Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Chú bé 6 tuổi đã cứu sống mẹ mình. Cậu đã không lơ đãng một chút nào

05/05/2020 3 phút đọc Dịch: Zojka Mai
[polsatnews.pl; ngày 05/05/2020, hồi 09:48] Cậu bé Kasperek 6 tuổi đã cứu sống mẹ một cách rất thông minhMẹ của chú
Chú bé 6 tuổi đã cứu sống mẹ mình. Cậu đã không lơ đãng một chút nào

[polsatnews.pl; ngày 05/05/2020, hồi 09:48]

Cậu bé Kasperek 6 tuổi đã cứu sống mẹ một cách rất thông minh

Mẹ của chú bé Kacperek đã bị bất tỉnh. Cậu không thể gọi cho ông bố được, và cậu đã gọi vào số 112

Chú bé 6 tuổi Kasper ở Malbork đã cứu sống mẹ mình, vì người mẹ bất ngờ đã bị bất tỉnh và ngã đổ gục. Cậu bé đã gọi cấp cứu. Khi nói chuyện với một nữ trực ban, chú bé đã cung cấp địa chỉ nhà một cách chính xác và đã mô tả rõ: bà mẹ đang ở trong trạng thái (sức khỏe) như thế nào. "Với một sự thông thái phi thường chú bé đã cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết " – cảnh sát vùng duyên hải (pomorska policja) đã thông báo như vậy.

Một người phụ nữ trẻ đang ở nhà một mình cùng với đứa con. Khi mà cô bất ngờ bị bất tỉnh và ngã gục xuống thì chú bé Kacper 6 tuổi đã cố gắng gọi điện cho ông bố của mình, ông đang ở chỗ làm việc. Nhưng người đàn ông này đã không nghe máy.

"Mẹ tôi cứ bị bất tỉnh mãi, và đang nằm trên sàn nhà"

Vậy nên cậu bé đã gọi vào số đt báo động 112 và gọi cấp cứu. – Mẹ (của cháu) cứ bị bất tỉnh mãi, đang nằm trên sàn nhà đấy. (…) Cháu 6 tuổi, cháu tên là Kacper – cậu bé đã nói vào điện thoại vào buổi tối hôm chủ nhật.

Chú bé không hề bị mất bình tĩnh một tý nào. "Với một sự thông thái phi thường chú bé đã cung cấp cho nhân viên trực ban những thông tin cần thiết, địa chỉ chính xác, rồi rất chú ý lắng nghe và thực hiện các chỉ dẫn của cô trực điều phối (dyspozytorka)" – cảnh sát đã thông báo như vậy.

- Nhân viên số 18. Tôi có thể giúp được gì?
- Mẹ (của cháu) cứ bị bất tỉnh mãi, cháu đang ở nhà 1 mình cùng với mẹ.
- Cùng mẹ, mà bây giờ mẹ có tỉnh táo không? Mẹ có nói chuyện với cháu không, hay là đang nằm?
- (Mẹ) đang nằm trên sàn nhà.
- Cháu cho cô biết địa chỉ đi, cháu có biết cháu đang ở đâu không, địa danh là gì, tên thành phố là gì?
- Malbork? Vâng, đúng rồi ạ? Tên phố... Tốt rồi, thế mẹ cháu bao nhiêu tuổi?
- 37.
- Thế bây giờ mẹ cháu đang nằm à, đúng không, mẹ cháu có tỉnh táo không? Cháu đã kiểm tra rồi à, mẹ có thở không? Nói cho cô biết đi: cháu bao nhiêu tuổi rồi và tên cháu là gì.
- Cháu 6 tuổi, tên cháu là Kacper.
- Cháu hãy kiểm tra xem mẹ cháu có thở không, cháu hãy áp má cháu vào (để nghe), cháu xem có thấy mẹ thở không. A lô cháu Kacper đấy à, cháu có nghe thấy cô nói không?
- (Mẹ cháu) đang thở.
- Oddycha mama tak, to dobrze Kacperek nie rozłączaj się, ja cię połączę z ratownictwem.

Quà tặng cho cậu bé dũng cảm

Người phụ nữ 37 tuổi đã vào bệnh viện. Hóa ra là cô có vấn đề về tim. Sau khi được khám xét và quan sát thì cô đã được xuất viện về nhà.

Ông chỉ huy đồn cảnh sát ở TP Malbork đã tặng những phần thưởng cho chú bé 6 tuổi rất dũng cảm đã có hành vi rất  đẹp. Kacper cũng nhận được một chiếc ba lô học sinh cùng với đầy đủ trang bị, bởi vì vào tháng 09 này cậu bé sẽ tựu trường vào học lớp 1 PTCS.

Biên dịch: Zojka Mai

Nguồn: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-05-05/6-latek-uratowal-zycie-swojej-mamie-ani-na-chwile-nie-stracil-opanowania/

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu