
10
giờ sáng ngày 1. 10, bà Ewa Kopacz, thủ tướng mới đã
đọc bản tường trình nhận chức trước quốc hội với
sự có mặt của tổng thống B. Komorowski. Thủ tướng thứ
14 của nền Cộng hòa Ba Lan đệ III đã đề ra kế hoạch
trong năm tới, cho đến khi bầu cử quốc hội nhiệm kỳ
mới.
Bà
hướng tới cựu thủ tướng D. Tusk, nói” Hôm nay tôi có
tin dành cho anh – anh Donald và cho tất cả chúng ta –
Chính tôi là người đứng đầu chính phủ và tôi chịu
trách nhiệm đối với chính phủ này – Rồi bà hướng
về phía đối lập - Tôi không yêu cầu 100 ngày yên tĩnh
mà 100 ngày hợp tác.
Tiếp
theo bà nói: „Hôm nay tôi muốn thực hiện một cam kết
long trọng để phục vụ trung thành với Ba Lan và người
dân Ba Lan”.
Bà
đề cập đến thành quả của mà Ba Lan đạt được
trong 25 năm qua là sự đóng góp của tất cả các chính
phủ. Hầu hết người Ba Lan đã chán chường với cãi
cọ, bài xích nhau. Phải bỏ đi sự hiềm khích, thù
hằn...
Kế
hoạch của chính phủ mới trong đó có việc: Tăng ngân
sách quốc phòng lên 2 % tổng thu nhập quốc dân, cần
chuẩn bị cho kinh tế Ba Lan vào khối đồng euro, tăng
cường an toàn cho năng lượng quốc gia, cải cách đường
sắt, phục vụ sức khỏe, chính sách hỗ trợ gia đình,
thay đổi pháp lệnh thuế và luật về hoạt động kinh
tế.
Điều
kỳ diệu sau bản tường trình của Tân thủ tướng:
Jarosław Kaczyński đã đến bắt tay Donald Tusk.

Trong
bản tường trình, bà Ewa Kopacz kêu gọi xóa bỏ hiềm thù
giữa chủ tịch Đảng PiS Jarosław Kaczyński với chủ tịch
Đảng PO, cựu thủ tướng Donald Tusk. Bà nói: „Sự hòa
hợp đòi hỏi quyết định mang tính cách đàn ông và bỏ
đi những cảm xúc xấu xa. Trong đời sỗng xã hội, từ
lâu mang nặng hiềm khích cá nhân giữa Jarosław Kaczyński
với Donald Tusk. Ở đây tôi không muốn đánh giá, tôi
chỉ biết rằng, sau thành công vĩ đại, ông Tusk đến
Bruksel và giữ chức chủ tịch Liên minh Châu Âu, không
tham gia vào chính trường trong nước. Có thể đã đến
lúc, hơn nữa, đây là thời điểm thích hợp nhất để
phá bỏ hiềm khích đó”. Ngay sau khi tân thủ tướng kết
thúc phát biểu, ông J. Kaczyński đã đi lại phía D. Tusk
bắt tay và chúc ông may mắn trong nhiệm vụ mới. Bình
luận về sự kiện này, tân chủ tịch EU nói: „Có thể
nói, đây là điều kỳ diệu của Ewa Kopacz!”. Còn chủ
tịch Đảng PiS tường thuật: „Tôi đi lại phía chủ
tịch Đảng PO với bộ mặt vui vẻ - Tôi nói với ông ấy
đừng có tin lời Ewa Kopacz rằng tôi căm thù ông ta.” .
Hai
đảng PO và PIS là hai đảng lớn trong chính trường Ba
Lan, cũng là hai đối thủ kình địch nhau, thậm chí thủ
lĩnh của hai đảng này không bao giờ bắt tay nhau, có lẽ
đã hơn chục năm nay.
Minh Sơn