Hoài Hương
Đỗ Mạnh Cường và Thanh Hằng thân thiết chụp hình (nguồn- internet)
Những ngày đầu năm 2014 vừa qua, showbiz Việt lại rộ lên nguồn tin gây xôn xao dư luận về chuyện dùng bùa ngải để hại nhau trong giới nghệ sĩ vốn dĩ đầy dãy những bon chen, thị phi. Các nghệ sĩ hoạt động trong showbiz là những người nổi tiếng, được công chúng ái mộ, có nhiều người quan tâm theo dõinên câu chuyện liên quan đến đời sống sự nghiệp của họ lại càng lan tỏa ở mức độ không thể kiểm soát.
Lâu
nay, nhắc đến bùa ngải, người dân Việt Nam ta đều
truyền tai nhau những câu chuyện kỳ bí liên quan đến
thế giới tâm linh mà khoa học cũng chưa có lời giải
đáp chính xác. Bùa ngải có nhiều dòng phái nhưng
tựu trung lại là dùng phương pháp làm phép “gửi lệnh”
điều khiển âm lực vào một vật cụ thể nào đó để
trấn yểm thông qua thầy bùa, hay còn gọi là pháp sư,
phục vụ mục đích người dùng như: để chữa bệnh,
trừ ma diệt quỷ... và cả "trù ếm" hại nhau.
Ở nước ta có nhiều loại bùa ngải nhưng cơ bản nhất
vẫn là các dòng Nam Tông (Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar,
Campuchia…), dòng Tiên Đạo (Trung Quốc, Tây Tạng…) hay
huyền thuật của các dân tộc (như người Mường)…
Theo các thầy bùa, trong các phương pháp dùng bùa ngải
hại người thì “trù ếm” được sử dụng nhiều
nhất với chiêu thức “hình nộm thế thân” vô cùng
tàn độc nhắm đến người bị sát hại (đâm, cắt, bẻ
gãy, dìm nước…). Người ta cho rằng người bị ếm
bùa sẽ không chỉ tán gia bại sản mà còn bị tổn hại
ghê gớm về thể xác và tinh thần.
Cách đây
không lâu, trên trang cá nhân của mình, nhà thiết kế Đỗ
Mạnh Cường đã chia sẻ: "Dùng bùa ngải để
hại tôi là trò bẩn thỉu của cưng, và nó thể hiện
sự tự ti, sự hèn nhát của cưng đối với sự thành
công của tôi. Tồi tệ hơn, cưng còn dùng trò bẩn thỉu
đó để hại những người xung quanh tôi. Nhưng tôi nói
rồi, chỉ có ông trời muốn tôi chết thì tôi phải
chịu, chứ như cưng không làm tôi sợ hãi đâu".
Sau
lời chia sẻ của Đỗ Mạnh Cường, Top 4 Vietnam's Next
Top Model 2012 Lê Thúy cũng bức xúc khẳng định mình là
nạn nhân của bùa ngải trong showbiz. Lê Thúy bày tỏ sự
sợ hãi khủng khiếp khi cô cùng người thân đã phải
trải qua. Trên trang cá nhân của mình, cô viết: "Nhưng
cuộc đời có vay có trả. Ông trời đâu để yên cho
mấy người sống độc ác mãi được. Anh chị làm ơn
bớt ác đi để còn để đời cho con cháu của mình sau
này nữa anh chị ạ. Chứ cứ ngồi đó mà ghen tỵ rồi
đi hại người thì cũng có ngày chết sớm suy nghĩ nhiều
quá máu nó không bơm lên não kịp đâu. Tôi đang mở mắt
và chờ ngày anh chị bị “ngải” quật lại đây. Luật
nhân quả nó không bỏ sót cho ai đâu anh chị ạ”.
