Chiều
ngày 22-6-2017 tại phòng tranh „Bạch Dương”, thành cổ
Warszawa đã khai trương triển lãm tranh của 3 họa sĩ trẻ
trong đó có 2 họa sĩ Việt Nam là Nguyễn Nhật Anh ( sinh
năm 2001) và Nguyễn Lan Vy ( 2004).

Ông giám đốc Trung tâm giáo dục, văn hóa thủ đô giới thiệu các họa sĩ trẻ.
Triển lãm do Trung tâm giáo dục, văn hóa thủ đô Warszawa tổ chức. Rất đông bà con Việt Nam, Ba Lan và khách du lịch đã đến dự lễ khai trương.
Tại buổi khai trương, ông giám đốc Trung tâm đã có lời khen ngợi những họa sĩ trẻ có tranh trưng bày trong dịp này. „Đây là những họa sĩ trẻ nhất trưng bày tranh tại ngôi nhà có những bức tường già nhất Warszawa”.
Trên những bức tường của ngôi nhà cổ trưng bày gần 60 bức tranh của 3 họa sĩ với các thể loại phong cảnh, chân dung, tĩnh vật.....
Với các chất liệu sáp màu, than, chì, phấn màu... các họa sĩ trẻ đã đã chép lại những khoảng khắc thời gian, những gương mặt, những khoảng không gian, những đồ vật xung quanh mang lại những cảm xúc khó quên cho những người xem tranh.

Rất đông người dự lễ khai trương.
Cùng với những cảnh sắc Ba Lan, một góc Việt Nam đã được 2 họa sĩ Nhật Anh, Lan Vy thể hiện trong triển lãm tranh lần này.
Nhật Anh ngoài học vẽ còn chơi đàn Piano. Lan Vy cũng vậy ngoài học vẽ còn chơi đàn Violin. Vẽ đẹp, đàn hay các chau còn là những học sinh khá giỏi của trường.
Cũng trong buổi khai mạc phòng tranh, các nghệ sĩ nhí Việt Nam đã có một chương trình hòa nhạc do các họa sĩ Nhật Anh, Lan Vy và các bạn Nguyễn An Sơn, Nguyễn Thu Hà, Artur Lê Hoàng, Đào Diệu Linh trình diễn.
Các tiết mục đã được khán giả chăm chú theo dõi và hoan nghênh nhiệt liệt.
Đây là lần thứ 2 Nhật Anh và Lan Vy triển lãm tranh tại Warszawa. Lần trước, tháng 3-2014 hai cháu đã có tranh trong triển lãm ở bảo tàng châu Á, Thái Bình Dương cùng hai họa sĩ Lợi Hồng Diệp và Minh Đàm.
Triển lãm được mở đến 31-8-2017.
Warszawa 23-6-2017