TVP3 là chương trình địa phương của đài truyền hình quốc gia ngày 17/2/2025 đã dành nhiều sự quan tâm tới xung đột đang leo thang mạnh tại TTTM Modlińska 6D. Tuong Vy dịch lại bài viết. Cuối bài là phần thời sự được phát sóng trên TVP3 - có phụ đề.
(Ngày 17/02/2025 | Warszawa)
"Họ bắt đầu đe dọa chúng tôi. Họ đã đánh người." – Chau Thanh Phan, giám đốc công ty đại diện cho các tiểu thương tại khu chợ mới trên phố Modlińska, kể lại về hành vi của đội bảo vệ chợ. Những người này trước đây từng kinh doanh tại trung tâm thương mại Marywilska, nhưng sau vụ cháy ở đó, họ đã chuyển sang địa điểm mới. Tuy nhiên, họ cho biết hiện đang phải đối mặt với "những phương thức băng đảng kiểu thập niên 90" từ đội bảo vệ và cảm thấy tính mạng của mình bị đe dọa.
Vào Chủ nhật ngày 16/02, Zenobia Żaczek từ Ủy ban Bảo vệ Người thuê nhà, người đang hỗ trợ các tiểu thương tại Modlińska 6D, đã đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh xô xát diễn ra vào cuối tuần giữa các thương nhân và đội bảo vệ khu chợ.
Trong một (đăng tải trên mạng xã hội) video, một người đàn ông đội mũ chỉ vào ai đó ngoài khung hình và nói với bảo vệ:
"Người này đã đánh tôi ở đây." Sau đó, có thể nghe thấy lệnh: "Bắt nó ngay bây giờ!", và một bảo vệ cao to liền vung tay, tiếp theo là tiếng đánh và tiếng la hét.
Trong một đoạn video khác trên mạng xã hội, Chau Thanh Phan, giám đốc công ty đại diện cho các thương nhân tại Modlińska 6D, đã chia sẻ: "Từ ngày 17/01, chúng tôi bị một nhóm người có thể đến từ Chechnya hoặc vùng Caucasus quấy rối. Họ muốn ép chúng tôi ký hợp đồng mới với điều kiện bất lợi. Họ bắt đầu phá hoại tài sản và đe dọa. Chúng tôi cảm thấy rất nguy hiểm (...) Chúng tôi đã quay lại cảnh quản lý chỉ tay và ra lệnh: ‘Đánh người đó đi’."
Theo báo Gazeta Wyborcza, cuối tuần vừa qua đặc biệt căng thẳng đối với các tiểu thương. Ngày 14/02, quản lý tòa nhà Sebastian Bogusz đã ra lệnh cắt điện, buộc các thương nhân phải thuê máy phát điện để chiếu sáng và sưởi ấm khu chợ. Tuy nhiên, khi nhân viên của công ty cho thuê máy phát điện đến, đội bảo vệ của Bogusz đã đe dọa rằng "sẽ có chuyện xảy ra với máy phát điện", khiến việc thuê thiết bị không thể thực hiện được.
Sáng ngày 15/02, các thương nhân vẫn quyết định mở cửa khu chợ, sử dụng đèn halogen để chiếu sáng. Tuy nhiên, khi khách hàng bắt đầu đến, ban quản lý đã dùng xe tải chặn cổng vào từ phía phố Elektronowa, phía sau siêu thị Auchan. Các bảo vệ chặn khách hàng tại lối vào Modlińska, nói rằng khu chợ đã đóng cửa và họ không được phép vào.
Hai giờ sau, cảnh sát có mặt theo yêu cầu của luật sư đại diện cho các thương nhân. Luật sư trình ra giấy tờ chứng minh không có lệnh cấm hoạt động nào từ chính quyền. Theo luật, chỉ có Thanh tra Xây dựng Quận mới có quyền ra lệnh đóng cửa khu chợ. Sự xuất hiện của cảnh sát đã giúp các tiểu thương đưa máy phát điện lớn vào khu chợ. Tuy nhiên, ngay cả khi cảnh sát có mặt, xô xát vẫn tiếp tục. Nhóm bảo vệ của Bogusz cố gắng cắt điện từ máy phát, dẫn đến ẩu đả. Một người Chechnya đã đánh một thương nhân, nhưng cảnh sát đã can thiệp và kiểm soát tình hình.
Khu chợ Modlińska 6D bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2024, với đa số tiểu thương là người từng kinh doanh tại Marywilska nhưng không muốn quay lại khu chợ container sau vụ cháy.
Theo Gazeta Wyborcza, Chau Thanh Phan, một doanh nhân gốc Việt, là người sáng lập khu chợ này. Các thương nhân tự tìm địa điểm, tổ chức kinh doanh và đã thành công, với lượng khách ổn định. Tuy nhiên, Sebastian Bogusz muốn chiếm lấy khu chợ. Ông đề nghị các thương nhân Ba Lan ký hợp đồng mới với công ty của mình, loại bỏ hoàn toàn các thương nhân Việt Nam và Chau Thanh Phan. Các thương nhân từ chối đề nghị này, quyết tâm giữ vững quyền kinh doanh của mình.
Luật sư của Sebastian Bogusz tuyên bố: "Từ ngày 11/02, khu chợ đã bị đóng cửa." Các thương nhân không có quyền tiếp tục kinh doanh tại đây. Bảo vệ chỉ làm nhiệm vụ "thông báo cho khách hàng về việc khu chợ đã đóng cửa, nhằm tránh các tình huống nguy hiểm." Trong khi đó, Chau Thanh Phan đã nộp đơn lên cảnh sát ngày 12/02, tố cáo hành vi đe dọa tính mạng và sức khỏe đối với các thương nhân vẫn còn hoạt động tại chợ.
Ban đầu, quan hệ giữa thương nhân và ban quản lý khá tốt. Zbigniew Bogusz và Sebastian Bogusz đã ký hợp đồng cho thuê với giá rẻ, vì khu chợ này trước đó không có người kinh doanh. Tuy nhiên, khi khu chợ bắt đầu hoạt động tốt, họ hủy bỏ hợp đồng cũ, ép thương nhân phải ký hợp đồng mới với giá thuê cao hơn nhiều lần.
Kể từ tháng 1, xung đột ngày càng căng thẳng. 17/01, ban quản lý thuê công ty bảo vệ chuyên nghiệp, chặn cửa và không cho thương nhân vào chợ. Họ chỉ rút lui khi cảnh sát xuất hiện. Sau đó, một nhóm khoảng 20 người cầm dùi cui và xích sắt được đưa đến chợ. Họ đi quanh các gian hàng và tuyên bố: "Nếu không chấp nhận điều kiện mới, các anh phải rời khỏi đây."
Ban quản lý khẳng định rằng nhóm này chỉ nhắm vào Chau Thanh Phan, nhưng các thương nhân cảm thấy họ đang bị đe dọa trực tiếp, ví đây là "phương thức băng đảng kiểu thập niên 90."
Tuong Vy dịch từ nguồn TVP3
https://warszawa.tvp.pl/85091814/handel-w-warszawie-kupcy-z-modlinskiej-konflikt-miedzy-zarzadca-budynku-a-kupcami
Bình luận