Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Giải trí Tiêu điểm

Kỷ niệm Trường sa trong tôi

15/05/2014 8 phút đọc
Những ai có cơ hội tới Trường Sa đều không khỏi ngỡ ngàng về vẻ đẹp tự nhiên hoang dã của những hòn đảo nhỏ bình
Kỷ niệm Trường sa trong tôi

Những ai có cơ hội tới Trường Sa đều không khỏi ngỡ ngàng về vẻ đẹp tự nhiên hoang dã của những hòn đảo nhỏ bình yên nằm giữa biển khơi đầy sóng, gió và nắng. Con người ở đây đã chai sạn với những khó khăn vất vả, thậm chí phải hy sinh tính mạng để bảo vệ sự thanh bình cho tổ quốc Việt Nam vốn đã qúa quen thuộc với chiến tranh.


Cứ mỗi dịp nói đến Trường Sa, Hoàng sa tôi như được sống lại với những kỷ niệm về chuyến đi Trường Sa có một không hai trong cảm xúc hạnh phúc và nhiều trăn trở, suy nghĩ. Những kỷ niệm ấy chẳng những không quên, nó còn được làm giầu thêm bởi những hiểu biết mới, những sự kiện nóng bỏng mà hàng ngày báo chí cập nhật. Trường Sa trong tôi có gì thật thiêng liêng, tự hào. Trường Sa thiêng liêng vì tạo hoá đã ưu ái cho Việt Nam một Trường Sa nguyên sơ mêng mông sóng nước, huyền ảo, đầy bí hiểm và giầu tài nguyên, là điểm tựa để Việt Nam trở thành quốc gia biển. Tôi đã có chuyến đi hàng ngàn hải lý, lênh đênh hơn 10 ngày trên biển từ Song Tử Tây, Sinh Tồn, Đá Thị, Len Đao, Sơn Ca, Trường Sa Lớn đang hàng ngày đổi da, đổi thịt đến các dàn DK - nơi các lính đảo đêm ngày không biết mệt, bám biển để bảo vệ nguồn tài nguyên của đất nước, canh giữ biên cương Tổ quốc Việt Nam từ phía Đông. Tôi tự hào vì Trường Sa, Hoàng Sa là vùng biển của Việt Nam mà ông cha ta đã là người đầu tiên khám phá, các thế hệ tiền bối đã đổ bao mồ hôi, máu xương để sinh tồn với biển đảo, Nhà nước Việt Nam qua nhiều triều đại đã từng nắm giữ, hành xử chủ quyền. Tôi càng tự hào vì thế hệ thanh niên ngày nay, đặc biệt quân dân trên đảo vẫn giữ vững truyền thống cha ông, không sợ khó khăn, thiếu thốn, ai cũng quyết tâm bám đảo, sẵn sàng hy sinh kể cả tính mạng vì sự toàn vẹn lãnh thổ. Nhìn thấy hệ thống phòng thủ, tôi càng tin tưởng vào lực lương quân sự của Việt Nam sẽ bảo vệ bảo vững chăc biển trời Việt Nam. Dù tin tưởng nhưng tôi vẫn trăn trở, suy nghĩ vì Trường Sa là miếng mồi ngon khiến nhiều kẻ thèm muốn chiếm đoạt. Để giữ vững chủ quyền, bảo vệ biển đảo, Việt Nam sẽ phải chịu nhiều thử thách, luôn phải đối đầu với hiểm hoạ ngoại xâm, như vậy dân tộc ta vẫn chưa có hoà bình thực sự.

Đúng vây, Việt Nam bình yên sao được khi Trung Quốc đưa giàn khoan HD 891 vào đặt tại vùng thềm lục địa của Viêt Nam - một quốc gia có chủ quyền theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc đã sử dụng 9 loại tàu để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981, bao gồm: tàu quân sự, tàu hải cảnh, tàu hải giám, hải tuần, tàu ngư chính, tàu kéo cứu hộ, tàu vận tải, tàu dầu và tàu cá vỏ sắt và cả máy bay tuần thám ngăn cản lực lượng chấp pháp Việt Nam làm nhiệm vụ trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam làm cho người Việt Nam dù ở trong nước hay ở ngoài nước đều hết sức phẫn nộ. Hành động trên của nhà cầm quyền Trung Quốc thể hiện bản chất của nhà một nước “ lấy thịt đè người” bất chấp pháp lý và đạo lý. Trung quốc là cường quốc lớn, là thành viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đã vô trách nhiệm trước vận mệnh nhân loại là ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ hoà bình. Trung Quốc là nước có tiềm lực kinh tế mạnh, nhưng không phải là nước giầu có nên mới phải đi xâm chiếm tài nguyên nước khác. Đã là kẻ xâm lược thì phi nghĩa, bị thế giới phản đối, bị nhân dân trong nước, ngoài nước chống lại. Bất chấp lẽ phải chính quyền Trung Quốc luôn coi chính sách bành trướng là quốc sách. Âm mưu của nhà cầm quyền Trung Quốc trong việc lấn chiếm biển Đông rất giảo quyệt. Trung Quốc thường nói một đằng, làm một nẻo, lật lọng, dối trá. Trung Quốc đang cài bẫy Việt Nam để chúng ta rơi vào thế “mắc sai lầm” lấy cớ đánh chiếm bằng quân sự. Trung Quốc có nhiều tính toán “tầm xa” để mở rộng bờ cõi không chỉ với Việt Nam, Philipin, Malajxia và các nước khác như Nhật Bản, Ấn Độ, Nga….

Lần này Trung Quốc đem giàn khoan vào thềm lục địa của Việt Nam là trằng trợn thực thi mục tiêu chiếm ¾ biển Đông theo hoạch định đường lưỡi bò. Việt Nam chắc không còn nghi ngờ gì về “thiện chí” láng giềng hữu nghị của lãnh đạo Trung Quốc. Chúng ta cũng không có cách nào khác là phải đấu tranh chống lại cuộc xâm lăng đã vào đến ao nhà mình. Việt Nam đã kiềm chế tối đa, không chủ động dùng vũ lực, đã phản đối Trung Quốc bằng các cách: theo con đường ngoại giao, qua các tổ chức xã hội. Người Việt Nam khắp nơi, ở trong nước, ở nước ngoài đã xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lược. Bà con người Việt Nam ở Ba Lan sẽ xuống đường phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lấn biển Đông của Việt Nam vào ngày 18.05.2014. Thế giới đang ủng hộ chúng ta. Nhưng sự việc mới chỉ dừng ở đó, Trung Quốc vẫn ngoan cố thực hiện mưu đồ xâm chiếm Biển Đông.

Trung Quốc không bao giờ từ bỏ mưu đồ bành trướng. Viêt Nam có thế mạnh là có chính nghĩa, có đạo lý và pháp lý, nhưng là nước nhỏ, lúc này Việt Nam chưa đủ lực đuổi Trung Quốc ra khỏi vùng biến của mình. Còn “chân lý lại luôn thuộc về kẻ mạnh”.

Việt Nam dựa vào đâu để chống Trung Quốc xâm chiếm biển Đông. Đây là bài toán khó hiện nay nhưng bao giờ cũng có lời giải. Chúng ta dựa vào Nga ư, Nga là nước cung cấp vũ khí hiện đại cho Việt nam? Nga đã từng khuyên ta không nên đụng đến Trung Quốc, và đến nay Nga cũng chưa có tuyên bố gì phản đối trung Quốc xâm lược vì quan hệ Nga-Trung đang ấm lên nhờ những hợp đồng cung cấp năng lượng cho Trung Quốc lên tới hàng chục tỷ USD.

Chúng ta dựa vào khối các nước Asean? Các nước này có lợi ích khác nhau và vẫn cần Trung Quốc. Đến nay Asean vẫn chưa có được tiếng nói kiên quyết và mạnh mẽ. Người ta nói rằng: “Asean nói nhiều hơn làm”.

Nếu ta dựa vào Mỹ chăng? “Mỹ không là đồng minh của Việt Nam vì có những rào cản. Lợi ích của Mỹ trong mối quan hệ với Trung Quốc rất lớn . Việt Nam nghiêng về phía Mỹ thì tự làm mất mình, đẩy dân tộc vào nguy cơ xung đột trực tiếp chống Trung Quốc. Mỹ muốn Việt Nam là liên minh để duy trì vai trò lãnh đạo ở Châu Á, nhưng không muốn gánh vác trách nhiệm bảo vệ Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh khác biệt về chế độ chính trị và nhiều giá trị quốc gia khác.

Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam đều muốn hòa bình và ổn định ở Biển Đông và châu Á. Mỹ và Trung Quốc đều muốn Việt Nam đứng về phía mình, nhưng họ tạm hài lòng với hiện trạng. Tuy nhiên, duy trì tình thế như hiện nay Việt Nam là nước chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Điểm lại tình hình trên chỉ ra rằng Việt Nam chỉ có thể tự thoát ra khỏi bế tắc bằng chính sức mạnh của riêng mình. Viêt Nam có lịch sử chống ngoại xâm hàng nghìn năm. Người Việt Nam không sợ hy sinh, kể cả tính mạng vì chủ quyền và độc lập dân tộc. Sức mạnh Việt Nam chỉ được tạo ra khi cả dân tộc là một khối thống nhât. Một nhà nước với đường lối rõ ràng phù hợp với ý chí của dân tộc, phát huy tốt nhất sức mạnh quốc gia và sức mạnh quốc tế và sức mạnh của người Việt nam ở trong nước và ở nước ngoài, sức mạnh và xu hướng của thời đại mới có thể chống trả lại một Trung Quốc đầy tham vọng.

Trà Lý.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu