Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chùm thơ Vân Dương 3.

15/05/2014 3 phút đọc
QUÂN BÀNH TRƯỚNG NGHE ĐÂY ! Ô hô mười sáu chữ vàng  Nghe sao ô uế bẽ bàng làm sao Mẹ mìn giở giọng
Chùm thơ Vân Dương 3.

QUÂN BÀNH TRƯỚNG NGHE ĐÂY !


Ô hô mười sáu chữ vàng 

Nghe sao ô uế bẽ bàng làm sao

Mẹ mìn giở giọng tào lao

Miệng nam mô, bụng đầy dao giết người !

Họ Bành đã mấy ngàn đời

Đã quen cướp Đất, cướp Trời Việt Nam

Bấy nhiêu chưa thỏa máu tham

Lưỡi bò hòng liếm hoàn toàn Biển Đông

Họ Bành ngươi có nhớ không

Bao đời con cháu Lạc Hồng chúng ta

Giữ  gìn NAM QUỐC SƠN HÀ 

Đã từng chất đống thây ma họ Bành 

Chúng ta yêu chuộng hòa bình

Quyết không tha lũ gian manh dối lừa

Đừng hòng làm gió làm mưa

Ngàn năm lịch sử vẫn chưa phai mờ

Chúng bay đừng có nằm mơ 

Điên cuồng lắm, sớm đến giờ diệt vong ! 




SÓ́NG THẦN BIỂN ĐÔNG

Ta mong có được phép thần

Tung ra sức mạ̣nh ngàn lần bão giông

Nhấn chìm lũ giặc cuồng ngông

Giữ toàn vẹn một Biển Đông thanh bình !



HOÀNG SA,TRƯỜNG SA THÂN YÊU !


Hoàng Sa ơi !

Trường Sa ơi !

Quần đảo yêu thương máu thịt của ta

Nơi Tổ Tiên đã dày công khai phá

Hồn thiêng Việt đã khắc sâu vào đất đá

Vào Biển xanh, mây trắng, cát vàng !

Nơi kiêu hùng truyền thống của Việt Nam 

Không lùi bước trước kẻ thù tham bạ̣o

Mỗi tấc đất là xương là máu 

Là tình yêu Quê Việt chẳng tách rời !


Các anh ngày đêm gội sóng gió Biển khơi 

Chắc tay sú́ng giữ Biển Trời Tổ Quốc

Rực cháy trong tim tình yêu Đất Nước 

Tiếp bước Cha Ông viết tiếp những trang vàng !

Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt của Việt Nam

Hồn Sông Núi không thể nào chia cắt !

Nơi đây sẽ là mồ chôn quân xâm lược

Là Điên Biên trên Biển của Việt Nam !

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu