Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Chúng ta (Ba Lan) hầu như đã quên có coronavirus, trong khi tình hình dịch giờ còn tệ hơn hồi lễ Phục Sinh

14/06/2020 3 phút đọc Dịch: còn đang ở trước mặt. Còn việc giải tỏa đóng băng nền kinh tế là
Tác giả: Tomasz Dybalski, 13/6/2020 | 20h05 Nhiều người trong chúng ta tin điều ông bộ trưởng Y tế, ông thủ tướng hay các
Chúng ta (Ba Lan) hầu như đã quên có coronavirus, trong khi tình hình dịch giờ còn tệ hơn hồi lễ Phục Sinh

Tác giả: Tomasz Dybalski, 13/6/2020 | 20h05

Nhiều người trong chúng ta tin điều ông bộ trưởng Y tế, ông thủ tướng hay các thành viên chính phủ nói về cuộc chiến chống dịch hiệu quả và chúng ta đã quay lại cuộc sống hầu như bình thường. Nhưng thực sự tình hình dịch còn tệ hơn hồi lễ Phục Sinh, lúc chúng ta còn chăm chú theo dõi các ổ dịch coronavirus lớn ví dụ như tại bệnh viện Józefow.

  Hôm thứ tư, trước kỳ nghỉ lễ dài cuối tuần, các siêu thị đông người đến mức không có chỗ len chân. Ở Kaufland, ví dụ hàng dài đến vài chục người trước quầy thịt. Một người quen của tôi kể là khi bà ta đến Lidl thì bãi đỗ chật kín xe. Hầu như không có ai giữ khoảng cách hai mét cả. Còn hôm thứ năm, trong cả nước, cả Radom và quanh vùng, người theo đạo tập trung đông kịt vào trong các cuộc hành lễ và ở nhà thờ. Vào cùng lúc này các nhân viên cơ quan dịch tễ Sanepid đang tìm những người tham gia cuộc Rước Lễ Lần Đầu (komunia) hôm 31/5 ở nhà thờ tại Gielniowe – vì trong lễ đó có một người đã bị mắc coronavirus.

  Việc giải tỏa đóng băng nền kinh tế làm cho chúng ta thôi sợ dịch. Nhiều người trong chúng ta tin điều ông bộ trưởng Y tế, ông thủ tướng hay các thành viên chính phủ nói về cuộc chiến chống dịch hiệu quả và chúng ta đã quay lại cuộc sống hầu như bình thường. Nhưng thực sự, tình hình dịch còn tệ hơn hồi lễ Phục Sinh, lúc chúng ta còn chăm chú theo dõi các ổ dịch coronavirus lớn, ví dụ như tại bệnh viện Józefow.

  Trong cả nước con số người nhiễm đang tăng không ngừng, chưa chậm lại một chút nào cả. Ở vùng Radom, trước đây đã có sự chậm lại như vậy đúng vào tháng tư sau lễ Phục Sinh. Con số lây ở thời điểm ấy đã bắt đầu giảm nữa. Thế mà sau khi giảm các hạn chế thì từ giữa tháng năm, nó đã tăng lại và giờ ta đang có 664 trường hợp, nhiều hơn lúc có đỉnh dịch ở Józefow rồi.

  Trước lễ Phục Sinh các ổ dịch lại đang trong tầm kiểm soát, việc phát triển lây lan xảy ra chủ yếu là ở các bệnh viện và các nhà dưỡng lão. Việc lây, ví dụ như khi xếp hàng ở các cửa hàng khi ấy có xác suất rất bé. Giờ số người đã bị lây nhiều hơn và không có các ổ dịch tại các bệnh viện. Thay vì vậy, giờ ta nghe thấy có các trường hợp người mắc SARS-CoV-2 ở các cơ sở giáo dục, các cơ quan hành chính. Dịch đã lan và giờ ta không có khả năng biết con đường phát triển của các ổ dịch nữa.

  Lẽ ra, bây giờ chúng ta phải thận trọng hơn hai tháng trước đây, khi các phố và các cửa hàng hầu như trống không. Mọi thứ cho thấy là đỉnh dịch còn đang ở trước mặt. Còn việc giải tỏa đóng băng nền kinh tế là do có các lý do về tài chính, chứ không phải lý do về sức khỏe.

QVNguồn: https://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,26029546,zapominamy-o-koronawirusie-a-sytuacja-epidemiczna-jest-gorsza.html

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu