Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Giải trí Tiêu điểm

Tản mạn trước thềm năm con Ngựa

13/01/2014 8 phút đọc Xuân Nguyên
Tại Ba Lan và các nước châu Âu, rất nhiều người chỉ hiểu lơ mơ về năm âm lịch. Có người đã ngoài 60 tuổi còn hỏi
Tản mạn trước thềm năm con Ngựa

Tại Ba Lan và các nước châu Âu, rất nhiều người chỉ hiểu lơ mơ về năm âm lịch. Có người đã ngoài 60 tuổi còn hỏi tôi hình như năm âm lịch của các ông không có số năm mà chỉ có tên của năm?. Trong khi đó, người thân của tôi ở Việt Nam mỗi khi nói chuyện với tôi qua điện thoại chỉ nói ngày theo lịch âm, làm tôi phải nhìn vào tấm lịch treo trên tường mới biết đó là ngày nào. Tôi dám chắc rằng, nhiều người Việt sống ở Ba Lan cũng giống tôi, nếu tết đến mà trong nhà không có tờ lịch âm-dương treo lên tường thì cảm thấy như thiếu một cái gì đó vô cùng quan trọng.

Hôm vừa rồi nhận được tờ lịch biếu của báo Quê Việt. Tôi mừng vì có trong tay tấm lịch âm-dương để tiện tra khảo mà không cần gõ phím máy tính. Nhưng anh bạn cùng nhận với tôi tấm lịch ấy thì lại chê sao Quê Việt làm lịch xấu thế. Thật tình mà nói thì trên chợ Wólka hiện nay có bán rất nhiều lịch đưa từ trong nước sang với nhiều trang và nhiều hình ảnh đẹp. Nhiều công ty cũng làm lịch nhằm quảng cáo cũng bắt mắt hơn nhiều. Để anh bạn kia đi khỏi, tôi mới hỏi nhỏ một vị trong ban biên tập báo, rằng anh có chạnh lòng khi nghe câu nói ấy không? Ông BTV nói: Quê Việt có thể làm được lịch đẹp hơn nhưng ngặt nỗi kinh phí eo hẹp quá, thôi thì „méo mó, có hơn không”, chỉ mong rằng mọi người qua đây mà nhớ đến và ủng hộ cho Quê Việt và Hội người Việt Nam tại Ba Lan. Đúng là câu nói „thẳng ruột ngựa”.

Theo đánh giá của nhiều người, năm Con Rắn vừa qua là năm làm ăn khó khăn nhất từ trước tới nay. Nhiều người bỏ không dám làm hàng, những người đánh hàng về thì ế ẩm cả đống. Tôi thấy người bán hàng tại các chợ đều kêu ca chợ đuội ngay cả dịp trước lễ Noel. Phải chăng, vì khủng hoảng kinh tế hay do người Tầu đã lấn sân chúng ta? Nhiều người trong cộng đồng đã chuyển hướng cách làm ăn, nhưng đa số vẫn không bỏ được cách làm ăn đã quen trong nhiều năm vừa rồi. Thật là „ngựa quen đường cũ”.

Người Việt mình kéo nhau đến đất Ba Lan làm ăn mới chừng 20 năm nay nhưng đã khảng định được vị thế của mình. Tuy rằng cộng đồng ta chưa được đánh giá cao trong nhiều lĩnh vưc, nhưng được tiếng là chịu thương, chịu khó, quan hệ tốt tốt với người bản xứ và không gây những scandal lớn làm ảnh hưởng đến trật tự, an sinh xã hội. Điều đáng tự hào là người Việt chúng ta đã có những doanh nghiệp làm ăn giỏi, đóng góp nhiều cho kinh tế của nước sở tại, ví dụ như công ty Tân-Việt của doanh nhân Tào Ngọc Tú, nhiều năm nay đứng đầu về nhập khẩu và sản xuất các mặt hàng Á châu. Bản thân ông Tào Ngọc Tú là người nhiều năm liền được xếp vào danh sách nhóm 100 người giàu nhất Ba Lan. Năm 2013, lần đầu tiên, một doanh nghiệp nhỏ của người Việt Nam, công ty kế toán SOLITAX của anh Nguyễn Văn Thuấn và chị Nguyễn Joanna được nhận giải thưởng dành cho công ty xuất sắc của tỉnh Mazowieckie. Một điều đáng tự hào nữa mà ai cũng nhận thấy là chúng ta có các doanh nghiệp lớn điều hành các trung tâm thương mại, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động: Công ty ASG, EACC, ASEAN.PL, ASEAN.EU, ASH và nhiều công ty khác tại Wólka Kosowska, chợ Hoa và nhiều nơi khác. Chúng ta đã có nhiều năm dựa vào nhau để có những thành quả này nên ai cũng nói rằng ở nơi xứ người không thể „đơn thương độc mã” mà làm nên sự nghiệp. Năm mới đến, mong rằng chúng ta sẽ đoàn kết hơn nữa để tạo dựng cuộc sống ổn định nơi đất khách quê người. Các cụ ta có câu: „Đường dài mới hay sức ngựa”.

Trong công việc làm ăn sinh sống của mỗi gia đình, ai chả có lúc „lên xe, xuống ngựa” nhưng bà con mình vẫn luôn đùm bọc lấy nhau. Năm vừa qua chúng ta đã chứng kiến nhiều trường hợp bị bệnh tật, ốm đau. Mỗi khi có những người đi quyên góp giúp người bị bệnh thì ai cũng sẵn lòng. Còn việc quyên góp giúp đồng bào trong nước mỗi khi lụt bão hay giúp những người bệnh do bị nhiễm chất độc da cam thì vẫn là những điều luôn được bà con ủng hộ. Đó chính là những tình cảm cao đẹp - „một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”.

Tuy rằng việc làm ăn không mấy thuận lợi nhưng năm qua người Việt tại Ba Lan vẫn bình tĩnh và tự tạo cho mình một cuộc sống tinh thần phong phú. Sống ở châu Âu, chúng ta nghiễm nhiên có 2 cái tết trong một năm. Những ngày lễ „Chúa Giáng sinh”, không chỉ bà con theo đạo Thiên chúa vui vẻ đến nhà thờ mà cả những người „ngoại đạo” cũng theo phong tục của nước bạn vui chơi, mua sắm. Nhìn bà con mình trưng quần áo đẹp, ra các nơi có „ngựa xe như nước, áo quần như nêm” để chụp ảnh rồi đưa lên „phây” mới thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng nói.

Tết Nguyên Đán thì bao giờ cũng được tất cả mọi người quan tâm. Mỗi khi Tết đến, cộng đồng chúng ta (những người „cùng ngựa, cùng thuyền”) đều tổ chức những buổi giao lưu, gặp mặt. Năm nay, Ban tổ chức tết của cộng đồng đã thông báo chương trình đón tết sẽ diễn ra vào ngày 26 tết (nhằm ngày thuận cho cầu tài, cầu lộc), bắt đầu từ 18 giờ (tức giờ Hoàng đạo).

Chương trình „Kiều hối ngoại” của VTV4 cho biết năm nay đã có hơn 11 tỉ USD kiều hối về Việt Nam. Tôi tin rằng trong số đó có một phần kha khá của bà con mình gửi về từ Ba Lan. Tình thương đối với những người thân trong gia đình, bạn bè chính là động lực để thôi thúc chúng ta gửi tiền về giúp đỡ mọi người hoặc để cùng mọi người ăn tết, vui xuân. Có người tâm sự với tôi, không biết ở nhà, mọi người có hiểu được công việc kiếm tiền vất vả của mình bên này không? – những công việc được coi như là „chạy như ngựa vía”, thậm chí có người còn nói là „làm thân trâu ngựa”.

Năm qua, người Việt ta ở Ba Lan vẫn gìn giữ và phát triển truyền thống vui chơi cùng với các hội đoàn. Tháng 4/2013 Câu lạc bộ cầu lông người Việt tại Ba lan chính thức thành lập và đã tổ chức được một giải đấu quốc tế rất thành công, không thua kém Hiệp hội Tenis vốn có tuổi đời hơn gần chục năm. Câu lạc bộ Hà Thành vào dịp kỉ niệm sinh nhật 1 năm đã chứng tỏ một sân chơi có sức hấp dẫn lớn, với hàng trăm người tham gia. Nhiều người chưa tham gia hội đồng hương nào đều muốn được nhận là người Hà Nội. Với một phương thức sinh hoạt không gò bó và phát huy được sự sáng tạo của nhiều người, CLB Hà Thành đã làm cho nhiều người ngưỡng mộ. Các tổ chức khác của cộng đồng như các Hội đồng hương, Hội phụ nữ, CLB Lê Quý Đôn, CLB Cựu chiến binh, CLB Golf, CLB bóng bàn, Hiệp hội tenis, CLB Facebook Ba Lan vv … cũng thu hút nhiều người tham gia. Xin chúc cho các tổ chức, hội đoàn của cộng đồng trong năm Con Ngựa „Mã đáo thành công”.

Một họa phẩm xuất sắc của John Collier về Nàng Godiva đang cưỡi trên một con ngựa trắng
Năm con Rắn qua đi, cộng đồng chúng ta vui mừng với việc đồng tâm, hiệp lực để xây ngôi chùa ấm cúng. Trong đêm giao thừa 2013-2014 chúng ta đã được làm lễ trong lòng chùa dù còn nhiều việc vẫn chưa hoàn thiện. Với tấm lòng yêu kính Phật và quyết tâm của bà con ta, chắc chắn ngôi chùa mang tên „Nhân Hòa” sẽ được khai trương trong năm con Ngựa, thỏa lòng mong ước của cả cộng đồng. Mong rằng Đức Phật sẽ ban cho mỗi gia đình chúng ta sự phồn vinh „Lộc Mã”.

Theo số tử vi: Ai sinh ra trong năm Giáp Ngọ thì có nhiều may mắn về tài lộc cũng như về công danh sự nghiệp; càng già càng có cuộc sống sung túc, nghĩa là trung vận và hậu vận tốt. Trước thềm năm mới xin chúc những người tuổi Ngọ cùng bà con cô bác trong cộng đồng một năm may mắn, thành đạt và lúc nào cũng khỏe như „Thiên lý Mã”.

Xuân Nguyên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu