Tối
14/12/2013, buổi gặp mặt những người Việt Nam đã từng
sinh sống, học tập tại Krakow đã diễn ra trong không khí
thân mật và ấm cúng tại nhà hàng Vân Bỉnh-
Warszawa.
Tham
dự buổi gặp mặt có sự hiện diện của ông Nguyễn
Văn Thái và ông Đào Công Ngoạn- Phó Chủ tịch hội
người Việt Nam tại Ba Lan. Ngoài ra còn có sự góp mặt
của các cựu sinh viên từng học tập tại cố đô từ
thời kỳ những năm 1970 và những người bạn có mối
quan hệ thân tình như anh em với bà con Krakow.
Đại
diện cho đội ngũ cựu sinh viên, nghiên cứu sinh đã từng
một thời học tập tại Krakow, ông Lê Văn Mừng xúc động
ôn lại những kỷ niệm xưa. Thành phố Krakow với những
trường Đại học danh tiếng lâu đời như: Đại học
Khoa học và Công nghệ AGH, Đại học Kinh tế, Đại học
Jagiellonian... đã từng là nơi học tập của không ít
người thuộc tầng lớp trí thức Việt Nam tại Ba Lan. Có
người đã về nước công tác, thành đạt, là Bộ
Trưởng, Cục trưởng, lãnh đạo các cơ quan, ban nghành
Trung ương và địa phương... Có người vẫn còn ở lại
Ba Lan nhưng hình ảnh về một cố đô với cung Wawel cổ
kính, nghiêng mình soi bóng bên dòng sông Vít- soa thơ mộng,
... tất cả vẫn luôn là những kí ức đẹp trong tiềm
thức mỗi người.
Tại buổi gặp mặt, ông Đỗ
Xuân Thành đã xin ý kiến biểu quyết của các anh chị
em có mặt để thống nhất đề cử các anh chị: Thành
(Lan), Việt (Thủy), Liên (Thịnh), Mai (Tùng), Hoa (Quyền)
sẽ đại diện cho khối doanh nghiệp, đồng thời mời
ông Lê Văn Mừng và ông Thuấn (Joanna)- đại diện cho đội
ngũ trí thức vào Ban liên lạc những người Việt Nam đã
từng sinh sống tại Krakow.

Ông Nguyễn Văn Thái phát biểu ý kiến.
Chương trình giao lưu văn
nghệ vô cùng sôi động với những làn điệu dân ca,
những bài hát đối giao duyên: "Ba quan", "Qua
cầu gió bay"... của đồng bằng Bắc Bộ. Giàn đồng
ca "chợ Tandecta" đã biểu diễn bài ca đi cùng
năm tháng như: Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Nối
vòng tay lớn... trong niềm vui hân hoan ôn lại kỷ niệm
những ngày buôn bán ở chợ trời Tandecta.
Phó Chủ
tịch hội NVNTBL- dịch giả, nhà thơ Nguyễn Văn Thái giao
lưu cùng các anh chị em bằng những bài thơ hay của mình.
Phó Chủ tịch Đào Công Ngoạn cũng góp vui với bài hát
tiếng Ba Lan hòa cùng tiếng hát của những cô gái bản
địa- những nàng dâu Ba Lan lấy chồng người Việt.
Tất
cả các anh chị em đều nâng cốc chúc nhau chào đón một
năm mới an lành, vạn sự như ý. Ai cũng phấn khởi, vui
mừng vì mỗi người đều xa Krakow để đến với thủ
đô trong hoàn cảnh khác nhau nhưng trong lòng không khi nào
quên được một thời đã từng gắn bó với mảnh đất
cố đô thanh bình. Trong quá trình "An cư lạc nghiệp"
chọn thủ đô làm đất định cư lâu dài, dù gặp không
ít khó khăn, vất vả song dù trong lĩnh vực kinh doanh hàng
vải hay kinh doanh nhà hàng, quán bar... các anh chị em từ
Krakow lên Warszawa đều được cộng đồng đánh giá là
những người làm ăn có uy tín và rất nhiều người
thành đạt. Tại buổi gặp mặt, tất cả các anh chị em
đã thống nhất cùng Ban liên lạc sẽ tổ chức liên hoan
giao lưu, hàn huyên mỗi năm một lần vào tháng 12 hằng
năm.


Chụp ảnh lưu niệm.
Nhiều anh chị em bày tỏ niềm xúc động không
giấu được, những khuôn mặt, những nụ cười, những
cái bắt tay thân mật... do hoàn cảnh mưu sinh mà gần
chục năm nay tuy ở Warszawa nhưng mỗi người mỗi nơi,
hôm nay mới được gặp lại nhau trong ngày vui sum họp.
Câu hát "Người ơi! Người ở đừng về" vang
lên như níu chân mọi người cùng ngồi lại bên nhau sau
những ngày dài bộn bề công việc buôn bán, làm ăn. Vũ
điệu sôi động "Gangnam Style" kết thúc buổi gặp
mặt thân mật. Ai cũng ra về trong niềm vui hân hoan, cùng
hẹn nhau sang năm "Đến hẹn lại lên".
Hoài Hương
Bình luận