Câu chuyện về một cầu thủ từng đá ở V-League giải nghệ đi bán... bánh cuốn là đoạn kết buồn cho bóng đá VN trong thời buổi kinh tế khó khăn, và người hâm mộ quay lưng với bóng đá.
Từng là cầu thủ của Nam Định khi còn chơi ở V-League, Nguyễn Mạnh Tú đã rời CLB quê hương theo tiếng gọi của đồng tiền từ năm 2009, nhảy qua nhiều CLB và đến năm 2011 dừng chân ở Khánh Hòa trước khi bị thanh lý hợp đồng ở mùa giải 2012. Chuẩn bị cho mùa giải 2013, Mạnh Tú đã đi xin việc ở rất nhiều CLB nhưng chẳng được nơi nào nhận khiến mới đây, anh đành phải quyết định giải nghệ và chuyển qua mở quán bán... bánh cuốn tại một quận ở TPHCM với hy vọng sống được bằng nghề tay trái này.
Chẳng riêng gì Mạnh Tú, một cầu thủ không tiếng tăm gì lắm mà ngay cả những tên tuổi nổi danh trong làng bóng đá VN giờ đây cũng đang phải vật lộn để thoát khỏi nguy cơ thất nghiệp. Nổi tiếng với cái... chuồng gà trị giá hàng tỉ đồng, thời mà giá “lót tay” còn cao chót vót, nhưng hiện tại, tiền đạo của ĐTVN tại AFF Cup 2012 Quang Hải đang phải bán cả xe máy để lấy tiền nuôi vợ mới sinh, sau mấy tháng không nhận được lương ở Sài Gòn Xuân Thành. Văn Quyến sau khi bị SLNA thanh lý hợp đồng, cầm 60 triệu đồng tiền đền bù trong tay cũng chưa biết đi đâu về đâu.
Hàng loạt cầu thủ ngôi sao từng có giá chuyển nhượng hàng chục tỉ đồng, từ N.Sài Gòn về Sài Gòn Xuân Thành chưa nóng chỗ có thể lại sắp... ra đường nếu như ông bầu của họ quyết định không “chơi” bóng đá nữa. Tấn Tài, Văn Phong, ngay cả HLV Hoàng Anh Tuấn, dù bị chủ tịch CLB Khánh Hòa chơi một vố đau khi gả bán cả CLB ra Hải Phòng mà không một lời báo trước, không được hỏi ý kiến một câu, cũng đành ngậm đắng nuốt cay khăn gói quả mướp ra đất Cảng vì nếu không đi thì... thất nghiệp.

Đến cả Công Vinh, chân sút hiện tại vẫn được coi là số 1 của ĐTVN, từng được bầu Kiên tìm đủ mọi cách mua về với cái giá trên chục tỉ đồng, hiện tại cũng chưa tìm được bến đỗ sau khi CLB bóng đá Hà Nội giải thể. Công Vinh còn thế, thì mấy chục cầu thủ còn lại của Hà Nội ra sao? Chưa bao giờ, cầu thủ bóng đá ở VN mất giá đến thế và nơm nớp lo âu về miếng cơm manh áo đến thế.
Trách nhiệm để V-League đổ vỡ, hàng loạt ông bầu bỏ chạy khiến các CLB tan tác vì thiếu chân đế vững vàng, trước tiên thuộc về VFF vì định hướng, chiến lược sai lầm. Nhưng các cầu thủ cũng phải tự thấy phần trách nhiệm của mình, một thời đã chỉ đá bóng vì tiền, quên đi mục đích chính là phục vụ khán giả, để đến bây giờ bị khán giả quay lưng, sự tồn tại của mỗi CLB hoàn toàn phụ thuộc vào sự... cao hứng và tình hình tài chính của các ông bầu.
“Bóng đá VN cần làm lại”, ai cũng nhắc câu đó, nhưng làm lại từ đâu, như thế nào thì... chẳng biết hỏi ai, chẳng ai trả lời được.
Bình luận