2025-08-18 17:06:23

Bức thư của bà Melania Trump gửi cho ông Vladimir Putin.

Theo hãng tin Reuters, trong cuộc gặp gỡ ở Alaska vào ngày 15/8/2025, tổng thống Donald Trump đã chuyển tay một bức thư của Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump cho tổng thống Vladimir Putin. Hãng tin Fox News đã mô tả đây là một "bức thư hòa bình". Cũng theo hãng tin này, ông Putin đã đọc bức thư ngay sau khi nhận được trước sự chứng kiến của các phái đoàn Hoa Kỳ và Nga.

Trong thư, Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ đã viết về những đứa trẻ. Bà không nói thẳng ra là những đứa trẻ đã bị bắt cóc từ Ukraine sang Nga trong thời gian vừa qua, nhưng người đọc đều hiểu rằng bà muốn khuyên người đứng đầu nước Nga hãy làm điều nhân ái đối với những trẻ em vô tội này.

(Chính quyền Kyiv ước tính rằng Nga đã đưa đi hoặc cưỡng bức di dời khoảng 20.000 trẻ em Ukraine. Tại Nga, những đứa trẻ này bị cấm nói tiếng Ukraine và bị tuyên truyền nhồi sọ. Những thanh niên thì bị đưa đi huấn luyện quân sự).

Nội dung bức thư như sau:

Melania Trump

First Lady of the United States of America  

August 15, 2025

Dear President Putin,

Every child shares the same quiet dreams in their heart, whether born randomly into a nation's rustic countryside or a magnificent city-center. They dream of love, possibility, and safety from danger.

As parents, it is our duty to nurture the next generation's hope. As leaders, the responsibility to sustain our children extends beyond the comfort of a few. Undeniably, we must strive to paint a dignity-filled world for all - so that every soul may wake to peace, and so that the future itself is perfectly guarded.

A simple yet profound concept, Mr. Putin, as I am sure you agree, is that each generation's descendants begin their lives with a purity - an innocence which stands above geography, government, and ideology.

Yet in today's world, some children are forced to carry a quiet laughter, untouched by the darkness around them -a silent defiance against the forces that can potentially claim their future. Mr. Putin, you can singlehandedly restore their melodic laughter.

 In protecting the innocence of these children, you will do more than serve Russia alone-you serve humanity itself. Such a bold idea transcends all human division, and you, Mr. Putin, are fit to implement this vision with a stroke of the pen today.

 It is time.

Sincerely,

The White House

Bản dịch:

Melania Trump

Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ

Ngày 15 tháng 8 năm 2025

 

Kính gửi Tổng thống Putin,

Mỗi đứa trẻ đều có những ước mơ thầm kín trong lòng, dù được sinh ra ngẫu nhiên ở vùng nông thôn bình dị hay một trung tâm thành phố tráng lệ của một quốc gia nào. Chúng ước mơ về tình yêu, về khả năng của mình và sự bình yên trước những hiểm nguy.

Là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm nuôi dưỡng những hy vọng cho thế hệ tương lai. Là những nhà lãnh đạo, trách nhiệm nuôi dưỡng trẻ em còn phải vượt ra ngoài khả năng của một số ít người.

Điều không thể phủ nhận là chúng ta phải nỗ lực tạo nên một thế giới được lấp đầy phẩm giá cho tất cả mọi người - để mỗi tâm hồn có thể thức dậy trong hòa bình, và để tương lai họ được bảo vệ một cách hoàn hảo.

Một khái niệm đơn giản nhưng sâu sắc, thưa ngài Putin, và tôi chắc ngài cũng đồng ý, là mỗi thế hệ con cháu đều bắt đầu cuộc sống của mình với sự trong trắng, ngây thơ, không phụ thuộc vào địa lý, chính quyền và hệ tư tưởng.

Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay, một số trẻ em buộc phải nén tiếng cười, không dám hành động khi bóng tối bao quanh chúng - một cử chỉ im lặng trước những thế lực có khả năng tước đoạt tương lai của chúng. Ngài Putin, một mình ngài cũng có thể khơi lại tiếng cười hồn nhiên của các em.

Bảo vệ sự ngây thơ của những đứa trẻ này, ngài sẽ làm được nhiều hơn, không chỉ phục vụ nước Nga mà còn phục vụ cả nhân loại. Một ý tưởng mạnh mẽ như vậy sẽ làm cho bao người không phải chia li, và ngài Putin, ngài là người xứng đáng được chọn để làm cho ý tưởng này trở thành hiện thực, bằng một nét bút trong ngày hôm nay.

Đã đến lúc.

Trân trọng,

(Sau cùng là chữ kí của bà Melania Trump và nơi viết thư là Nhà Trắng)

Xuân Nguyên (sưu tầm và dịch)

(Nguồn: https://www.foxnews.com/politics/first-lady-melania-trumps-peace-letter-putin-it-time)

Sửa lần cuối 2025-08-18 15:11:04

Bình luận

Bình luận qua Facebook