Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Việt Nam Tiêu điểm

Nhắc nhớ Hoàng Sa trở về đất mẹ

18/01/2016 7 phút đọc
Nghi thức đổ cát xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa - Ảnh: Hiển Cừ Sáng 17.1, tại khu vực núi Thới
Nhắc nhớ Hoàng Sa trở về đất mẹ


Nghi thức đổ cát xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa - Ảnh: Hiển Cừ

Sáng 17.1, tại khu vực núi Thới Lới (huyện đảo Lý Sơn), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ đặt viên đá xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa.

Đến dự có thân nhân những người lính đã ngã xuống trong trận Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa vào ngày 19.1.1974, những người đã từng công tác tại Hoàng Sa cùng đông đảo người dân trên khắp mọi miền đất nước.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động. Mọi người dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã khai phá, xác lập chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa cũng như những người con đất Việt đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, khẳng định lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, biển đảo luôn là một phần thiêng liêng không thể tách rời, không thể chia cắt. Trong thời nhà Nguyễn, các đội hùng binh được chúa Nguyễn cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài Hoàng Sa vẫn còn lại những bút tích, công lệnh do các đời vua nhà Nguyễn ký. Các ngư dân Việt Nam từ xa xưa cũng đã có mặt và thực hiện nhiệm vụ ở Hoàng Sa.

Đó là xương máu, là ý chí và khát vọng của tổ tiên ta. Bằng công sức, mồ hôi và cả tính mạng bao đời, các thế hệ người Việt đã xác lập, quản lý và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên Biển Đông. Tuy nhiên, ngày 19.1.1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm phi pháp toàn bộ quần đảo này và thành lập chính quyền Tam Sa. Từ đó, ngư dân Việt Nam không yên ổn đánh bắt cá ở đây vì bị Trung Quốc thường xuyên xua đuổi. Đến năm 1988, Trung Quốc lại đánh chiếm một số đảo chìm của quần đảo Trường Sa, đặc biệt là chiếm bãi Gạc Ma, tiếp tục gây khó dễ cho ngư dân trong việc đánh bắt ở các ngư trường truyền thống của người Việt.

“Chính phủ Pháp đã trao trả chủ quyền Hoàng Sa cho Việt Nam Cộng hòa, Chính phủ Việt Nam sau này đã kế thừa chủ quyền này. Để gìn giữ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, biết bao người con đất Việt đã ngã xuống, kể cả binh lính Việt Nam Cộng hòa vào năm 1974 và sau này nhiều ngư dân của Việt Nam đã ngã xuống vùng biển này.”

“Cuộc hải chiến đẫm máu và không cân sức ở Hoàng Sa là minh chứng lòng yêu nước của con dân Việt. Họ là những người con đất Việt đã yên lặng vĩnh viễn trong sự thét gào mãi mãi của biển Đông, những đêm giông tố, những ngày gió bão. Vị mặn của nước biển Đông hơn 40 năm nay mặn đắng hơn, vì đó là vị nặm của muối, của máu và của nước mắt”, ông Tùng nói

Theo ông Tùng, Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa là một trong những công trình lịch sử, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước nhằm ghi danh, tưởng nhớ, tri ân những người con đất Việt đã bỏ mình bảo vệ biển đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Việc xây dựng khu tưởng niệm là bắt nguồn từ nguyện vọng của nhân dân, ngư dân và đặc biệt là để cho thế giới và thế hệ sau này hiểu rằng quần đảo Hoàng Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam. “Bây giờ quần đảo Hoàng Sa lọt vào tay Trung Quốc nhưng chúng tôi tin rằng con cháu chúng ta phải lấy lại bởi đó là một phần máu thịt, đất nước Việt Nam. Chừng nào Hoàng Sa chưa trở về với Tổ quốc thì khu tưởng niệm sẽ nhắc nhở cho muôn đời con cháu phải làm điều cần làm để non sông của cha ông thu về một mối. Ông Tùng nhấn mạnh

Cũng tại buổi lễ, khi nghe nghệ nhân Nguyễn Thị Hảo (ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) đọc những câu hát ru dân gian khắc họa hình ảnh bi hùng của những binh phu Hoàng Sa đã được lưu truyền từ hàng trăm năm qua trên đất đảo, nghe những người đã từng công tác tại Hoàng Sa sẻ chia những kỷ niệm, ký ức của mình về quần đảo Hoàng Sa khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Ông Trần Hòa (ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), là binh sỹ quân y, từng đồn trú ở Hoàng Sa trước năm 1974 thổ lộ: “Mong ước lớn nhất của đời tôi là một lần được trở lại Hoàng Sa để thắp nén nhang tưởng nhớ anh em, đồng đội đã ngã xuống vì biển đảo thân yêu của Tổ quốc”.

Mong ước của ông Hòa cũng là nỗi khoắc khoải của con dân đất Việt về một ngày mai Hoàng Sa sẽ trở về với đất mẹ Việt Nam.

Buổi lễ dành một phút mặc niệm tưởng nhớ con dân đất Việt đã ngã xuống vì biển đảo thân yêu của Tổ quốc

Buổi lễ dành một phút mặc niệm tưởng nhớ con dân đất Việt đã ngã xuống vì biển đảo thân yêu của Tổ quốc - Ảnh: Hiển Cừ

Thân nhân những người lính đã ngã xuống vì Hoàng Sa, những người từng công tác ở Hoàng Sa chia sẻ nỗi đau và ký ức của mình về Hoàng Sa

Thân nhân những người lính đã ngã xuống vì Hoàng Sa, những người từng công tác ở Hoàng Sa chia sẻ nỗi đau và ký ức của mình về Hoàng Sa - Ảnh: Hiển Cừ


Nhắc nhớ Hoàng Sa trở về đất mẹ - ảnh 3

Đông đảo người dân trên cả nước và phóng viên đến dự lễ - Ảnh: Hiển Cừ

Cát từ Hoàng Sa được ngư dân Lý Sơn đưa về để đổ xuống viên đá đầu tiên của khu tưởng niệm

Cát từ Hoàng Sa được ngư dân Lý Sơn đưa về để đổ xuống viên đá đầu tiên của khu tưởng niệm - Ảnh: Hoàng Sa

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ trao tặng biểu tượng cột mốc chủ quyền Hoàng Sa cho thân nhân những người lính đã ngã xuống vì Hoàng Sa và những người từng công tác ở Hoàng Sa - Ảnh: Hiển Cừ

Hiền Cừ ( Thanhnienonline)

Bài viết liên quan

Cùng mạch chủ đề và gần với nhịp tin bạn vừa đọc.

Bình luận ()
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Gửi bình luận

Nhập tên và email để bình luận. Chúng tôi sẽ gửi link xác nhận tới email của bạn. Bình luận chỉ hiển thị sau khi bạn bấm link xác nhận.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu