuộc tấn công mới nhất.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) triển khai chiến thuật "lấy lượng đè chất", bắn hàng loạt tên lửa có đầu đạn nặng trên 1 tấn vào các mục tiêu của Mỹ và đồng minh tại Bahrain, Kuwait, UAE và Saudi Arabia. Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormus và cảnh báo sẽ không để "một lít dầu nào" rời khỏi khu vực trừ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel dừng lại. Một thông cáo của quân đội Iran nêu rõ rằng các tàu từ "các nước Ả Rập và châu Âu" sẽ có thể đi qua eo biển Hormuz bắt đầu từ ngày thứ Ba (10/3) với điều kiện là phải "trục xuất các đại sứ của Israel và Hoa Kỳ ra khỏi đất nước của họ".
Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đáp trả bằng "lửa và thịnh nộ" nếu Iran tiếp tục phong tỏa Eo biển này, đồng thời nhận định cuộc chiến có thể kết thúc sớm trong vài ngày tới.
Eo biển Hormuz, nơi thường xuyên vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, hiện gần như bị đóng cửa làm cho thị trường dầu mỏ thế giới biến động mạnh. Giá dầu nhảy vọt lên trên 100 USD/thùng, rồi lại giảm nhẹ quanh mức 90 USD/thùng sau khi các nước G-7 đồng ý giải phóng 30% dự trữ xăng dầu toàn cầu (300-400 triệu thùng).

Iran cứng rắn tuyên bố không khuất phục trước sự áp đặt của Mỹ và Israel, không đầu hàng vô điều kiện. Điều này gửi đi thông điệp rằng cuộc khủng hoảng trên thị trường dầu khí không phải là tạm thời.
Các nước được hưởng lợi khi giá dầu tăng bao gồm Nga, Na Uy, Ả Rập Xê Út, Brazil, và ở một mức độ nào đó là Hoa Kỳ. Trong khi đó, Ba Lan cùng với hầu hết các nước châu Âu, châu Á, đặc biệt là Trung Quốc đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất.
Giá cước vận tải tăng mạnh đã dẫn giá các mặt hàng ở Ba Lan đều gia tăng. Giá trung bình một lít xăng Pb95 tại Warszawa hôm Chủ nhật là 6,08 zloty, so với 5,67 zloty một tuần trước đó. Dầu diesel có giá trung bình 6,63 zloty, tăng 0,69 groszy so với tuần trước. Không chỉ giá dầu thô tăng đáng kể, mà giá khí đốt nhập khẩu cũng tăng, dẫn đến giá LPG cho ô tô chạy bằng khí đốt cũng tăng. Hiện tại, một lít khí có giá 2,91 zloty, tăng 0,18 groszy so với tuần trước.
Giá quần áo và giày dép cũng được cho là sẽ tăng. Hiện giá cước vận chuyển giữa Trung Đông và Ba Lan đã tăng gấp đôi. Trong khi đó, hầu hết quần áo bán trong các cửa hàng ở Ba Lan được sản xuất tại châu Á. Chuỗi thời trang lớn nhất, LPP (Reserved, Sinsay), đã tuyên bố trong báo cáo thường niên mới nhất rằng họ nhập khẩu 32,6% hàng hóa từ Trung Quốc, 28,7% từ Bangladesh, 15,8% từ Myanmar và 7,7% từ Ấn Độ. Chỉ có 5,2% hàng hóa được nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Các công ty cần khí đốt và dầu mỏ để sản xuất cũng đang đối mặt với tình hình khó khăn. Xung đột ở Iran không chỉ ảnh hưởng đến giá nhiên liệu, mà còn ảnh hưởng đến giá phân bón và năng lượng. Điều này có thể dẫn đến nguồn cung nông sản thấp hơn và giá các sản phẩm nông nghiệp sẽ cao hơn.
Giá năng lượng tăng làm cho giá các mặt hàng cần tiêu thụ năng lượng cũng sẽ tăng theo. Điều này cũng xảy ra cho tất cả các mặt hàng cần bảo quản lạnh. Giá rau quả cũng sẽ tăng, chưa kể đến thực phẩm đông lạnh và kem.
Nhu cầu đô la dự kiến tăng cao đã khiến đồng tiền Ba Lan suy yếu 0,7%. Vào thứ Hai, 3,7046 PLN mới đổi được 1 USD. Đồng Zloty cũng suy yếu 0,2% so với đồng euro.
Xuân Nguyên (Tổng hợp tin từ các báo Ba Lan)




Bình luận