Liệu lực lượng Biên phòng khu vực Nadwiślański có rút lại lời vu cáo sai trái đối với cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan không?
Không có gì làm sinh động như dịch vụ đưa tin xác chết còn tươi nguyên. Không có một thảm họa thông tin nào của Biên phòng như việc đưa tin một con chó chết.
Vào thứ bảy, ngày 30. tháng 11 năm 2014, nhân viên Biên phòng tiến hành kiểm tra đột ngột các quầy bán buôn của người Việt Nam tại Wólka Kosowska.

Họ tìm người di tản bất hợp pháp. Bắt giữ hai công dân gốc Việt Nam không có giấy tờ. Bắt sống.
Chỉ có hai. Hơi ít, so với một quốc gia đứng thứ 6 về diện tích trong Liên minh Châu Âu, thứ 8 về tiềm năng kinh tế trong cộng đồng Châu Âu.
Chắc chắn do thiếu thịt Việt Nam nên Biên phòng dũng cảm giữ luôn khoảng một tấn thịt khác. Không rõ nguồn gốc vì cũng không có giấy tờ. Thịt không còn sống, không thể chạy trốn, đó! và Biên phòng dễ dàng bắt giữ nó.
Để xác định thành quả của cơ quan bảo vệ biên giới, phát ngôn viên đơn vị Biên phòng Nadwiślański Dagmara Bielec – Janas thông báo cho Hãng Thông tấn Ba Lan về việc thu giữ thịt.
„Thịt được bảo quản với mục đích xét nghiệm di truyền, trên cơ sở đó cho biết thịt của loài động vật nào. Có nhiều khả năng rằng, một phần trong số này là thịt chó” – Bà ta nói.
Và bắt đầu từ đóNhững thông tin không thẩm định được đưa ra làm truyền thông bùng nổ.
Báo chí trong nước truyền đi những tin tức nhận được. Và cũng như thường lệ, chuyển đi, trích dẫn, sao chép từ giờ này sang giờ khác thông tin đạt đến một mức độ lớn lao.
Hiệu quả là tin tức được truyền đi khắp Ba Lan rằng, Biên phòng đã tìm thấy trong các cửa hàng bán buôn Việt Nam gần một tấn thịt chó. Từ thịt đó bọn Việt Nam láu cá quấn nem, rán, bán cho người Ba Lan ngu ngốc.
Thậm chí trên vô tuyến người ta còn cho xem khi kiểm tra tìm thấy một miếng da súc vật mà người dân Ba Lan không thể cho là của con lợn hay của con gà bị vặt lông nổi tiếng.
Nếu như không phải heo rừng, mà cũng không phải là gà thì chắc chắn là chó, như cơ quan truyền thông Biên phòng xác nhận.
Chó là bạn của người da trắngBà phát ngôn viên Biên phòng và những nhân viên khác của cơ quan này thỉnh thoảng có làm việc với cộng đồng người Việt, nếu họ được huấn luyện cơ bản, hiểu biết văn hóa Việt Nam thì chắc chắn bây giờ họ không nói ra những điều thiếu trách nhiệm như vậy.
Sự thật là, ở Miền Nam Trung Quốc, gần khu vực Quảng Châu và ở Bắc Việt Nam, người ta cũng ăn thịt chó.
Nhưng đó là món đặc sản. Rất ít gặp và trong các cửa hàng đặc biệt. Không ở nơi dân dã như các quán bar với „Hot – dogami”Món ăn thịt chó ở bên đấy cũng rất đắt, giống như món chim trĩ ở ta, hoặc món ăn cho thêm nấm cục thực thụ.
Tất nhiên, tôi đã đến đấy không chỉ một lần. Lúc đó tôi được mời thưởng thức các món thịt chó, tôi sẽ viết về mục này vào lúc khác.
Đem thịt chó làm nem ở Ba Lan là không hợp lý. Đặc biệt Ba Lan đang bị Nga cấm vận xuất khẩu thịt, nhà sản xuất thịt lợn sẽ hạ giá thấp, mỗi khi có được những hợp đồng lớn.
Người phát ngôn của mỗi cơ quan đều phải biết điều đó để không cung cấp cho các nhà báo những thông tin không được kiểm chứng. Cũng cần suy xét xem sẽ bị kỷ luật gì nếu cung cấp thông tin không được kiểm chứng.
Kết quả của việc thông tin thiếu suy nghĩ, không chuyên nghiệp đã làm hại đến hàng ngàn nhà hàng Việt Nam trên đất Ba Lan.
Phá vỡ uy tín, sự trung thực, thương hiệu mà mất bao năm tháng họ mới xây dựng nên.
Làm hại đến hàng ngàn người Việt Nam sống trên đất nước chúng ta, đặc biệt là con em họ. Chúng học ở các trường Ba Lan, đạt kết quả rất tốt.
Và bây giờ qua các thông tin ngớ ngẩn, vô ý thức của Biên phòng đã nhạo báng chúng.
Ngay cả những đúa trẻ đồng lứa Ba Lan cũng vô ý xúc phạm đến các em.
Trước đây các phương tiện truyền thông Anh cáo buộc di dân Ba Lan bắt vàăn thịt ngỗng trời, đó chỉ là trường hợp đơn lẻ. Truyền thông Ba Lan đề nghị đồng nghiệp Anh phải xin lỗi. Đại sứ quán Ba Lan đã phải can thiệp.
Truyền thông Ba Lan ầm lên trên trang nhất “Afer thịt chó ở Wólka Kosowska”. Về sau, chỉ có một số tờ báo đăng kết quả xét nghiệm thú y số thịt được Biên phòng thu giữ.
Sự thật là có thu giữ. Một tấn thịt bất hợp pháp thu nhỏ lại chỉ còn ba trăm kg. Thịt lợn và thịt gia cầm.
Tin giật gân, vì Biên phòng không có khái niệm, họ tìm thấy một xác con vật, đó chính là con dê. Con dê Ba Lan bình thường.
Nó bị giết thịt cho bữa ăn cá nhân. Thịt dê, trước kia ở Ba Lan cũng rất phổ biến, nay nó trở lại bàn ăn của Ba Lan và của Việt Nam.
Và như vậy, số thịt bị giữ chỉ còn lại duy nhất mùi hôi thối trong cuộc họp báo thiếu hiểu biết của Biên phòng.
Bây giờ, sau khi có kết quả xét nghiệm, bà phát ngôn viên Biên phòng có mở cuộc họp báo và xin lỗi cộng đồng Việt Nam về những thông tin thất thiệt và xúc phạm tới họ không?
Tôi không đề nghị bà theo truyền thống lâu đời của Ba Lan là sẽ đến đứng dưới ghế cầu nguyện và rút lại lời nói sai lầm.
Nhưng theo tập quán, theo tình người, theo tính cách Ba Lan bà hãy xin lỗi người Việt ở Ba Lan.
Nhất là với những đứa trẻ Việt Nam bị nhạo báng. Mặc dù chúng chẳng có tội tình gì đối với việc thiếu thông tin, không học hỏi của những người lớn trong lực lượng Biên phòng Ba Lan.
Bà phát ngôn viên!
Tôi đang chờ món nợ, như chờ một cái cũi cho con chó, một lời xin lỗi cho người Việt Nam!
Piotr Gadzinowski – nhà chính trị, nhà bình luận, nhà báo. Bài báo đăng trên www. onet.pl,
Nguyễn Sơn dịch.