Tác giả: BARBARA KWIATKOWSKA, 25-04-2020, hồi 20:21)Cắt, chải tóc, cạo râu hoặc chăm sóc móng tay manicure thì đều làm được cả, nhưng không thể làm „na wynos” được. Ngành chăm sóc sắc đẹp beauty đang bị bỏ trống. – Rất may là tôi có một mảnh vườn nhỏ. Vậy là tôi vẫn có thể cắt. Nhưng là cắt cỏ thôi – anh bạn trẻ Marcin Prochalski, là một thợ cắt tóc barber .ở Warszawa, đã nói đùa một cách cay đắng.
ư- Đây là một sự may mắn, là từ 2 tuần nay tôi có 1 mảnh vườn nhỏ. Hai vợ chồng tôi vốn luôn mơ ước có 1 mảnh vườn nhỏ, thì vừa vặn vào dịp ngay trước đại dịch chúng tôi đã được thỏa nguyện. Tôi thường cắt cỏ, để cho quen tay – anh Marcin cười, nhưng đấy không phải là một nụ cười vui.
Cùng với cả hội đoàn gồm những nhân viên thuộc chuyên ngành dịch vụ về chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, xăm trổ (tatuaż), anh phải đi nghỉ hè bắt buộc. Anh đang lo sợ, rồi sẽ ra sao đây. Không có một tin tức gì sáng sủa cả, ngoại trừ một điều là: cuối cùng thì một lúc nào đấy tất cả sẽ phải thay đổi chứ, các cơ sở, phân xưởng sẽ lại được mở cửa chứ.
- Chẳng biết khi nào thì chúng ta sẽ quay trở lại công việc. Vào tháng 06? Có thể khi đó họ sẽ ‘phá băng’ cho chúng ta. Kể ra thì chúng tôi cũng còn khá hơn so với các chủ tiệm xăm trổ, bởi vì chúng tôi thuộc phân nhóm 3, còn bọn họ thuộc phân nhóm 4. Bọn họ phải đến năm tới mới được gỡ bỏ dần các hạn chế liên quan đến bệnh dịch – anh Marcin xác định. Sự trợ giúp của chính phủ à? Các giải pháp trung gian (pomosty) à? Các lá chắn (Tarcze) à? Anh bạn Marcin có nhiều nghi vấn. Không gì có thể cứu vãn được đối với các chuyên viên thuộc chuyên ngành chăm sóc sắc đẹp beauty đang bị chìm xuống đáy (đuối nước – ND). – Họ đã chẳng đóng cửa chúng tôi một cách chính thức. Chúng tôi đã tự phải đóng cửa. Chúng tôi chả có một chế độ gì cả, tức là chả có gì để tự vệ trước thảm họa (katastrofa) – anh nói.
Ở đây là vô trùng
Anh Marcin không thể hiểu được một điều, tại sao có thể đến cửa hàng được, có thể tránh nhau trong các ngõ hẹp trong các siêu thị lớn, tại sao lái xe tắc-xi có thể chở khách, mà những người thợ cắt tóc, cạo râu, chăm sóc sắc đẹp lại phải tránh xa khách hàng. Và ngược lại, không những không thể đi đến tiệm, đến cửa hiệu, đến phòng chăm sóc (gabinet), mà còn cả - như anh đã nói một cách cay đắng – không thể, theo như các điều luật đã ghi rõ, đến thực hiện dịch vụ tại nhà của khách đặt hàng. Dịch vụ tại gia bị cấm. Như vậy là những tài xế tắc-xi có thể lái xe đi ra phố, còn thợ cắt tóc thì KHÔNG, bởi vì cấm tụ tập.
- Cái mà chúng tôi (đang) làm, thì bị áp đặt một loạt cấm đoán, hạn chế, các đòi hỏi về vệ sinh phòng bệnh (rygory sanitarne), rằng ở trong các cửa hiệu của chúng tôi không có, dù chỉ một nửa, con vi rút nào có quyền được hiện diện. Chúng tôi luôn làm khử trùng sau mỗi một khách hàng, chính các tiêu chí của vệ sinh dịch tễ đã đòi hỏi như thế với cửa hiệu, mà chúng tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng, làm sao có thể bỏ qua công việc (khử trùng) này được. Mỗi ngày chúng tôi rửa tay mười mấy lần. Phải chăng chỉ cần dừng nghỉ công việc sau mỗi khách hàng để làm thoáng khí cho cửa hiệu, như vậy là đủ? Chúng tôi sẵn sàng làm điều đó, chúng tôi vừa vặn có cửa hiệu với các cửa sổ lớn và chúng tôi có thể mở toáng chúng ra – anh đã giải thích.
Cửa hiệu Barber Shop của anh Marcin tọa lạc bên con phố ul. Antoniego Corazziego 4 – đây là một căn phòng cao 5,5 mét, có 4 ghế tựa bọc mềm. Có thể là, khách sẽ ngồi cách 1 chỗ là đủ không? Khoảng cách giãn cách 2 mét sẽ được tuân thủ.

Tôi sẽ thuê một miếng đất ven rừng
- Tôi từng nghĩ rằng, hay là sẽ cắt tóc cho khách ở trong… rừng. Không bị cấm mà. Có thể xây dựng một cửa hiệu ở giữa một cánh rừng tĩnh lặng. Tôi sẽ có nhiều khách hàng đấy, rất nhiều khách hàng nhớ chúng tôi và họ mơ ước làm thỏa mãn ý muốn có một hình ảnh mới, đẹp cho mình. Điều này quan trọng đối với tâm lý (con người). Tôi chỉ lo sợ rằng, nhiều người sẽ phát khùng nếu như thiếu đi sự chỉnh sửa đầu tóc cho họ. Hiện nay, chồng nhuộm tóc cho vợ, và vợ thì cắt tóc cho chồng. Hoặc là ông hàng xóm này cắt tóc cho ông hàng xóm kia, còn chúng tôi thì không thể làm được việc này. Nếu có kính che mặt (przyłbica), có khẩu trang, có đeo găng tay thì việc cắt tóc không thể gây ra lây nhiễm coronavirus được – anh thợ cắt tóc barber đã nói thêm.
Một số phản hồi từ bạn đọc:
1. gość25-4-20, (22:33)Điều nhảm nhí, một số thợ cắt tóc và thợ chăm sóc sắc đẹp (vẫn) đang thực hiện dịch vụ qua điện thoại, làm tại nhà của khách hàng...... dĩ nhiên là làm chui (na czarno)........
Số người ủng hộ/ số phản đối: +3/-02. hahahaha26-4-20, 6:00Thợ cắt tóc nam đã đổi tên gọi thành barber và nghĩ rằng: sẽ gây ấn tượng cho ai đó ở ngoài Warszawa?
Số người ủng hộ/ số phản đối: +3/-03. WARSZAWIAK26-4-20, 8:10Người ơi, hãy xem mình trông như thế nào đi, anh có gương ở trong nhà không đấy?? Anh có biết ở Ba Lan thì ai là người „dưỡng râu” không vậy? (hình như hàm ý là ám chỉ người gốc Do Thái – ND)Số lượng ủng hộ/ số người phản đối: +1/-34. Ptyś lat 7.
26-4-20, 12:10Các thợ cắt tóc (Golibrody: cạo râu) bây giờ đang nghỉ hè . Các người hãy nghỉ ngơi đi . Các cô làm móng (Manikiurzystki) thường kiếm chừng 10 ngàn/ tháng. Họ có vốn để ở trong cái tất chân. KK- kler (ám chỉ 2 anh em họ K và Nhà Thờ - ND) có tất cả - họ đang nghỉ hè. Một thời rất đẹp đã đến .Nếu như đại dịch mà xảy ra vào THỜI CỘNG SẢN THÌ CHẮC RẰNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU SẼ LÀM VIỆC VÀ SẼ LÀM LÂY BỆNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHỎE MẠNH .
Số người ủng hộ/ Số phản đối: +0/-0Biên dịch: Zojka MaiNguồn: https://wawalove.wp.pl/w-czasie-epidemii-koronawirusa-barber-strzyze-ale-trawe-6503787359045761a?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Wawalove-push