Sau
những lời tự sự của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường
và người mẫu Lê Thuý, dư luận đã đặt ra những giả
thiết về kẻ chủ mưu. Đứng đầu trong bảng nghi án
là siêu mẫu Thanh Hằng- người được cho là đang có
rạn nứt, bất hoà với Đỗ Mạnh Cường và là đối
thủ trong làng thời trang với Lê Thuý. Việc cô "đầu
quân" trong vai trò vedette tại show diễn của Công Trí
(người được xem như đối thủ cạnh tranh trong ngành
thiết kế thời trang với Đỗ Mạnh Cường) mà không hề
xuất hiện trong bộ sưu tập đình đám "Những cánh
bướm cuối thu" của Đỗ Mạnh Cường càng làm cho
dư luận đồn thổi những nghi ngờ về sự rạn nứt
trong mối quan hệ thân tình lâu năm giữa hai người.
Nhận
thấy sự xôn xao đồn thổi của dư luận đang gây nên
những hiểu lầm không đáng có với người bạn thân
của mình, Đỗ Mạnh Cường đã kịp thời trấn an dư
luận và xoá bỏ nghi án cho Thanh Hằng bằng tấm ảnh
chụp chung đầy thân mật và lời khẳng định về mối
quan hệ tốt đẹp giữa hai người trên trang cá
nhân: "Dạo này có quá nhiều lời đồn đại
không hay về mối quan hệ giữa 2 chúng tôi nhằm mục
đích chia rẽ mối quan hệ này... Chúng tôi cần được
bình yên để sống và tiếp tục làm việc phục vụ
những người yêu mến mình".
Tuy rằng nghi
án với Thanh Hằng đã được xoá bỏ nhưng kẻ giấu
mặt dùng bùa ngải để hại Đỗ Mạnh Cường và Lê
Thuý đang còn ẩn nấp trong bóng tối vẫn là câu hỏi
lớn đối với công chúng.
Sự việc trên làm
cho dư luận nhớ tới câu chuyện bùa ngải đầu tiên
được biết đến trong showbiz. Đó là câu chuyện mà ca
sĩ Phương Thanh tiết lộ trước truyền thông vào năm
2010. Công chúng bàng hoàng không rõ thực hư khi Phương
Thanh kể : “Đầu tiên là xương bả vai của tôi
nhức mỏi liên tục gần một tháng, tôi ngồi vai cứ
rút lại, uống thuốc cũng chẳng đỡ. Sau đó, đầu tôi
đau như ai cầm đinh đóng vào, mắt tự dưng mờ và hai
tai thông nhau, lúc nào cũng ù ù trong đầu. Ngay trước
khi diễn ra “Mưa show”, tôi thấy vòng một của mình
to một cách bất thường và không thể ngủ được vì
tức ngực. Có lúc giọng khản đặc không hát được ra
hơi, toàn tiếng gió, một nốt cao cũng không lên được".
Cô đi gặp thầy và phát hiện đã bị một người bạn,
đồng nghiệp thân cận trong sự nghiệp lẫn cuộc
sống "là nam nhưng không phải... đàn ông" chơi
bùa ngải để hại mình.
Một người đẹp khác
trong làng giải trí Việt cũng chia sẻ rằng mình trở
thành nạn nhân của bùa ngải và còn viết tự truyện
kể lại là cô ca sĩ người Séc gốc Việt- Tina Tình.
Cuốn tự truyện "Mặt nạ" phát hành cuối năm
2012 do chính người trong cuộc viết về giới nghệ sĩ
với những trò đố kị, ghen ghét và sẵn sàng dùng bùa
ngải hại nhau để đạt được mục đích đã nhanh
chóng gây sốt trong dư luận.
Nguyên nhân Tina
Tình bị người ta dùng bùa ngải hãm hại được cho là
xuất phát từ việc tranh giành vai nữ chính trong phim "Để
mai tính" của đạo diễn Dustin Nguyễn. Cô bị đau
bụng liên tục sau khi nhận được vai Mai và càng đến
gần ngày quay càng đau, đi khám ở nhiều bệnh viện
quốc tế đều không tìm ra bệnh. Cho đến tận hôm Tina
Tình bị ngất trên sân khấu khi chỉ còn hai ngày nữa
là ra trường quay thực hiện những cảnh đầu tiên,
đoàn làm phim náo loạn, hoang mang, cô bàng hoàng khi bị
lấy lại vai diễn vì không đảm bảo sức khỏe và bị
người ta ác ý tung tin, đồn thổi rằng cô nhiễm
HIV.
Sau đó, cô may mắn gặp được một vị thầy
có khả năng giải bùa chú và cho biết cô đã dính "bùa
ngải Trà Vinh". Để giúp cô phá bỏ bủa ngải, vị
thầy dùng một quả trứng gà để lấy ra những thứ
như cái móc câu từ cơ thể Tina Tình. Từ đó, cô thấy
mình nhẹ nhõm và những cơn đau bụng không còn xuất
hiện nữa. Để tri ân người đã giải bùa và cứu sống
mình, nữ ca sĩ đã xăm tên vị sư ngay sau gáy. Câu
chuyện ly kỳ mà cô kể đã trở thành một phần
nội dung trong bộ phim “Scandal” do đạo diễn Victor Vũ
dàn dựng.
Một nam ca sĩ khác cũng cho rằng vì bị
hãm hại bằng bùa ngải mà sự nghiệp tiêu tan, kinh
doanh trắc trở, bỗng không xác định được giới tính
là ca sĩ Việt Quang. Sự xuất hiện của anh trong chuyến
từ thiện thăm trường nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và
khuyết tật tại quận Gò Vấp, TP.HCM những ngày đầu
năm 2014 vừa qua làm công chúng nhớ về giọng ca vàng
trên khắp các sân khấu nhạc Việt với những ca khúc
đình đám một thời được rất nhiều bạn trẻ yêu
thích như: "Tình ơi", "Về đây", "Tình
anh", "Những điều lạ", "Ánh sáng trong
đêm"... Đang ở thời kì đỉnh cao trong sự
nghiệp biểu diễn nghệ thuật, anh đột ngột "mất
tích". Sự "mất tích" kì lạ này đã dẫn
đến nhiều lời truyền miệng, bàn tán. Người nói anh
lấy vợ bỏ cuộc chơi, kẻ cho rằng anh trốn nợ do
chơi chứng khoán và kinh doanh bất động sản thua
lỗ...
Năm 2011, Việt Quang bất ngờ tái xuất sau 5
năm "ở ẩn" tại Canada để "tránh ngải".
Anh từng chia sẻ: "Tôi hiện đại lắm, mỗi
lần ai nói chuyện bùa ngải là không tin. Thế nhưng tôi
đột ngột bị mất sức khỏe, dường như mọi sức lực
đều biến mất. Từ một thanh niên khỏe mạnh, tôi bỗng
dưng ốm o gầy mòn, từ gần 70 kg chỉ còn dưới 50 kg.
Ai cũng đồn tôi nghiện ngập, bệnh tật này nọ dù tôi
không hút thuốc, không uống rượu. Tôi ngủ không được,
ăn không vào, ru rú trong phòng suốt ngày suốt đêm không
ra đường. Cứ thấy ánh sáng là tôi bỏ chạy như người
bị bệnh dại và mỗi lần tôi định quay trở lại sân
khấu là mỗi lần bị phá".
Cho đến nay, chuyện bị chơi ngải với Việt Quang cũng như các nghệ sĩ khác chưa rõ thực hư, song vẫn luôn được lan truyền chóng mặt, phủ đầy những tình tiết ly kỳ, bí hiểm. Công chúng có người cảm thông chia sẻ, cũng có người hoài nghi tính xác thực của sự việc. Và thủ phạm của các vụ chơi ngải trên dẫu bị đồn thổi danh tính nhưng vẫn chỉ dừng lại ở tình trạng "nghi án" vì chưa có một bằng chứng xác thực nào được phơi bày sáng tỏ trước công luận.
Sau
một loạt nghi án về chuyện dùng thủ đoạn "trù
ếm" hại nhau trong showbiz, những ngày cuối năm 2013,
công chúng lại được dịp bàn tán xôn xao với bài
báo "Nghi án Đàm Vĩnh Hưng bị ngải quật" nên
mới xảy ra liên tiếp những scandal gây phẫn nộ trong
dư luận như: hôn môi nhà sư Pháp Định, lộng ngôn với
nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, hóa trang làm bác sĩ Cát Tường,
bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhắc nhở, cảnh
cáo...
Trả lời trên một tờ báo mới đây, Đàm
Vĩnh Hưng tỏ ra rất tức giận về việc có thông tin
anh chơi bùa ngải hại người khác và bị ngải...
quật: "Tôi nghĩ đã đến lúc nhà nước phải
cực kỳ mạnh tay, làm sạch các kiểu tin đồn nhảm
nhí, gây hoang mang trong công chúng. Những thông tin linh
tinh sao lại không được kiểm duyệt mà được đăng
như thế hả trời".
Đàm Vĩnh Hưng tuyên
bố: "Tôi vẫn ngồi đây, chờ đợi bất cứ
người nào, hay một cơ quan pháp luật nào có đầy đủ
bằng chứng, chứng cứ về việc làm bất nhân mà người
ta đã gán ghép, bôi nhọ tôi trên nhiều phương tiện
truyền thông, cũng như lời đồn đại vu khống... Chơi
ngải, hại người ư - sắp tới luật sư của tôi sẽ
vào cuộc, tìm xem "nguồn gốc" của tất cả
những lời vu khống, bêu riếu đó, sau đó sẽ làm việc
với những người liên quan, buộc họ phải trả lại
danh dự cho tôi".
Chuyện hạ bệ đối thủ
bằng bùa ngải trong showbiz Việt thực hư ra sao đến nay
vẫn chưa có một chứng cứ nào để khẳng định chính
xác. Tuy nhiên, câu chuyện đó không chỉ dừng lại ở
mức độ râm ran đồn thổi trong giới nghệ sĩ nữa mà
đã được công khai hóa trên các phương tiện thông tin
truyền thông. Từ trước tới nay, showbiz vốn là một
thế giới đầy những cám dỗ, vàng thau lẫn lộn. Không
ít người muốn len chân vào như con thiêu thân và có thể
sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để chiếm thế thượng
phong... bất chấp lời cảnh báo của chính các thầy
pháp chuyên về bùa ngải: người nào dùng bùa
ngải để làm việc thất đức là phạm vào đại kỵ,
sẽ phải chịu quả báo rất lớn...
Lời
đồn thổi "showbiz không tình người" ngẫm ra ít
nhiều cũng không phải là sai. Nơi đó, mọi sự lo sợ
bị đối thủ ếm bùa, làm cho thân tàn ma dại không dập
tắt được tham vọng của lòng người trước những bộ
đồ hiệu đắt tiếng, những tiệc tùng event... đi một
bước là có cánh phóng viên săn ảnh chạy theo một
bước, những đồng cát sê được tính bằng hàng nghìn
ngoại tệ mà dân lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt
quanh năm không bao giờ dám mơ tới, những danh vọng hào
nhoáng trong ánh đèn sân khấu và tiếng tung hô vỗ tay
của các fan hâm mộ... Tuy nhiên, với sự hứa hẹn của
"ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng, công chúng
có quyền hy vọng rằng một ngày không xa, các cơ quan
chức năng sẽ sớm vào cuộc để điều tra và phơi bày
trước công luận phần nào những mảng tối, những góc
khuất trong chuyện dùng bùa ngải hại nhau ở thế giới
showbiz hỗn độn.
Vac-sa-va, 01-2014
HH
Bình luận