Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Xếp chữ thành thơ

23/07/2014 1 phút đọc
Tôi chọn trong rừng hoa câu chữ Xếp thành bài thơRồi thổi tình yêu Vào đó. Tặng em.Những bài thơMang trong mình nỗi
Xếp chữ thành thơ

Tôi chọn trong rừng hoa câu chữ 
Xếp thành bài thơ
Rồi thổi tình yêu 
Vào đó. 
Tặng em.

Những bài thơ
Mang trong mình nỗi nhớ
Những phút mong chờ
Và những niềm vui

Những bài thơ
Chứa những đêm không ngủ
Lang thang mây trời
Tìm bóng hình em.

Những bài thơ
Thấm phút giây ghen tuông, hờn dỗi
Vì những hững hờ, xa vắng
Nơi em.

Rồi một ngày
Những bài thơ nhạt phai tình ái
Tôi sẽ thổi vào trong đó tình thương.

Tặng QN

TT

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu