Sự kiên trì của các tiểu thương Modlińska "Chúng tôi đã mệt mỏi, nhưng vẫn vô cùng kiên trì", một tiểu thương chia sẻ. Họ nhớ lại rằng mình đã trải qua rất nhiều "cuộc chiến": bị buộc rời khỏi sân vận động X-lecia để xây dựng Sân vận động Quốc gia, sau đó bị đuổi khỏi TTTM Kupieckie Domy Towarowe dưới Cung Văn hóa và Khoa học, rồi mất trắng tài sản trong vụ cháy tại Marywilska 44. TTTM mới bắt đầu hoạt động từ tháng 10 năm ngoái. Các tiểu thương, không muốn quay lại khu chợ container tạm thời tại Marywilska, đã tự tìm kiếm một địa điểm mới sau khi mất trắng tài sản trong vụ cháy Marywilska 44. Khu chợ mới nhanh chóng thành công, thu hút lượng lớn khách hàng vào mỗi cuối tuần. Khi ban quản lý tòa nhà nhận thấy sự phát triển này, họ yêu cầu tăng giá thuê. Tuy nhiên, các tiểu thương từ chối, khẳng định rằng mặc dù kinh doanh khởi sắc, họ vẫn cần nhiều thời gian hơn để bù đắp thiệt hại từ vụ cháy.
Xung đột lên đến đỉnh điểm vào ngày 17/01, khi nhóm bảo vệ Chechnya xuất hiện tại trung tâm theo lệnh của ban quản lý. Những người này mang theo dùi cui và dây xích, đi lại khắp khu chợ, làm nhiều tiểu thương hoảng sợ. Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi điện bị cắt, khiến các tiểu thương không thể tiếp tục kinh doanh. Từ ngày 11/02, họ đã chịu tổn thất hàng chục nghìn PLN do trung tâm đóng cửa. Tuy nhiên, các tiểu thương vẫn kiên trì vì cuối tuần là thời điểm quan trọng để kinh doanh. Chiều thứ Sáu, họ thuê một máy phát điện có công suất đủ để cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng và sưởi ấm khu chợ. Tuy nhiên, khi nhân viên của công ty cho thuê thiết bị đến địa điểm, bảo vệ của ban quản lý đã đe dọa anh ta, cảnh báo rằng "có thể có chuyện gì đó xảy ra với máy phát", khiến việc thuê thiết bị không thể diễn ra.
Dù vậy, sáng thứ Bảy, các tiểu thương vẫn kiên trì và mở cửa chợ. Họ sử dụng ánh sáng ban ngày từ các cửa sổ trên mái, trong khi các khu vực tối hơn được thắp sáng bằng đèn halogen. Các tiệm cắt tóc và salon làm đẹp hoạt động nhờ vào các máy phát điện nhỏ. Khách hàng tại Trung tâm Modlińska: "Chúng tôi không sợ" Từ sáng sớm thứ Bảy, khách hàng bắt đầu kéo đến Modlińska. Điều này không làm hài lòng ban quản lý, họ ra lệnh cho bảo vệ cản trở khách hàng. Một chiếc xe tải được đưa đến để chặn một trong các cổng ra vào từ đường Elektronowa, phía sau siêu thị Auchan. Những khách hàng đi vào từ đường Modlińska bị bảo vệ tiếp cận và thông báo rằng trung tâm đã đóng cửa, họ không được phép vào trong. Khi được hỏi về cơ sở pháp lý, một nhân viên bảo vệ chỉ trả lời rằng "đây là quyết định của chủ sở hữu tòa nhà". Một số khách hàng phớt lờ cảnh báo và tiếp tục đi vào khu chợ. "Chúng tôi biết họ ở đây để khiến chúng tôi sợ hãi, nhưng chúng tôi không sợ. Chúng tôi đã mua hàng từ những tiểu thương này trong nhiều năm, trước đây ở Marywilska, bây giờ ở đây. Nhóm bảo vệ Chechnya không làm chúng tôi lo lắng", một khách hàng đến trung tâm cùng vợ và hai con chia sẻ. Tuy nhiên, một số khách hàng khác chọn quay xe rời đi.
Sau khoảng hai giờ, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, được gọi đến bởi luật sư đại diện cho các tiểu thương. Luật sư này đã xuất trình các tài liệu chứng minh không có lệnh cấm hoạt động, và nếu có, chỉ cơ quan Thanh tra Xây dựng Quận mới có thẩm quyền ban hành. "Cảnh sát có mặt để duy trì trật tự và ngăn chặn xung đột leo thang", trung sĩ Paweł Chmura từ Sở Cảnh sát Thủ đô giải thích. Trong thời gian có mặt cảnh sát, các tiểu thương đã tranh thủ đưa một máy phát điện lớn hơn vào trung tâm. Ánh sáng bừng lên trong khu chợ, nhiệt độ bắt đầu tăng, giúp việc kinh doanh tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, ngay cả khi cảnh sát có mặt, căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang. Nhóm bảo vệ của Bogusz cố gắng cắt nguồn điện từ máy phát, dẫn đến một cuộc xô xát. Một trong số bảo vệ Chechnya đã tấn công một tiểu thương, nhưng cảnh sát đã kịp thời can thiệp để ngăn chặn xung đột bùng nổ.
Lập trường của ban quản lý Sebastian Bogusz đề nghị ký hợp đồng thuê mới với
các tiểu thương Ba Lan, loại bỏ cộng đồng tiểu thương Việt Nam và Chau Thanh
Phan khỏi trung tâm. Tuy nhiên, các tiểu thương từ chối, vì Chau Thanh Phan
không chỉ là người đại diện mà còn là nhà đầu tư chính, người đã tài trợ toàn bộ
quá trình cải tạo trung tâm. Ban quản lý khẳng định từ ngày 11/02, trung tâm đã
bị đóng cửa, các tiểu thương không còn quyền tiếp tục kinh doanh tại đây và họ
đã báo cảnh sát cáo buộc Chau Thanh Phan gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng
của những người có mặt trong khu chợ. Tình hình vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt,
và xung đột tiếp tục leo thang.
Bogusz cũng khẳng định rằng đề nghị đàm phán không phải là âm mưu, mà chỉ là một
giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của các tiểu thương và thiếu cơ hội thỏa thuận
với Chau Thanh Phan.
Rafał Górski
Tuong Vy dịch từ báo Wyborcza.
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,31694272,kupcy-z-modlinskiej-znow-dzialaja-ale-nadal-nie-maja-pradu.html
Bình luận