Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Chia sẻ về chuyến đi Trường Sa của Trưởng đoàn Ba Lan trong Đoàn công tác số 10 năm 2018.

25/03/2019 5 phút đọc
LTS: Đoàn kiều bào Ba Lan đi Trường Sa năm 2018 gồm 4 người Bùi Thu Hòa, Nguyễn Minh Yên (Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan;)
Chia sẻ về chuyến đi Trường Sa của Trưởng đoàn Ba Lan trong Đoàn công tác số 10 năm 2018.

LTS: Đoàn kiều bào Ba Lan đi Trường Sa năm 2018 gồm 4 người Bùi Thu Hòa, Nguyễn Minh Yên (Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan;) anh Nguyễn Lê Hùng, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền ( Câu lạc bộ Hà Thành tại Ba Lan) . Anh Nguyễn Lê Hùng làm trưởng đoàn.

Sau đây là chia sẻ của anh Nguyễn Lê Hùng về chuyến đi này.

Đoàn đã trải qua quãng hành trình dài hơn 1000 hải lý để đến thăm và làm việc trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa như: Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị , Sơn ca, Sinh tồn, Cô Lin, Tốc Tan, Phan Vinh, Đá Đông, Trường Sa, nhà giàn DK1/18, Phúc Tần.

Trong chuyến hành trình cùng với các kiều bào của 24 quốc gia còn có đại diện của Bộ ngoại giao, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đảng bộ, Sở ngoại vụ một số tỉnh thành, Quân chủng hải quân, Cục cảnh sát giao thông, Bộ công an, Đoàn ca múa nhạc quân đội... cùng thuỷ thủ đoàn trên con tàu KN491.

4 thành viên đoàn kiều bào Ba Lan đi Trường Sa 2018 ( Ảnh Lan Phương)Hơn 10 ngày đêm, 202 thành viên trên con tàu đã được đặt chân đến những địa danh quen thuộc của quần đảo Trường Sa. Xua tan những mệt mỏi và lo lắng trong chuyến hành trình. Chúng tôi như một gia đình lớn đem theo niềm vui, tình cảm và hơi ấm của đất liền tới các cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo Trường Sa.

Khi đoàn công tác đặt chân lên đảo, trong cái nắng rát mặt và nước biển mặn mòi, các đại biểu thấy được sự gian khổ, vất vả trong cuộc sống hằng ngày của những người lính đảo. Ở nơi đảo xa, thường xuyên phải chịu đựng những cơn bão tố, những trận gió mùa, gần như quanh năm. Thời tiết khắc nghiệt làm cho cuộc sống của những người trên đảo gặp muôn vàn khó khăn vất vả. Họ thiếu nước ngọt, thiếu điện, thiếu những tiên nghi trong cuộc sống hàng ngày so với đất liền…. Vậy mà trên những khuôn mặt của các chiến sĩ và người dân vẫn thể hiện sự lạc quan, yêu đời, ý chí quyết tâm sắt đá bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

Cùng các chiến sĩ trẻ trên đảo ( Ảnh Lan Phương).

Mỗi lần lên đảo, các thành viên trong đoàn đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc mà ai cũng cảm nhận được. Tình cảm của kiều bào với quân dân trên đảo cũng như tình cảm của họ với kiều bào vô cùng thân thiết, ấm cúng. Nhiều người nước mắt cứ tự tuôn trào mà không kiềm chế nổi. Những niềm vui hạnh phúc và nụ cười của các cháu bé khi gặp gỡ kiều bào.

Có một kỷ niệm mà chúng tối nhớ mãi. Khi cả đoàn đặt chân lên Đảo Phan Vinh, mang tên người Anh Hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh, thuyền trưởng tàu không số. Tại đây đoàn đã được nghe cán bộ chiến sĩ kể về sự hy sinh vô cùng anh dũng của các chiến sĩ bộ đội Việt Nam để giữ gìn biên cương của tổ quốc. Chúng tôi cũng rất vinh dự đã được ra tấm bia ghi danh các Liệt sĩ, thắp nén hương và cám ơn và cầu nguyện cho các anh.

Một lần khi đặt chân lên một đảo chìm, tôi có nói chuyện với một chiến sĩ về cuộc sống và công việc trên đảo. „ Thật sự là rất gian khó và phải rất quyết tâm. Có những đêm bão tố, sóng biển dâng lên chùm hết lên đảo, lên nhà của cán bộ chiến sĩ. Với diện tích nhỏ, ngày đêm chìm nổi trong nước biển. rong rêu cũng không sống được vì nước mặn, cây cối cũng không có. Chỉ có những người lính thay nhau canh giữ suốt ngày đêm”…Mọi người lặng nghe anh nói đều rưng rưng đưa ánh mắt nhìn xa xăm, nơi chỉ có một màu nước biển xanh thắm mênh mông

Kiều bào nhận giấy khen của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài về những đóng góp cho Trường Sa ( Ảnh Lan Phương)
Qua chuyến hành trình thăm đảo, chúng tôi đã nhìn thấy , nghe thấy và cảm nhận thấy được những vất vả và sự hy sinh của các anh.

Cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các đảo, nhà giàn đã luôn giữ chặt tay súng, cùng nhau canh giữ và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thêm lục địa của tổ quốc.

Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng tình nguyện bên các anh, những người chiến sĩ và bà con trên đảo, động viên tinh thần và cùng chung tay đóng góp một phần nhỏ bé để xây dựng quần đảo Trường Sa ngày càng xanh và sạch đẹp, đầy đủ điều kiện để các anh yên tâm công tác.

Warszawa 24/3/2019

Trưởng đoàn Ba Lan ( PCT CLB Hà Thành) Đoàn công tác số 10 đi Trường Sa 2018- KN491

Nguyễn Lê Hùng 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu