
Ông. Paweł Adamowicz

Ông thị trưởng
Gdańsk đã được chở đến bệnh viện thực hành của Đại học Y Gdańsk. Vụ tấn công
ông Paweł Adamowicz đã xảy ra ngay trước khi bắn pháo hoa. Ông đã được cấp cứu
lâu trên sân khấu. Kẻ tấn công đã bị bắt giữ và tình trạng sức khỏe của ông rất
nguy kịch – theo tin không chính thức của Onet. Sau 21h ông đã được mổ.
Ông Adamowicz bị
một người đàn ông chạy lên sân khấu ngay trước khi bắn pháo hoa và dùng dao đâm
vài lần.
"Halo! Halo! Tôi là Stefan, tôi vô tội mà bị
tù vô tội, tôi đã bị ngồi tù không có tội. Platforma Obywatelska đã tra tấn
tôi, vì vậy Adamowicz phải chết" – người này hét vào micro trên sân khấu
- Đã xảy ra một một
hành động man rợ. Tôi không còn lời nào để nói. Tôi chỉ muốn nói là các tình
nguyện viên của WOŚP và gia đình ông Paweł Adamowicz không đơn độc. Như mọi người
Ba Lan, tôi rất tức giận và xúc động, hành động tấn công tàn bạo như vậy là
không thể tin nổi – ông bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính Joachim Brudziński
nói như vậy với đài TVN24.
Người phát ngôn Cảnh
sát quốc gia, ông Mariusz Ciarka nói với Onet.
- Đây là một cuộc
vui khép kín có một hãng bảo vệ. Khi người đàn ông lọt vào sân khấu, hắn đã bị
những người bảo vệ bắt. Cảnh sát khi nhận tin đã có mặt ngay lập tức ở nơi sự
việc xảy ra. Người này đã bị cảnh sát bắt giữ. Hiện còn quá sớm để nói về lý do.
Cảnh sát đang làm việc – ông nói với Onet.
Chung quanh các
thanh chắn hiện đang có gần 200 người đang đứng, họ không thể tin được vào điều
đã xảy ra. Tại đó có rất nhiều cảnh sát và các nhân viên công vụ khác.
QV (theo
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/pawel-adamowicz-zaatakowany-nozem-na-scenie-podczas-finalu-wosp/cgyjrqs)