Cháu Nguyễn Thị Lan Trinh, con gái anh chị Quảng Ninh, năm nay 13 tuổi. Gia đình sống tại Raszyn.
Khi công việc làm ăn
tương đối ổn định, bố mẹ mới đưa cháu sang Ba Lan
hợp lý hóa gia đình vào tháng 7 năm 2012. Lan Trinh vừa
sang được hai tháng thì khai giảng năm học mới. Do thời
gian ngắn ngủi, tiếng tăm còn chưa biết, bố mẹ định
cho cháu học xuống dưới một vài lớp để dần dần
cháu theo kịp các bạn. Qua tìm hiểu, bà hiệu trưởng
trường tiểu học Raszyn khuyên cứ để cho cháu vào lớp
5; có thể cháu theo được. Quả thật, đối với các môn
tự nhiên, Lan Trinh học tương đối tốt, nhất là môn
toán thì rất xuất sắc. Nhiều lần cô giáo dạy toán
phải ngạc nhiên khi cháu có cách giải một bài toán rất
hay, khác cách giải bình thường và mỗi lần như vậy cô
lại cho Lan Trinh điểm xuất sắc. Càng ngày cô học trò
mới này càng mổi bật trong lớp rồi trong trường về
năng khiếu toán học. Trong hai năm lớp 5 và lớp 6, cháu
luôn được cử dự thi toán của khối trong trường, liên
trường, olimpiad... và lần nào cũng đoạt giải cao. Đặc
biệt trong cuộc thi toán giành cho học sinh tiểu học
Warszawa, do Trường Trung học mang tên Stanisław Staszic tổ
chức vào cuối năm học 2013 - 2014, Lan Trinh đã nhận được
giải thưởng đặc biệt.
Góc học tập của cháu Lan Trinh.
Lan Trinh nhận giải trưởng trong cuộc thi toán giành cho học sinh tiểu học Warszawa tại Trường Trung học Staszic.
Khi khen cháu học giỏi, cháu khiêm tốn nói: “Môn toán cháu học có kết quả tương đối, nhưng còn các môn khác, nhất là các môn xã hội, đòi hỏi phải giỏi tiếng Ba Lan, thì điểm chưa đạt kết quả cao. Cháu còn phải phấn đấu nhiều!”. Với khả năng và sự chăm chỉ của Lan Trinh, chắc chắn cháu sẽ đạt được những điều cháu và gia đình mong muốn.
Minh Sơn
Bình luận