Tác
giả: MARCIN
ZASADA, 10-06-2020

Ảnh: Adam Jankowski
Jarosław
Kaczyński đã viết cho đảng một lá thư. Nói
về đề tài cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, về
việc điều hành nhà nước trong thời đại dịch, về
dân chủ, về phe đối lập, về các giá trị. Một số
người đã rút ra những nhận xét đây là dấu hiệu của
một sự hoảng loạn trong đội ngũ đảng PiS (Luật pháp
và Công lý), của sự sợ hãi trước việc sẽ mất chính
quyền . Không phải vậy. Lá thư này là một hội nghị
động viên của đảng thu gọn về một chiếc máy chữ
và 6 trang giấy khổ A4.
Quí
vị hẳn vẫn còn nhớ về cuộc hội nghị đảng lớn
kéo dài 3 ngày, mà PiS đã tổ chức gần như đúng một
năm trước ở thành phố Katowice chứ? Người ta đã tuyên
bố về nó như một buồng ấp các ý tưởng về những
chương trình mới có tầm cỡ như chương trình „500
plus”, nhưng thực chất đó là một cuộc tổng động
viên nội bộ. Một cuộc động viên trong tập đoàn vì
đặc tính của những cuộc hội nghị như thế gợi ta
nghĩ về những buổi họp đoàn kết và kích động của
tập đoàn đặc biệt cho những thành viên ở cấp trung
bình và thấp. Vào tháng 7 năm 2019 tất cả các nhà hoạt
động của đảng toàn Ba Lan khi quay về các vùng Olsztyn,
Krosno, Opole, Jelenia Góra hoặc Łomża của mình đã tin chắc
rằng "chúng ta vẫn đang thắng và sẽ thắng". Để
thắng thì cần phải cố gắng, nhưng mà để cố gắng
được thì đầu tiên phải có niềm tin. PiS lúc ấy đã
làm được cả hai điểm. Ba tháng sau, đảng Luật pháp
và Công lý đã thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện.
Lá
thư của ông Kaczyński hôm nay chính là một cuộc hội
nghị 3 ngày dành cho các đảng viên tích cực. Một cuộc
mít tinh trong thời đại dịch: không hào nhoáng, không có
đi chung một chuyến xe ca, không có đặt đồ ăn và một
cuộc trải nghiệm thú vị. Ông Jarosław Kaczyński biết
rằng chỉ có mình ông trong đảng PiS mới có khả năng
động viên thực sự. Vì vậy lá thư này cho thấy bất
cứ ai theo dõi tình hình chính trị thì chắc chắn đã
biết, nhưng lần này còn rõ hơn nữa là mỗi cuộc của
đảng PiS thì đều là một vỏ bọc đẹp cho bài phát
biểu kết thúc của ông Chủ tịch. Chỉ còn chưa đầy 3
tuần nữa sẽ
là
cuộc bầu cử tổng thống. Các thành viên tích cực của
đảng phải hết sức cố gắng. Và để cố gắng được
thì họ phải có niềm tin.
Nhưng
mà... tôi không phải là một nhà hoạt động tích cực,
vậy nên sau khi đọc nó tôi có quyền cho phép mình không
đồng ý với một vài đoạn viết ở đó. Hoặc ít ra
thì cũng cần tranh luận một chút. Ở đó cũng có vài
câu cần lưu ý dưới góc độ chính trị tương lai sau
khi đã bầu cử tổng thống.
1.
"Trong Tổ quốc chúng ta đại dịch đã được lợi
dụng vào việc gây ra khủng hoảng Hiến pháp. Các hành
vi của phe đối lập cả trong mức độ toàn quốc, cũng
như phần lớn trong các chính quyền tự quản, đã không
cho phép tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống trong
các thời hạn hợp hiến, tức là trong các ngày mùng 10,
17 hoặc 23/05".
Khi
nói "phe đối lập", thì có lẽ ngài chủ tịch
đảng PiS đã nghĩ về một phe đối lập ở trong nội bộ
đảng của mình, bởi vì, nếu như tôi không nhầm thì
cuộc bầu cử đã diễn ra vào tháng 05, nếu như ông
Jarosław Gowin cùng với đảng Porozumienie (Thỏa hiệp) của
ông ấy đã không chống lại. PiS cùng với ông Gowin đang
chiếm đa số trong Hạ viện, đa số này đã và đang cho
phép bác bất kì phủ quyết nào của Thượng viện.
