
QV- Trại Hè "Vui Cùng Tiếng Việt" lần thứ năm (2016) tại Ba Lan đã kết thúc gần một tháng nay, nhưng dư âm tốt đẹp của Trại Hè vẫn còn lưu đọng trong ký ức của nhiều bạn nhỏ, của các thầy cô và các bậc phụ huynh tham gia Trại Hè.
Quê Việt xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một vài cảm nghĩ của Nghệ sĩ, và là một nhà nghiên cứu lịch sử mỹ thuật đang làm bằng Tiến sĩ tại Thụy Điển - chị Nguyễn Bích Thủy, chị đã cùng 2 con trai của mình sang Ba Lan tham dự Trại Hè.
Được biết về trại
hè Vui cùng tiếng ở Vác sa va đã lâu qua mạng xã hội
facebook, tôi thấy thú vị và rất quan tâm từ nhiều góc
độ khác nhau: tôi rất yêu trẻ và quan tâm tới các vấn
đề nuôi dạy trẻ, chơi và trò chuyện với trẻ em ở
nhiều lứa tuổi… từ hồi những năm 1980 tôi đã tham
gia phụ trách thiếu niên nhi đồng dạy các em múa hát
mỗi khi hè tới. Bẵng đi nhiều năm chỉ làm chuyên môn
ở một lĩnh vực khác, bắt đầu từ năm 2012 đến 2018
tôi tham gia một dự án giáo dục phát tiển bền vững
giữa Thuỵ điển và quận Cầu giấy, Hà nội, cơ hội
làm việc với trẻ emr và trường học quay trở lại đầy
tâm huyết, một lý do khác là chính bản thân tôi cũng
đang sống ở nước ngoài với các con của mình nên hiểu
được nhu cầu muốn gần gũi các bạn người Việt của
các cháu… Mong muốn thì như vậy nhưng phải chờ tới
năm nay, khi Trại hè Vui cùng Tiếng Việt sinh nhật lần
thứ năm mấy mẹ con mới thu xếp được để lên đường
sang Ba Lan tham dự.
Háo hức, hồi hộp
và có chút ngại ngùng (vì sẽ gặp những người chưa
quen) trên suốt chặng đường dài từ miền Bắc Thuỵ
điển tới Vác-sa-va, đi tiếp chặng đường hai trăm km
mới tới vùng núi nơi tổ chức trại hè. Khi tới nơi,
những cảm giác ngại ngùng dần dần tan biến, các thầy
cô giáo và các bạn trẻ thân thiện, làm quen rất nhanh:
bé Bảo Lâm mới năm tuổi là thành viên bé nhất của
trại hè được mấy anh chị bảy, tám tuổi cùng nhóm
Tuổi thơ (nhóm ít tuổi nhất) chạy ra dắt tay, hướng
dẫn đi ăn, đi chơi… vô cùng đáng yêu! Cậu anh mười
một tuổi có vẻ e ngại hơn một chút vì các bạn ở Ba
lan lúc nói tiếng Việt, lúc nói tiếng Ba Lan theo phản xạ
tự nhiên, nhưng rồi, sau mấy ngày, đã có nhóm bạn thân
và nhiều những kỷ niệm khó quên cùng nhau. Tôi cứ nhớ
mãi câu nói của nó trong ngày thứ hai đến trại hè khi
mẹ hỏi: “ Con có vui không?” cháu nói: “ có ạ, các
bạn ở đây không bảo nhà con giàu, cũng không nói cậu
ở nước ngoài sướng thế như các bạn ở Việt Nam mẹ
ạ!” nghe vừa buồn cười, vừa xót xa… nhưng là sự
thật!

