
Amy Adams đoạt giải Quả cầu vàng nữ diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim American Hustle, Beverly Hills, California, Hoa Kỳ, 12/01/2014REUTERS
Đêm qua
12/01/2014, lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 71 đã diễn ra tại Beverly Hills,
California, Hoa Kỳ. Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood đã bình chọn
American Hustle làm bộ phim hài hay nhất (comedy), còn 12 Years A Slave thì được
bầu làm tác phẩm xuất sắc nhất trong thể loại chính kịch (drama).
Cả hai tác
phẩm vừa kể từng dẫn đầu danh sách vì mỗi phim nhận được bảy đề cử, nhưng rốt
cuộc phần thắng nghiêng về American Hustle của đạo diễn David O. Russell với tất
cả là ba giải quan trọng : Ngoài Quả cầu vàng dành cho phim hài, còn có hai giải
diễn xuất cho hai nữ diễn viên chính và phụ là Amy Adams và Jennifer Lawrence.
Vào năm ngoái, đạo diễn David O. Russell từng thành công với
bộ phim Silver Linings Playbook, giúp cho Jennifer Lawrence đoạt giải nữ diễn
viên xuất sắc nhất. Năm nay, David O. Russell lại lập thành tích với bộ phim
American Hustle, nói về một câu chuyện có thật : Chiến dịch Abscam của cơ quan
FBI để vạch mặt các chính khách bị tình nghi tham nhũng cuối những năm 1970.
Về phía bộ phim 12 Years A Slave, trên tổng số bảy đề cử,
tác phẩm này đã để vuột mất các giải dành cho đạo diễn, diễn viên và kịch bản.
Rốt cuộc, 12 Years a Slave chỉ đoạt một giải duy nhất nhưng cũng là hạng mục
quan trọng nhất dành cho tác phẩm chính kịch. Bộ phim của đạo diễn Steve
McQueen nói về một nhạc sĩ da màu bị bắt cóc rồi bị bán làm nô lệ tại Mỹ vào giữa
thế kỷ XIX.
Năm nay, các tác phẩm gọi là ‘‘nặng kí’’ đã không
thành công như mong đợi. Trong thể loại phim hài, Wolf of Wall Street của đạo
diễn Martin Scorsese không được xướng tên và chỉ có giải nam diễn viên được
trao cho Leonardo Dicaprio. Trong thể lọai chính kịch, đạo diễn người gốc
Mêhicô Alfonso Cuaron đoạt giải đạo diễn nhờ bộ phim Gravity, nhưng giải nữ diễn
viên chính không được trao cho Sandra Bullock mà lại về tay Cate Blanchett
trong bộ phim Blue Jasmine của Woody Allen. Đạo diễn Woody Allen cũng được Hiệp
hội Hollywood Foreign Press năm nay vinh danh với một giải thành tựu sự nghiệp,
nhưng ông lại vắng mặt buổi lễ và cử nữ diễn viên Diane Keaton lên thay ông nhận
giải.
Còn các bộ phim ‘‘nhẹ cân’’’coi vậy mà lại có duyên
hơn với các nhà báo phê bình nước ngoài. Bộ phim Dallas Buyers Club được xướng
tên ở hạng mục vai diễn chính (Matthew McConaughey) và vai phụ (Jared Leto). Giải
kịch bản xuất sắc nhất năm nay đã về tay nhà biên kịch Spike Jonze cho bộ phim
Her. Giải Ca khúc hay nhất về tay ban nhạc rock U2 nhờ nhạc phẩm Ordinary Love,
trong bộ phim Mandela : Long Walk to Freedom (Mandela : Đường dài đến tự do)
nhưng bộ phim của Justin Chadwick kể lại cuộc đời của ông Nelson Mandela, đều vắng
mặt ở các hạng mục khác.
Giải Phim tiếng nước ngoài hay nhất được trao cho La Grande
Bellezza của đạo diễn Ý Paolo Sorrentino, khiến cho giới làm phim Pháp thất vọng
vì nước Pháp năm nay đi tranh giải ở hạng mục này với hai tác phẩm Blue Is The
Warmest Color (tựa tiếng Pháp là La vie d’Adèle) và The Past (Le Passé). Cuối
cùng, bộ phim Behind the Candelabra kể lại cuộc đời của Liberace, giúp cho
Michael Douglas đọat giải diễn xuất. Tuy nhiên, do được kênh HBO tài trợ, nên
phim này được xếp vào hạng mục phim truyền hình, và hầu như không có hy vọng
nào đạo diễn Steven Soderberg cũng như diễn viên Michael Douglas đi tranh giải
Oscar, dự trù diễn ra ngày 02/03/2014 sắp tới.
(Theo RFI)