Hơn
nữa, phó thủ tướng Jacek Sasin đã cam đoan là cuộc bầu
cử trong tháng 05 sẽ diễn ra, không lệ thuộc vào mức
độ nào của chỉ thị từ Thượng viện. Cuộc khủng
hoảng về Hiến pháp lại đã phát sinh chính từ việc đã
không áp dụng các giải pháp - được Hiến pháp soạn
sẵn từ trước – trong tình thế đại dịch, vd. tình
trạng Thảm họa Thiên tai. Tiếp nữa là
các
cơ cấu tự quản cũng gợi nhớ rằng, đã không đồng ý
chuyển giao các thông tin cá nhân của các cử tri theo các
lời kêu gọi bằng email vô danh từ phía Bưu điện Ba
Lan, bởi vì các vị thị trưởng với cái tội như thế
này sẽ bị qui trách nhiệm hình sự.
2.
"Phục vụ (bảo đảm cho Ba Lan một vị trí và vị
thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế) cho việc
bảo vệ sự thật về lịch sử Ba Lan, sự chống đối
bằng những lời buộc tội một cách đớn hèn và vô căn
cứ đối với Dân tộc ta từ nhiều thập kỉ nay, nếu
nói về ứng xử của người Ba Lan trong thời chiến tranh
TG-2 và từ thế kỉ nay, nếu nói về sự giải thích các
cuộc xâm chiếm và sự sụp đổ của nền Đệ nhất
Cộng hòa.
Chúng
ta hãy giả định rằng: nói chung thì việc đặt giả
thiết như thế này là đúng đắn, dẫu rằng việc săm
soi về lịch sử các cuộc xâm chiếm và sự sụp đổ
của nền Đệ Nhất Cộng Hòa (I RP) có vẻ như khá lạ
lùng. Cách nghĩ này của ông chủ tịch đảng PiS đã được
„vật chất hóa” trong điều lệ của Quĩ Quốc gia Ba
Lan, mà nó vốn có nhiệm vụ quảng bá cho Ba Lan trên thế
giới, và cũng can thiệp đối với các sự dối trá về
lịch sử đề cập đến đất nước chúng ta. Sáng kiến
đầu tiên nhằm bảo
vệ
cho thanh danh của dân tộc trên trường quốc tế là chiến
dịch thông tin „Tòa án Công minh”: trên tất cả các
biển sáng quảng cáo trên toàn Ba Lan người ta đã luôn
nhắc nhở về lai lịch của các vị thẩm phán, là những
người mà vd. Đã từng ăn cắp xúc xích, ăn cắp máy
khoan ở trong các siêu thị. Vào năm 2018 PFN (Quĩ Quốc gia
Ba Lan) đã chi vài chục triệu cho chuyến du hành của
chiếc thuyền buồm "I love Poland" với hai gam màu
trắng-đỏ, quảng bá 100 năm lễ kỉ niệm giành lại độc
lập. Nhưng chiếc thuyền buồm này đã bị hư hại và
cho đến tận ngày hôm nay nó vẫn đang nằm trong một
cảng của Bồ Đào Nha. Đã không xuất hiện bộ phim
hollywood về lịch sử Ba Lan. Nhưng (thay vào đó) lại xuất
hiện hai đoạn quảng cáo, mỗi cái kéo dài chừng 30
giây đồng hồ, đã được đặt làm hàng tại USA, mà
chúng (theo thẩm định của Onet) thì chúng đã có giá
thậm chí đến 10 triệu złoty. Sau đó thì hóa
ra
PFN đã chi trả cho hãng ở Mỹ đảm nhận về hai đoạn quảng cáo này, kể cả là sau khi đã xóa bỏ hợp đồng
rồi. Khi mà những người Mỹ bắt đầu dẫn dắt các
profil (profil – mặt nghiêng nhận diện? Nghĩa đen - ND) và
quảng bá Ba Lan trong các mạng xã hội (MXH) thì người ta
đã dùng những hình ảnh trong đó có cả ảnh của...
Praha (CH Séc) để quảng bá Ba Lan. Không biết rằng từ
trước đến nay tất cả những điều đối chứng phi lý
như thế thì đã tốn chi phí là bao nhiêu nữa, vì PFN
không công khai các số liệu tài chính. Chúng tôi thì biết
rằng: trong năm 2018 các chi phí của quĩ đã ở mức 111
triệu złoty.
3.
"Chiến thắng (của đảng PiS) đã cho phép không chỉ
để thực hiện (...) một chương trình, mà cũng còn –
ít nhất là trong một phần – 'đa hướng hóa' các cơ
quan truyền thông (Truyền hình công cộng - Telewizja
Publiczna). Trong khi đó thì lĩnh vực này phần lớn
vẫn đang thuộc về những người đang cổ súy cho chế
độ cũ".
Từ
khi ở Ba Lan xuất hiện các cơ quan truyền thông công cộng
thì mỗi chính quyền đều coi chúng như một công cụ
tuyên truyền. Nhưng cái mà nó đã xuất hiện trong TVP
(đài truyền hình nhà nước) ở thời của chính quyền
đảng PiS (đây là một hiện tượng mà không một ai là
người văn minh, được học hành, có văn hóa và có suy
nghĩ thông thái lại có thể bảo vệ nó được. TVP
không hề có cái gọi là „đa hướng hóa”, mà cũng
không có cái gọi là các „cơ quan truyền thông”. Nó là
một hệ thống tuyên truyền bệnh hoạn, mà lời giải
thích duy nhất từ phía đảng PiS là: "Đây là một
đối trọng đối với truyên truyền của TVN và tờ báo
Wyborcza". Tôi xin gợi nhớ rằng: TVP (truyền hình nhà
nước) được lấy tài chính từ nguồn tiền thuế của
chúng ta và tiền từ nghĩa vụ thuê bao. Tôi cũng xin nhắc
rằng: cũng chính ông Jarosław Kaczyński này trước kia đã
từng viết trong cuốn sách của mình "Một nước Ba
Lan như ước mơ của chúng ta” (Polska naszych marzeń) –
tôi đã đọc rồi – đã từng viết rằng: "Các cơ
quan truyền thông công cần phải mạnh mẽ. Một chương
trình dành cho đối lập, còn chương trình thứ hai – cho
những người đại diện cho chính quyền, để nhằm bảo
đảm tính
đa chiều. Ban Giám sát của TVP phải mang tính đa chiều
về chính trị. Hãng truyền hình không thể mang tính chủ
quan một cách xấu xa. Các cơ quan truyền thông công, như
tôi đang nghĩ về chúng, cần phải bảo đảm tính tiếp
cận bình đẳng cho ý thức của công dân, cho ý thức hệ
của các đảng phái đang cạnh tranh". Nếu như cái đã
xảy ra ở trong TVP là sự thực hiện "Một nước Ba
Lan như ước mơ của chúng ta” thì chúng ta đang mơ ước
về một cái gì đó hoàn toàn khác.
4.
"Đảng PiS, trái ngược với đảng PO và những đảng
đối lập khác, chưa và không bao giờ nghi ngờ về các
kết quả bầu cử. Nền dân chủ phải bao gồm lĩnh vực
thỏa hiệp, trong đó có sự công nhận kết quả bầu cử…
Ai mà vứt bỏ các nguyên tắc này thì sẽ trở thành một
thế lực chống lại dân chủ, chống lại nhà nước, mà
thực chất là một thế lực ngoại bang. Loại xếp hạng
cuối cùng đang được thẩm định bởi các hoạt động
nhiều không kể xiết có hại cho Ba Lan, đang được tiến
hành bởi phe đối lập ở nước ngoài".
"Cuộc
bầu cử đã bị xuyên tạc. Chỉ cần phải xác định
chính xác, trong diện rộng như thế nào và ai là người
chịu trách nhiệm trực tiếp, bởi vì ai là người được
hưởng lợi thì đã nhìn thấy rất rõ ràng bằng đôi
mắt trần. Chỉ còn lại câu hỏi về những người tổ
chức ra toàn bộ cái kế hoạch này. (…) Đã xảy ra một
tình cảnh, mà thực chất nó là một sự biến đổi thể
chế , bởi vì một nhà nước, cái nơi đã xuyên tạc
cuộc bầu cử, thì nó đã không còn là một nhà nước
dân chủ nữa. Đây là đoạn khởi đầu của một con
đường – nói một cách ngắn gọn nhất – hướng về
phía Đông, theo ý nghĩa chính trị". Ai là người đã
nói câu này và đã nói vào khi nào? (chính là) ông
Jarosław Kaczyński vào năm 2014. Tức là 6 năm trước
Jarosław Kaczyński đã gầm gừ lên, lúc đầu là ở bục
phát biểu ở Hạ viện cho các chính trị gia của đảng
PO, rằng: "Tôi biết, các vị đang đau khổ, nhưng các
vị đã xuyên tạc cuộc bầu cử này". Phát ngôn viên
của đảng PiS vào khi đó, Marcin Mastalerek đã bổ xung,
rằng: "Đây là đương nhiên, rằng đã xảy ra xuyên
tạc và trách nhiệm này thuộc về liên minh cầm quyền –
PO và PSL". Ngày sau đó ông Kaczyński đã nói rằng:
"Chúng tôi đang chuẩn bị một chuyến tuần hành
marsz vào ngày 13 tháng 12, cũng như hàng năm, nhưng lần
này sẽ có các khẩu hiệu công dân, các khẩu hiệu chính
là có liên quan đến sự bảo vệ một nền dân chủ Ba
Lan. Đây sẽ là một cuộc diễu hành công dân với những
bông hoa hồng, mà nó sẽ thể hiện sự chống đối đối
với xuyên tạc cuộc bầu cử".
Bây
giờ là "các hoạt động đang được tiến hành bởi
phe đối lập ở nước ngoài". Vào năm 2009 ông
Mariusz Błaszczak, hôm nay là bộ trưởng bộ quốc phòng
MON, đã kêu ca về Ủy ban Châu Âu về việc có vẻ như
đã hạ giá tiền thuê sân vận động ở thủ đô, nơi
mà CLB Legia Warszawa đang sử dụng. Khi đó người hưởng
lợi là chủ nhân CLB, hãng ITI. Vào năm 2011 cha đạo
Tadeusz Rydzyk và các dân biểu của đảng PiS kêu ca về
một sự độc tài/chuyên quyền đang có ở Ba Lan. Một
năm sau, những dân biểu thuôc nhóm thân với ông Zbigniew
Ziobro cùng với lm. Rydzyk đã kêu ca ở Nghị viện châu Âu
về những sự ngược đãi , mà chính phủ Ba Lan đã áp
dụng đối với các cơ quan truyền thông của vị thầy
tu dòng redemptorysta này. Cũng trong năm 2012 ông Antoni
Macierewicz đã kêu ca ở Bruksela về cuộc điều tra về vụ
Smoleńsk và đã buộc tội rằng: đã xảy ra một cuộc
đảo chính, mà trong đó có sự tham gia của những kẻ
thứ ba. Vào năm 2014 ông Ryszard Legutko đã kêu ca ở Nghị
viện châu Âu về sự xuyên tạc cuộc bầu cử vào các
chính quyền tự quản.
5.
"Sự đổi mới là cần thiết trong nhiều lĩnh vực.
Nhu cầu về các đổi mới – tôi không giấu gì – cũng
có ở trong đội ngũ của chúng ta. Nhưng một điều kiện
cơ bản, tiên quyết mà chúng ta phải thỏa mãn, để có
thể thực hiện được các đổi mới đó, là phải thắng
cử bất chấp các làn sóng của những sự giả dối, bất
chấp cả cái bộ máy, mà nó đang nhồi sọ cho những
đồng
bào của chúng ta, rằng: cái tốt đang là cái xấu, mà
cái xấu – là cái tốt".
Có
thể là, cái đoạn văn minh chứng thú vị nhất của ông
Kaczyński là quan điểm về một tương lai chính trị theo
phe Cánh Hữu Thống Nhất (Zjednoczona Prawica). Dù rằng
không thể xem thường giá trị khích lệ của đoạn văn
này. Trong lĩnh vực này nó được nhắm đến những
người, mà trong những tháng gần đây họ đã có những
sự ngờ vực: sau sự thất bại về cuộc bầu cử, sau
những thất bại của phó thủ tướng Sasin, sau rất nhiều
những điều nghi vấn xung quanh ông bộ trưởng y tế
Szumowski, trong một hoàn cảnh chính trị hỗn loạn vào
thời bệnh dịch (Śląsk), có liên quan với sự chống đối
của ông Gowina... v.v.. Ông Kaczyński đang muốn tỏ ra cho
đảng thấy rằng: ông vẫn đang kiểm soát được đảng,
thậm chí kể cả khi vài tuần trước liên minh Hạ viện
đã như „ngàn cân treo sợi tóc”. "Những đổi mới
là cần thiết" – câu này nghe có vẻ huyền bí , để
mỗi người sẽ tự hiểu theo cách riêng của mình, điều
gì sẽ đến sau những đổi mới này. Trong thực tế thì
đặc điểm của chúng dĩ nhiên sẽ tùy thuộc vào kết
quả bầu cử tổng thống. Nếu ông Andrzej Duda mà chiến
thắng, thì sẽ có những chuyển đổi nhân sự trong chính
phủ. Nếu ông Duda mà thắng cử, thì sẽ bằng một kịch
bản như thế nào đó sẽ có một cuộc bầu cử sớm
trước thời hạn vào Quốc hội, mà nó sẽ có thể là
con đường dẫn đến việc giành lại được Thượng
viện.
Biên
dịch:
HĐ
Nguồn: https://dziennikzachodni.pl/zasada-o-liscie-kaczynskiego-to-partyjna-konwencja-na-maszyne-do-pisania-i-6-kartek-a4-5-cytatow-troche-manipulacji-troche/ar/c1-15019699br />