
Trước đây ngày lễ Thiên Chúa giáo này không phải là ngày nghỉ, nhưng theo quyết định của Quốc hội Ba Lan thông qua ngày 24-9-2010 thì bắt đầu từ 2011 ngày 6-1 hàng năm sẽ là ngày nghỉ. Lễ ba vua liên quan đến việc ba vua (ba nhà thông thái) mang lễ vật đến để chứng kiến sự ra đời của Chúa Giêsu tại thành Bethlehem trên đất Do Thái.
Mời bạn đọc đến với đoạn trích dẫn sau đây ở tác phẩm NÔNG DÂN của W. Reymont (Nguyễn Văn Thái dịch) để hiểu thêm về lễ này:
„Một tin mới bay đến với chúng tôi, Thánh Đồng trinh sinh con trai; ở Bethlehem trên đất Do Thái, một thành phố không đến nỗi tồi tệ, Ngài ra đời trong cảnh bần hàn; trên đống cỏ khô, trong túp lều rách nát, giữa lũ súc vật – các sinh linh trong cái đêm tươi vui thầm lặng đó đã trở thành những người anh em của Chúa. – Còn chính ngôi sao này, ngôi sao mà đêm nay đang tỏa sáng, lúc bấy giờ đã rực cháy lung linh để soi sáng cho Chúa hài đồng – và để dẫn đường cho ba Vua, những kẻ dù đang theo tà giáo và đen như bồ hóng, nhưng có trái tim nhạy cảm và đến từ những đất nước xa xôi, tận bên kia đại dương mịt mù xa thẳm, tận đằng sau những dãy núi khắc nghiệt, họ đã mang lễ vật tới để chứng kiến sự thật diệu kì.” (Nông dân, tập 2)
Bình luận