(Phần 3)
Hội nghị An ninh ở Munich vừa qua đã ghi một dấu ấn quan trọng trong quan hệ đồng minh NATO mà cụ thể là Hoa Kỳ và các nước châu Âu. Ngoài ra, kết quả của nó cũng đang hướng thế giới tới những tiên đoán khác nhau trong việc giải quyết các xung đột khu vực.
Những nhận định nói trên khiến chúng ta nhớ lại lịch sử thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2, khi mà các cường quốc ngồi vào bàn đàm phán để vẽ lại các đường biên giới của một số nước. Mọi người cũng nhớ lại hiệp định Giơ-ne-vơ, với việc các nước lớn quyết định vận mệnh của nước Việt Nam.
Nói cho cùng, cho đến thời điểm này tư tưởng Sen đầm quốc tế vẫn đang còn thống trị thế giới. Người ta chỉ nói khác đi, rằng thời nay, các nhà chính trị đang có xu hướng bảo vệ quyền lợi dân tộc mình hơn là vì sự thống trị của tự do hay bình đẳng giữa các dân tộc.
Sau hội nghị Munich, hai hội nghị thượng đỉnh với những mục tiêu khác nhau đã được tổ chức. Hội nghị đầu tiên được tổ chức tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, với sự tham dự của đại diện Hoa Kỳ và Nga, dẫn đầu là hai bộ trưởng Ngọai giao. Hội nghị thứ hai được tổ chức tại Paris với sự tham dự của các nguyên thủ nhà nước Pháp, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức, Ba Lan, Anh và Ý. Ngoài ra, có sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte
Một số nhà bình luận chính trị cho rằng, trong nhiều năm châu Âu đã phụ thuộc rất nhiều vào chiếc ô bảo vệ của Mỹ, cho nên người Mỹ (mà cụ thể là tổng thống Trump và chính quyền của ông ta) đã hạ thấp châu Âu xuống vị trí là quốc gia hạng hai. Ngay trong Hội nghị An ninh Munich, Mỹ đã chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu như thể họ nên đứng ngoài rìa, chờ cho Mỹ và Nga thỏa thuận xong các phương án giải quyết số phận Ukraina, rồi sau đó mới được mời đến để “tham khảo ý kiến”. Ukraina cũng vậy, tổng thống Volodymyr Zelensky được phía Mỹ thông báo rằng hãy chờ đợi cho đến khi “chúng tôi thỏa thuận xong” cách thức đàm phán.
Cuộc họp đầu tiên của các phái đoàn cấp cao từ Hoa Kỳ và Nga đã bắt đầu vào thứ Ba tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Theo Ria Nowosti đưa tin, cuộc họp bắt đầu mà không có bất kỳ tuyên bố mở màn nào trước sự chứng kiến của báo chí. Cả hai bên đều nhấn mạnh trước khi bắt đầu rằng họ không mong đợi bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào ở Riyadh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Tammy Bruce cho biết cuộc thảo luận "về cơ bản sẽ là sự tiếp nối cuộc điện đàm giữa Trump và Putin để xem liệu chúng ta có thể tiến lên và xem xét những gì có thể xảy ra hay không". Ý là người Mỹ muốn kiểm tra xem "liệu người Nga có nghiêm túc trong việc muốn nối lại đối thoại hay không".
(Cuộc đàm phán Mỹ-Nga bắt đầu tại Riyadh)
Trong khi đó, đại diện phía Nga cho biết Moscow và Washington vẫn chưa thống nhất về cách thức bắt đầu đàm phán về cuộc chiến ở Ukraine, và phái đoàn Nga đang tiếp cận các cuộc đàm phán với thái độ như trong "buôn bán". Người Nga chắc đã thấy rõ sự rạn nứt trong quan hệ của NATO và muốn chơi trò “mèo vờn chuột”.
Tại Paris, tổng thống Macron đã mời các nhà lãnh đạo của bảy quốc gia đến, hình như chỉ để thảo luận về tăng chi tiêu cho quốc phòng trong bối cảnh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đang thay đổi dưới thời Donald Trump. Cho đến thời điểm này vẫn chưa có những thông tin về những thỏa thuận đã đạt được trong hội nghị.
Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden tuyên bố: "Tôi không bận tâm đến việc một số quốc gia họp mặt nếu họ thảo luận về các vấn đề quân sự, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta họp với tư cách là một Liên minh gồm 27 thành viên của EU."
Tổng thống Slovenia Nataša Pirc Musar thì coi hội nghị thượng đỉnh Paris là “thông điệp sai lầm”, cho rằng nó có thể làm suy yếu sự đồng thuận của EU về Ukraine và các vấn đề khác.
Xuân Nguyên (Tổng hợp tin theo các báo ở Ba Lan)
Bình luận