Thời
gian qua một số người Việt và cả Ba Lan đã phải
trả thêm những khoản tiền bất ngờ có khi lên đến
hàng ngàn Zt khi chấm dứt hợp đồng nối mạng Internet,
TV.

Sau
khi nghe nhân viên một hàng nọ „mồi chài” ký hợp
đồng sử dụng dịch vụ truy cập Internet qua máy tính
bảng với sim trả thuê bao hàng tháng giá phải chăng, anh Hoàng đã đồng ý ký hợp đồng 1 năm. Họ mang hợp đồng đến
tận nhà và gửi kèm theo cả một máy tính bảng loại
bình dân. Dùng hết 1 năm anh cắt hợp đồng. Tưởng mọi
việc đã xong thì đột nhiên 1 năm sau anh nhận được
hóa đơn đòi tiền hơn 1000zt. Anh ngạc nhiên hỏi lại
thì họ trả lời : đấy là tiền thuê máy cộng với số tiền phần trăm do không trả đúng hạn
hàng tháng, Anh Hoàng giật mình vì tưởng máy là họ
tặng. Vì cắt hợp đồng 1 năm rồi nên chiếc máy tính
bảng anh không nhớ đã cho ai và để đâu nên đành phải
đến hãng trả tiền mua máy mới , đóng tiền thuê máy
vì nếu để lâu số tiền sẽ tự động tăng lên.
Một
trường hợp khác là anh Hùng khi đã cắt hợp đồng internet với
hãng Aster City thì 2 năm sau họ gửi giấy báo phải trả
số tiền gần 2000zt tính từ số tiền 49zt gọi là phí
dịch vụ cắt hợp đồng, tiền %, tiền tòa xử vắng mặt và
tiền trả cho công ty đòi nợ thuê.
Ngoài
hai trường hợp trên , một số người còn bị „lằng
nhằng” đến 2 năm mới giải quết xong và nhiều kiểu
„dính” khác khi lỡ ký hợp đồng các loại dịch vụ
này.
Hợp
đồng một dịch vụ đơn giản nhưng họ soạn rất dài
dòng, nhiều điều khoản, trong đó có những dòng phụ
lục in chữ nhỏ phía cuối nên nhiều người, kể cả người Ba
Lan, không để ý.
Tốt
nhất là nên nghiên cứu, hỏi han thật kỹ trước khi ký
các loại hợp đồng này. Khi đi cắt cũng hỏi rõ xem còn
cần phải trả những khoản gì và đề nghị họ ghi văn
bản. Hợp đồng internet dùng máy tính bảng thì cố giữ
cái máy „bình dân „ ấy để khi cắt hợp đồng đem
đến trả hoặc có thể không dùng nó thì mang đến hãng
trả luôn.
TT