
QV - Ngày 27/8 vừa qua, tại Đại lễ Vu Lan chùa Thiên Phúc- Ba Lan, trong bài cảm niệm Vu Lan, khi MC chương trình vừa đọc bài thơ 5 khổ về Mẹ vừa khóc, thì đồng thời các Phật tử, thiện nam tín nữ đến tham dự Đại lễ cũng như lặng đi, nhiều người không giấu nổi nước mắt bởi bài thơ đã gây xúc động, "đánh" đúng tâm trạng của những người con mưu sinh nơi xa xứ.
Dư âm sau đó khiến nhiều
người tìm hỏi tác giả của bài thơ.
Được biết tác giả của bài thơ là
anh Nguyễn Hồng Thu với bút danh Hải Âu đang sinh sống tại
CHLB Đức.
Gom nhặt tất cả những cay
đắng, nghiệt ngã và những trải nghiệm cuộc đời
trong hơn 10 năm lang bạt in dấu chân khắp các tỉnh từ
Đông Đức sang Tây Đức, nỗi nhớ về Mẹ Cha, về quê
nhà không lúc nào nguôi ngoai trong anh. Hải Âu đã đặt
bút viết bài thơ trong một đêm buồn nhớ mẹ rằm tháng
Bảy 2016 vừa qua.
Quê Việt xin trân trọng giới thiệu bài thơ với bạn đọc
Đoản khúc mùa Vu Lan xa mẹ
Con vẫn bước đi trên từng nấc thang đời
Giang tay níu những chiều xa vời vợi
Nơi mái nhà xưa... giờ đã không còn đợi
Những bữa cơm chiều, vui cảnh đoàn viên.
Con vẫn bay trong giấc mộng
thần tiên Về ngọn đèn xưa, đêm khuya
Mẹ thắp
Trời nổi cơn giông, ánh sao băng vụt tắt
Con ngỡ ngàng, lạc mất nửa vòng tay.
Còn lối nào con trở lại hôm
nay?
Bóng đèn khuya... giấc mơ hồng vụn vỡ
Ngày về lại, lối quen thành bỡ ngỡ
Nhà rộng thênh thang, những cánh cửa khép hờ!
Giờ mong Mẹ... con chỉ gọi
trong mơ Con nhớ Mẹ... nhớ quặn lòng
da diết
Con mãi gọi tiếng "Vừng ơi" mải miết
Sao chỉ thấy đời vọng lại tiếng thờ ơ?
Mẹ biết không… con khóc trong giấc mơ
Nước mắt con rơi thẫn thờ, ướt gối
Nước mắt con rơi vì những điều không thể nói
Ướt cả nỗi đau, ướt trọn nửa kiếp đời...
Frankfurt - mùa Vu Lan báo hiếu
PL.2560- DL.2016
Hải Âu