Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trong đám đông lúc nào cũng có một anh hùng

10/01/2014 11 phút đọc BBT
Những câu chuyện đời thường. Người ta thường nói: “Trong cái rủi có cái may”, hoặc “ Trong Phúc có mầm tai
Trong đám đông lúc nào cũng có một anh hùng

Những câu chuyện đời thường.

Người ta thường nói: “Trong cái rủi có cái may”, hoặc “ Trong Phúc có mầm tai họa”. Vụ việc “ hôi bia” của tài xế Hồ Kim Hậu ở Biên Hòa tỉnh Đồng Nai :“ Tai nạn xảy ra ngày 4/12/2013 chiếc xe tải do phải tránh một phương tiện giao thông, trên 1400 thùng bia rơi đổ xuống đường. Người đi đường tranh nhau nhặt lấy.Thậm chí có người còn trèo lên thùng xe lấy những thùng bia sót lại trên xe, mặc dù anh Hậu đã van xin những người hôi bia”. Cho đến nay tạm gọi là đã đến hồi kết, một cái kết có hậu. Cái may của tài xế Hậu, không những không phải bồi thường thiệt hại tài sản đã mất trên 300 triệu đồng. Những người có lòng tốt đã liên tục chuyển tiền giúp đỡ anh . Trong vụ việc cũng nổi lên một số điểm sáng. Trong Clip của( Phố Bolsa TV.com) nói về thanh niên 17 tuổi Ngô Quang Thắng cùng 2 người ở gần nơi xảy ra rơi bia, Thắng đã nhặt giúp và trông coi số bia rơi vãi của anh Hậu. 

Chuyện xảy ra ở tp Hồ Chí Minh: một người đi đường bị kẻ cướp móc túi, số tiền trên 50 triệu đồng của người bị nạn rơi vãi ra đường. Người đi đường tranh nhau nhặt tiền bỏ vào túi mình, trong khi nạn nhân phải vật lộn với tên cướp thì không ai cứu giúp. May thay cũng có một người nhặt tiền rơi đem trả lại cho người bị nạn, sau khi nói “ tiền của anh đây”. 

Chuyện xảy ra ở tp Hồ Chí Minh, một thạc sĩ đi đêm, về đến trước cữa nhà mình gặp một tên cướp dí dao vào người, bất lực nhìn kẻ ác ra tay, nạn nhân bị đâm chết. Nếu người đó là một võ sĩ thì dễ gì bị hại bỡi lưỡi dao của tên cướp cạn. 

Một câu chuyện nữa xảy ra , tôi đã chứng kiến:“Trường TH cơ sở Nguyễn Tất Thành huyện CưM’gar tỉnh Đắk Lắk nằm cạnh sân vận động huyện. Một buổi chiều nọ có trận đá bóng trên sân vận động, một cầu thủ trong hai đội bóng chạy đến trước cổng trường và có hành vi quấy rối tình dục với một nữ sinh của trường N T T. Tất cả học sinh và người đi đường tỏ ra bất bình, học sinh nữ bị quấy rối rất căm phẫn. Một lúc sau thầy cô và học sinh chạy ra rất đông, nhưng cũng chỉ đứng trước cổng trường mà… nhìn vào sân vận động. Lúc bấy giờ có một người đi đường lập tức chỉ tay vào hai đội bóng, tiến thẳng đến cầu thủ quấy rối với gương mặt đằng đằng sát khí, tới trước mặt cầu thủ và quát to:“ sao lại làm thế”.Người bị điểm mặt lí nhí nói lời xin lỗi, những người có mặt trong chiều hôm đó có được bài học về lòng dũng cảm.”. Một vài câu chuyện để cho chúng ta cảm nhận : Không phải lúc nào xảy ra một sự kiện, một tai nạn trong xã hội cũng thiếu người cứu giúp. Chỉ có điều người tốt, người có lòng nghĩa hiệp quá ít, trong khi người thờ ơ vô cảm và người không tốt lại quá nhiều.

Hiện trường vụ “hôi bia' ở Đồng Nai.

Hào kiệt thời nào cũng có. 

Nguyễn Trãi, một danh nhân văn hóa ,trong tác phẩm “ Bình Ngô Đại Cáo” có viết “…Hào kiệt thời nào cũng có…”.Trong xã hội thời trước, người xưa chú trọng cả văn lẫn võ.Nên có câu “ văn võ song toàn”.Tinh thần võ đạo nguyên thủy là xả thân, cứu khổ phò nguy, hy sinh thân mình để phục vụ tổ quốc, phục vụ dân tộc. Ai cũng yêu thích vẻ đẹp, một bông hồng, một bức tranh, một mỹ nhân… có thể làm thổn thức hàng triệu trái tim vì vẻ đẹp của nó. Người ta yêu võ vì võ tượng trưng cho cái đẹp, một bài quyền, một chiêu thế, một chiêu kiếm phát xuất từ một danh sư thật là một vẻ đẹp hoàn mỹ. “ Tinh thần thượng võ” được hình thành bỡi : Khi luyện võ người tập thường xuyên và phải đối mặt trực tiếp với các cảm giác, cảm xúc: đổ mồ hôi, đau đớn, căn cơ, tập trung, an lạc, quyết tâm, giận dữ…nên tâm ngày càng vững chải. Luôn an vui trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời, sẽ trở thành người bao dung, độ lượng. Võ là cả một quá trình“ tôi luyện” thể chất. Phải đổ nhiều mồ hôi, đôi khi cả máu mới có được bản lĩnh chiến đấu tốt. Có câu nói của một triết gia “ Tận cùng của võ là văn”. Võ thuật đi vào truyền thống dân tộc, truyền thống vùng miền, làng xã, gia đình. Dân tộc ta có tinh thần thượng võ, ý chí quật cường cao, yêu công bằng xã hội, yêu hòa bình.Võ sư Phong, thư ký LĐ võ thuật Việt Nam đã có tâm huyết đi tìm tư liệu các môn phái võ trên cả nước, tìm tinh hoa võ thuật nước Việt để hình thành cuốn sách “ Lịch sử võ thuật Việt Nam” đã có cảm nhận: Các bậc Tiền hiền trong làng võ Việt Nam đã để lại nhiều tư liệu võ thuật quí báu , đó là một tài sản vô giá, thế hệ sau đã kế thừa và phát huy rất tốt. Hiện nay các phái :Võ Cổ truyền dân tộc, Vovinam…đã du nhập vào nhiều nước trên thế giới. Nhà báo Dương Phương Vinh báo Tiền Phong nói về nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ có viết “ Bất cứ chuyện gì vớ vẩn xảy ra, lập tức một đám đông xuất hiện nhưng lại thiếu một anh hùng” .Trong tác phẩm Thành phố đi vắng, bốn đặc tính của con người: “ngu, tham, hèn, ác”.Dương Phương Vinh Viết: ngu, dại có thể chỉ vì mờ mắt trước vài lon bia mà phải trả giá cả xã hội lên án, thậm chí có thể bị cơ quan điều tra xử lý.Ngay những người không hôi nhưng chứng kiến trong thờ ơ vô cảm cũng có thể thuộc nhóm này.

Trong đám đông đâu phải lúc nào cũng thiếu một anh hùng”.Giữa cái ác và cái thiện trong cuộc sống hiện nay, có những người không phải đợi sự bất công, cái ác xảy ra mới hành động. Họ đã săn tìm và tiêu diệt cái ác, Những hiệp sĩ trong các hội phòng chống trộm cướp ở các thành phố lớn như tp Hồ Chí Minh, Bình Dương …đã ngày đêm phòng chống trộm cướp, đem lại sự bình yên cho xã hội. Như các anh Nguyễn Văn Minh Tiến…trên tạp chí Phụ Nữ Thế Giới có bài viết với tiêu đề “ Cái giá của hiệp sĩ ”,để làm việc nghĩa , các hiệp sĩ đã phải trả bằng máu có khi cái giá là mạng sống của chính mình.

Tính hiếu kỳ, hiệu ứng đám đông.

Tính hiếu kỳ của con người nhiều khi phải trả giá, câu chuyện tai nạn xảy ra giữa hai xe máy ở một khúc đường cong, nhiều người tụ tập lại xem. Không may một chiếc ô tô chạy qua, tài xế không làm chủ tay lái đã lao thẳng vào đám đông, và tai nạn kép đã xảy ra làm nhiều người thương vong. Vụ việc “ hôi bia” cũng do “ hiệu ứng đám đông” xảy ra: một người nhặt, hai người nhặt, và nhiều người đi đường tranh nhau nhặt của rơi, lại thiếu suy nghĩ là đã vi phạm pháp luật. PGS TSKH Lương Đình Hải, V T Viện nghiên cứu con người chia sẻ “ Ở thời đại ngày nay, các sự kiện nhanh chóng lan tỏa bằng Clip, bằng mạng xã hội. Do đó, cả hiện tượng xấu và tốt đều sẵn sàng trở thành “ quả bom” nếu cơ quan chức năng, chính quyền không có phản ứng kịp thời và chính xác” ( nguồn báoTuổi Trẻ)

Người nước ngoài có cảm nghĩ về vụ việc : Anh Thomas Kool, Hàn Quốc bán Headphone ở TpHồ Chí Minh nói: “…Xét về mặt đạo đức thì có thể xem những người “hôi của” như những kẻ cướp,…Đây là vấn đề của những quốc gia đang phát triển chứ không riêng gì ở Việt Nam” (Quỳnh Trung ghi)

Xin được luận về “ Anh Hùng”.Anh hùng dân tộc, người có nhân cách lớn, chí lớn, có tài năng xuất chúng tập hợp được nhân dân đoàn kết chống quân xâm lược. Đưa tổ quốc, dân tộc đến độc lập tự do. Ở Việt Nam ta có chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong lãnh vực ngành nghề thời nay có nhiều danh hiệu anh hùng, được nhà nước xã hội vinh danh. Trong an sinh xã hội: ngành an ninh, quân đội có nhiều anh hùng cống hiến công lao to lớn để bảo vệ pháp luật, bảo vệ tổ quốc. Trong xã hội hiện nay những người chống lại sự bất công, xả thân vì việc nghĩa cũng có thể gọi là anh hùng như những người dũng cảm cứu người trong hoạn nạn, thiên tai, những hiệp sĩ trong các hội phòng chống trộm cướp…

Đưa võ thuật làm môn chính khóa ở trường học?

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có môn võ truyền thống như Hàn Quốc có môn Tae kwon do, Nhật Bản có môn Karate do. Nên chăng? trong chiến lược phát triển thể chất và đạo đức giống nòi nước Việt Nam, ta đưa các môn võ truyền thống nước ta như: Võ cổ truyền dân tộc, Vovinam…vào trường học, như các môn đã có trong chương trình: giáo dục công dân, nhạc… để học sinh, sinh viên có kỹ năng sống tốt, có kỹ năng tự vệ chiến đấu ngay từ khi ở trên ghế nhà trường. Trở lại chuyện “hôi bia” của anh Hậu, ngày 16/12/2013 anh Hậu đến ngân hàng để trả lại toàn bộ số tiền hơn 220 triệu đồng của trên 400 người tốt đã chuyển cho anh, anh đã nói “ Tôi bị hôi bia, không lẽ giờ lại hôi tiền’’.Hóa ra giống như lửa thử vàng, tiền để thử nhân cách con người như báo Dân trí đã viết. Ta đặt ra câu hỏi:Nếu bạn có mặt trong vụ việc hôi bia của anh Hậu, bạn có hành động không, và hành động như thế nào ?.Các bạn có bản lĩnh, lòng dũng cảm, tính nghĩa hiệp chắc hẳn rằng đã có câu trả lời từ lúc đầu biết tin vụ việc.

Tập Vovinam.

Riêng tôi : Tôi sẽ hành động, tôi sẽ xông vào đánh đuổi những kẻ hôi bia.Khi có một người cứng rắn, quyết đoán, đứng ra can thiệp, một số kẻ yếu hèn trong đám “ hôi bia” sẽ bỏ chạy, thì số còn lại chẳng tha thiết của rơi. Làm sao đủ mạnh để đuổi và không vi phạm pháp luật. Qua vụ việc cho ta một bài học sâu sắc về chân lý “ Chân, Thiện, Mỹ” . Là hạt giống tâm hồn, để mỗi một chúng ta hoàn thiện nhân cách của mình

Cảm ơn tất cả: Cảm ơn anh Hậu, các cơ quan báo đài, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, nhà báo Dương Phương Vinh. Xin nêu lên ý tưởng của nhà báo Vinh mà tôi rất tâm đắc “ Tôi nghĩ phải quay về vấn đề đức tin, những người hãy tạo đức tin cho thế hệ đi sau như một thứ ánh sáng soi rọi, khiến người ta bớt dần cái tối trong mình. Hướng trái tim, ánh mắt về nơi ánh sáng để hoàn thiện mình mỗi ngày” vâng nhà văn Bùi Ngọc Tấn nói trên báo Tiền Phong rằng “ Sung sướng thay là những kẻ có niềm tin”.

6/1/2014

Nguyễn Văn Hải 193 Hùng Vương, T.T Quảng Phú , CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu