Tác giả DARIUSZ FARON, 9/4/2020, 10h45

Jarosław Cecherz
(QV lược dịch phần đầu bài phỏng vấn ông Jarosław Cecherz đăng trên báo onet.pl. Ông là cựu
cầu thủ đội Widzew Łódź, hiện là huấn luyện viên
bóng đá đang sống ở Mỹ và đã thắng coronavirus để
bạn đọc biết thêm về nhiễm dịch covid-19. Phần sau của bài p/v là ông chỉ trích chính phủ và xã hội Mỹ coi thường sự nguy hiểm của đại dịch)
Bệnh bắt
đầu ra sao?
Tôi không biết mình bị lây vào lúc nào. Lúc đầu như bình thường, các triệu chứng như cúm hay cảm lạnh thông thường. Ở tôi thì đầu tiên là đi ngoài mà sau này tôi được biết đây cũng là một triệu chứng của coronavirus. Sau đó xuất hiện đau các bắp cơ và đâu đầu rồi toàn thân yếu. Tôi bắt đầu lo khi lưc ăn chả thấy vị gì, tôi không biết mình ăn gì nữa. Thêm nữa, một hôm tôi cảm thấy nước có mùi tanh của kim loại. Tệ nhất là ngày thứ tư hay thứ năm, khi đó tình trạng lên đến đỉnh (apogeum).
Điều gì đã xảy ra?
Vi-rus đã nói: được, hoặc mày thắng, hoặc tao. Tôi sốt cực cao, hầu như hết mức trên nhiệt kế. Tôi như bị ảo giác, đôi lúc như không còn biết gì. Đêm rất mệt, tôi cố ngủ nhưng bị cơn ho hành hạ. Thời gian như ngừng trôi. Có lúc tôi nghĩ như đã phải chống chọi đến một nửa của đêm, nhưng xem đồng hồ tôi mới biết là mới chỉ có mấy phút. Tôi nhắm mắt và cảm thấy như ngạt thở. Đau lồng ngực khủng khiếp, như có ai lấy ê-tô ép lại. Tôi sốt cao, nhưng người đổ mồ hôi và cảm thấy lạnh. Tôi không cho phép nghĩ mình sẽ chết, nhưng tôi rất sợ vì không thở được. Khi tôi qua được đến sáng thì tôi biết mình chắc đã bị coronavirus.
Ông có đi khám chứ?
Tôi đã đi khám ba ngày trước đó, khi mới có các triệu chứng đầu tiên. Bác sỹ gia đình khẳng định chắc là cảm lạnh bình thường, cho thuốc ho và thế là khám xong. Họ đã phạm sai lầm, vì lúc này chắc đã phải cách ly để tôi không lây cho người khác. Sau cái đêm khủng khiếp nói trên tôi quyết định đi bệnh viện. Ở đó mọi người có mặt nạ và găng tay đã làm mọi xét nghiệm cho tôi trong ba tiếng: chiếu phổi, thử máu, lấy dịch .... Bà bác sỹ nói ngay với tôi: "Chúng tôi làm thế này là để xem ông có vi-rus hay không thôi. Tôi sẽ không cho thuốc gì, vì với coronavirus hiện không có thuốc".
Họ có cho ông nằm viện không?
Không, họ cho tôi về nhà. Tôi sợ các đêm tiếp theo, nhưng chúng không tệ như đêm trước. Sau điểm đỉnh, vi-rus bắt đầu rút lui. Bệnh viện luôn gọi điện hỏi, nhưng may là tình hình sức khỏe của tôi cải thiện đáng kể, chỉ có sau bệnh tôi cảm thấy rất yếu, như mình không có bắp cơ vậy. Bệnh qua, nhưng nỗi sợ không mất, tôi chỉ lo sẽ lây cho các con trai mình. Tôi nằm cách ly hai tuần, hạn chế toàn bộ việc tiếp xúc với chúng nó. Rất may là đến hôm nay chúng không có biểu hiện gì. Bệnh gây khó không chỉ về thể lực mà còn cả về tâm lý. Con người ta vẫn lo cho con nhiều hơn cho mình.
Nguồn:
https://sport.onet.pl/pilka-nozna/koronawirus-jaroslaw-cecherz-o-sytuacji-w-usa/1l3yxe1