Hoạt động ở trại
hè ngày nào cũng kín mít: học, chơi, đi ăn rồi lại vui
chung… trước khi ngủ còn trò chuyện rôm rả như không
bao giờ hết chuyện. Các thầy cô chia sẻ, năm nay hoạt
động của trại hè xen nhiều chương trình dã ngoại hơn
so với các năm trước khi ở Vác sa va nên các con thích
lắm: thăm hang động tự nhiên trong lòng núi, leo núi thăm
lâu đài cổ, thăm công viên Khủng Long, thăm vườn Thú
trên cả một vùng đồi rộng lớn: các bạn tha hồ ngửi
thấy các loại mùi khác nhau nhé: từ bò rừng, cừu, cho
tới nai sừng tấm chỉ có ở Bắc Mỹ và Bắc Âu…
trong một ngày hè nắng gió trên đồi cao… được xem Đà
Điểu ấp trứng, xem những đàn hươu sao xinh xắn, nghe
thấy tiếng động cơ xe thì vội ào chạy đi, chạy một
đoạn đứng lại nhìn chiếc ô tô và tiếng lao xao nghe
ngóng…
*

Ngay trong khuôn viên
của trại hè có một công viên nhỏ với rất nhiều mô
hình lâu đài, nhà máy, khu công nghiệp… đặc trưng mỗi
vùng đất của Ba Lan cũng đem đến nhiều kiến thức về
đất nước, lịch sử phát triển của Ba Lan nơi các con
sẽ lớn lên và sinh sống, điều này rất bổ ích, vì
các phụ huynh có thể ở Ba lan sinh sống mấy chục năm
nhưng không có điều kiện tìm hiểu để chia sẻ cùng
các con.
Trong
suốt thời gian ở trại hè, các thày cô lúc nào cũng tất
bật, ban ngày lo chương trình học và vui chơi, tối đến
khi các con đi ngủ lại lo cho chương trình ngày hôm sau
chỉ với mong muốn duy nhất là các con vui và hoạt động
hiệu quả. Mọi người có những trăn trở về nội dung
của trại hè là phải học nhiều tiếng Việt hay
là vui chơi xen kẽ… nhưng theo cảm nhận của tôi tạo
môi trường cho các con gặp nhau, nói tiếng Việt, chơi
vui cùng tiếng Việt đã là đáng quí, các con còn nhỏ,
việc học tiếng Việt là lâu dài chứ không thể gói hết
vào một tuần của trại hè, các con sẽ mệt và sẽ kém
hứng thú. Nghỉ hè, các con cũng cần được vui chơi,
khám phá! Khi các con đi cùng nhau, ở cùng nhau đã là một
bài học trải nghiệm về giao tiếp, sẻ chia với các bạn
có cùng gốc gác, quê hương. Dù các con sinh ra và lớn
lên ở Ba lan nhưng đại đa số bố mẹ là người Việt,
ở nhà nói tiếng Việt. Hơn nữa, môi trường trại hè,
là môi trường thuần của trẻ con, nếu các con có đi
chơi cùng gia đình chưa chắc các con đã được khám phá
như thế, các con cũng không hoàn toàn được vui chơi như
thế, vì nhiều khi bố mẹ bận rộn mưu sinh, không đủ
kiên nhẫn để đưa các con đến chơi những địa điểm
mà các con yêu thích, mối quan tâm của bố mẹ cũng rất
khác, nếu là ngày nghỉ bản than bố mẹ cũng muốn nghỉ
ngơi, gặp gỡ chứ ít người nhẫn nại đưa các con đi
chơi trời nắng và nghịch ngợm vui đùa… trên thực
tế, các con rất cần được vui chơi theo đúng lứa tuổi
của mình, ngoài môi trường gia đình.

Cộng đồng người
Việt ở các nước Đông Âu rất lớn, không chỉ ở Ba
Lan, nhưng hình như chỉ ở Ba lan mới tổ chức được
Trại hè Vui cùng tiếng Việt cho trẻ em người Việt, đó
là điều vô cùng đáng quí và đáng trân trọng!
Chương trình trại hè
chỉ một tuần song đó là cả một quá trình nỗ lực cố
gắng nhiều tháng của các thày cô giáo, trên hơn cả đó
là tấm lòng yêu trẻ và muốn duy trì tiếng Việt cho các
con, những đứa trẻ Việt sinh ra và lớn lên ở đất
nước Ba lan. Nếu chỉ vì mưu sinh, chắc mọi người có
thể chọn một công việc khác chứ không phải công việc
không ít khó khăn này
Năm nay không có sự
tham dự của tiến sĩ Nguyễn Thuỵ Anh, các thày cô cũng
có lo lắng trong khi chuẩn bị, tuy nhiên, trại hè vui và
hiệu quả! Hãy tự tin và nỗ lực, các thày các cô sẽ
làm tốt công việc của mình với tấm lòng yêu nghề và
chân thành yêu quí trẻ em! Điều gì chưa hoàn hảo sang
năm sẽ khắc phục tốt hơn, công việc nào cũng như vậy
mà, luôn là một quá trình nỗ lực không ngừng bởi mỗi
năm là một sự tương tác khác nhau, chương trình và bối
cảnh khác nhau nên mỗi năm chúng ta sẽ học được từ
kinh nghiệm thực tế!
Nếu tương lai các
thầy cô và các nhà tài trợ vẫn duy trì được trại
hè, giá có thêm một số phụ huynh thu xếp đi cùng, hỗ
trợ các việc phụ xung quanh trại hè thì sẽ tốt biết
bao, các anh chị cũng sẽ được trải nghiệm, vui cùng
các con! Chúng ta bận rộn mưu sinh quanh năm ngày tháng, ít
thời gian vui cùng các con, tôi tin rằng các con cũng sẽ
vui! (tôi cũng mạo muội chia sẻ vậy từ góc độ phụ
huynh mà thôi).
Dư âm trại hè sẽ
còn đọng lại trong ký ức của các con, những mẩu
chuyện, những kỷ niệm về nhà các con kể cho bố mẹ,
khi xem lại những hình ảnh của trại hè, tôi nhớ mãi
buổi tối đầu tiên khi ở trại, có một cháu gái níu
tay bảo: “ cô ơi, con nhớ mẹ, cô cho con gọi điện về
cho mẹ được không?” rồi một bạn khác trước khi về
đi ngủ bẽn lẽn hỏi “ cô ơi, ngày mai cô có ở đây
không?” sao mà cảm động dễ thương đến thế, cô nói
là “ có chứ, cô sẽ ở đến hết trại hè cùng con
mà!”
Dễ thương nữa là
trò chơi Rung chuông vàng, trời nắng nóng, nhiều câu
tiếng Việt khó quá, thế là nhiều bạn bị loại ra khỏi
cuộc thi, các con cứ lăn lê ra sàn nhưng vẫn lắng nghe
và vẫn giơ câu trả lời mặc dù mình đã bị loại, nhễ
nhại mồ hôi, nhìn nhau xem ai đúng, ai sai…
Cảm ơn Ban tổ chức
Trại hè Vui cùng Tiếng Việt 2016, cảm ơn các thày cô
trường Tiếng Việt Lạc Long Quân, cảm ơn các bạn nhỏ
đã để lại cho mẹ con cháu những kỷ niệm rất dễ
thương! Chúc BTC và các thầy cô giữ nhiệt huyết và
lòng yêu trẻ để duy trì các hoạt động đáng quí này
bên cạnh những vất vả mưu sinh nơi đất khách!
Thụy Điển, 8/2016Nguyễn Bích ThủyMột số hình ảnh TH "Vui Cùng Tiếng Việt"" 2016

Học làm thủ công

Trò chơi kéo co

Học làm nem (món ăn VN)

Học nhảy

Thi "Rung chuông vàng"

Chợ "Vùng Cao"

Bế mạc Trại Hè(Ảnh: Nguyễn Bích Thủy, Diễm Hằng)