Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Người phát ngôn báo chí của Orła Łódź và con trai ốm do coronavirus. "Hai hôm đầu thật kinh khủng"

21/04/2020 6 phút đọc BBT
Jarosław Galewski, 18/04/2020WP SportoweFakty / Agnieszka Szafran - AlbińskaPhát ngôn viên báo chí của Orła Łódź ốm do coronavirus, cùng với
Người phát ngôn báo chí của Orła Łódź và con trai ốm do coronavirus. "Hai hôm đầu thật kinh khủng"

Jarosław Galewski, 18/04/2020

WP SportoweFakty / Agnieszka Szafran - Albińska

Phát ngôn viên báo chí của Orła Łódź ốm do coronavirus, cùng với một con trai 9 tháng. Cô không biết bị nhiễm từ đâu. Hai hôm đầu thật kinh khủng. – Tôi không biết điều gì đang và sẽ xảy ra cho mình nữa - Agnieszka Szafran-Albińska kể cho chúng tôi.

Jarosław Galewski, WP SportoweFakty: Bà cảm thấy người ra sao?

Agnieszka Szafran-Albińska, Người phát ngôn báo chí của Orła Łódź: Hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi hoàn toàn chắc chắn có thể nói là mình khỏe hơn. Vẫn có cái gì đó ngưa ngứa trong họng, nhưng có cải thiện rõ ràng rồi.

Khi nào bà đã cảm thấy có cái gì không phải và đó là các biểu hiện gì?

Ít hôm trước, đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu. Các triệu chứng không phải là điển hình. Tôi không bị ho, sổ mũi cũng như khó thở. Rất đau xương và khớp.Ngoài ra tôi thấy như bất lực. Không có một tý sức nào cả. Hai hôm đầu thật kinh khủng. Tôi không biết điều gì đang và sẽ xảy ra cho mình nữa. Sau đó tôi mất khứu giác và vị giác. Lúc đó tôi đã rất lo vì tôi biết đó là các triệu chứng đặc trưng của coronavirus. Trước đó tôi nghĩ đó chỉ là cúm thường. Tôi không biết mình bị lây ở đâu vì tôi không ra ngoài. Tôi ngồi ở nhà với các con. Tôi có hai con trai. Chả đi dạo chung bao giờ. Tôi ra ngoài chỉ để mua bán. Bánh mỳ tôi cũng tự làm ở nhà.

Rồi sao nữa?

Triệu chứng là tín hiệu cho tôi phải gọi điện cho đường dây nóng của Quỹ Y tế Ba Lan NFZ. Người ta nối cho tôi với Sanepid, rồi từ đó đến cấp cứu. Lúc đó một ông nói với tôi là sẽ có nhóm lấy mẫu xét nghiệm ở tôi. Tôi cho họ thông tin, nhưng không có ai đến cả. Tôi lại gọi cho cấp cứu và họ nói là không biết gì về việc này cả. Họ lại bảo tôi gọi cho Sanepid vì chỉ ở đấy mới có thể quyết định việc ấy. Gọi đến đó chả dễ gì, nhưng cuối cùng tôi cũng gọi được. Có một ông rất tử tế đã giúp tôi vì ông hiểu tôi có hai con trai, là một đưá mới 9 tháng và các triệu chứng cụ thể. Thông tin được ghi lại. Ngay từ đầu tôi đã đề nghị làm test luôn cho cả hai con trai.

Các cháu có triệu chứng gì?

Ngay lập tức tôi nói là đứa 9 tháng ốm. Nó sốt, ho và sổ mũi. Đứa thứ hai lên 8 nhưng không có triệu chứng gì, nhưng cháu ở cùng chúng tôi suốt thời gian ấy.

Tôi hiểu là cuối cùng cũng có ai đến và làm test?

Vâng, họ đề nghị là không ăn và uống từ lúc 15h trong vòng hai tiếng. Chúng tôi đợi. Chả có ai đến và nảy sinh vấn đề. Tôi có thể đợi được, đứa con trai lớn cũng vậy, nhưng cháu 9 tháng lại đang sốt thì không thể. Tôi lại gọi điện và bảo phải cho cháu ăn. Họ bảo tôi phải chấp hành đúng và sau hai tiếng sẽ có ai qua. Cuối cùng thì họ cũng đến, vào lúc khoảng 21h30. Lấy mẫu. Kết quả tôi và cháu bé nhất dương tính, đứa lớn âm tính.

Suốt thời gian ấy bà và các cháu ở cùng nhau chứ?

Vâng, nếu không thì đã không làm được như vậy. Con tôi không đủ lớn để tự lo được. Các test tiếp lẽ ra vào thứ hai tuần sau, nhung hôm nay họ đã làm xong. Tôi đợi kết quả, chắc sẽ có sau 48 tiếng.

Vậy nhà uống thuốc gì? Bác sỹ chỉ định gì?

Chả có gì cả. Không có bất cứ chỉ định gì. Chúng tôi cũng không đến bệnh viện vì tôi không tính đến cái đó do các thứ tôi đã nói vừa rồi.

Họ có xét nghiệm gì?

Có làm điện tâm đồ EKG. Có lẽ không nặng lắm. Bác sỹ nói kết quả tàm tạm. Huyết áp trong chuẩn. Đúng ra thì mọi thứ cơ bản đã được làm. Để chữa đau lồng ngực bác sỹ cho mua một thứ thuốc để xoa, ngoài ra uống thuốc hạ sốt nào đó. Đó là tất cả.

Nghe có vẻ không hay lắm nhỉ?

Tôi có thể hiểu nhiều thứ. Tôi cũng không trách móc ai, nhưng tệ hại nhất là việc xin xét nghiệm. Mà cái đó phải hiển nhiên, nếu tôi có các triệu chứng ấy. Mẹ tôi cũng bị ốm, 65 tuổi. Ở với bà tôi 84, bị tiểu đường. Người ta chỉ làm test cho mẹ tôi. Tôi thật không hiểu. Không làm cho người ấy? Những người như vậy coi như hy sinh sao?

Thế tình hình ở câu lạc bộ Orzeł Łódź, nơi bà là người phát ngôn thì ra sao?

Mọi người đều khỏe. Gần đây tôi không đến đó, không gặp ai cả. Nhưng tôi biết là các đồng nghiệp nam nữ đều ok. Nếu có gì không hay thì chúng tôi phải biết rồi.

Các triệu chứng hạ đi thế nào?

Tôi vẫn chưa phục hồi vị giác và khứu giác đến giờ. Là tuần thứ hai tôi không biết mình ăn gì. Quan trọng nhất là tôi thấy có cải thiện. Cái đó rất tốt. Còn nếu nói về đứa bé nhà tôi thì mọi thứ tốt lên nhanh hơn đáng kể. Nó ăn bình thường, thấy rõ là tốt hơn rồi. Thằng lớn thì mọi thứ vẫn thế. Nó chả kêu ca gì. Tuy nhiên rất tốt là họ cũng làm test cho nó. Tôi rất cương quyết đòi. Nếu chỉ làm test chỉ cho hai trong chúng tôi thì việc đó vô nghĩa, vì cả ba chúng tôi cùng ở trong một lò.

Bà không giận ai, nhưng bà cảm thấy thế nào và nghĩ gì về coronavirus, về tình hình trong nước?

Tôi có ý nghĩ rằng khổ nhất sẽ là những người ốm, kém xoay xỏa hơn, kém tự lập hơn và không biết đấu tranh cho mình. Họ sẽ phải tự chống chọi.

QV (https://m.sportowefakty.wp.pl/zuzel/878992/rzecznik-prasowa-orla-lodz-i-jej-synek-zachorowowali-na-coronavirusa-pierwsze-dw)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu