Nói về chuyện ăn cắp thì vô vàn, muôn kiểu khác
nhau ở Ba Lan. Nhật báo Polsat news của Ba Lan tuần này có đăng mấy câu chuyện
ăn cắp có vẻ như không bình thường sau đây.
Câu chuyện thứ nhất:
Sáng Chủ nhật tuần vừa qua, đồn cảnh sát ở Biała Podlaska nhận được thông báo về một chiếc xe Audi bị mất trộm. Chủ chiếc xe nói rằng, khi đó ông vẫn để chìa khóa trong xe, nghe tiếng động cơ xe phóng đi và cứ đinh ninh đó là người nhà của mình. Lúc sau mới phát hiện xe bị đánh cắp, liền báo với cảnh sát.
Cảnh sát sau đó đã tìm ra chiếc xe Audi đó cùng với thủ phạm. Đó là gã đàn ông 57 tuổi, hắn giải thích lấy chiếc xe đó, vì phải “đi đến nhà thờ để cầu nguyện”. Kẻ mộ đạo đó có thể bị phạt tới 5 năm tù.
Theo:
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-07-13/lubelskie-ukradl-samochod-bo-chcial-pojechac-do-kosciola-teraz-grozi-mu-wiezienie/
Câu chuyện thứ hai:
Trong khi chủ nhà đi vắng, tại khu vườn thuộc Grzegórzki ở Kraków, đã bị đập phá và lấy đi một chiếc lồng chim, trong đó có con chim hoàng yến. Sự việc trên đã được người trông nhà thông báo cho sở cảnh sát tại khu vực gần đó biết. Bà hàng xóm sáng hôm đó đã trông thấy kẻ ăn trộm và đã mô tả hình dáng cho cảnh sát biết.
Cảnh sát sau đó đã lần theo dấu vết và đã tóm được kẻ phạm tội. Đó là gã đàn ông 63 tuổi, hắn ta giải thích vì “yêu tiếng chim và người tình cũng đang có một con chim thuộc giống đó”. Con chim hoàng yến trên đã được trả về cho chủ, còn gã yêu chim sẽ phải ngồi tù từ 1 đến 10 năm vì tội đập phá và ăn cắp.
Theo:
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-06-14/krakow-ukradl-klatke-z-kanarkiem-policji-tlumaczyl-ze-lubi-spiew-ptakow/
Câu chuyện thứ ba:
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-07-11/warszawa-ukradl-zolwia-ze-sklepu-zoologicznego-wrocil-z-gadem-w-kieszeni-po-karme/
Hồng Lĩnh lược dịch
Bình luận