Các đội tham gia cuộc thi cắm hoa " Tinh hoa phụ nữ Việt"( Ảnh QV).
Chương
trình kỷ niệm 20/10, được Hội phụ nữ Việt Nam taij
Ba Lan tổ chức ở Hotel Lord tối 18/10, có nhiều cái hay
và lý thú. Đặc biệt lần này có 4 đội tham gia thi cắm
hoa, mỗi đội có 4 người. Sau thời gian ngắn chuẩn bị,
4 lẵng hoa được trưng bày với sự đánh giá của ban
giám khảo và tất cả mọi người đến dự. Mình chỉ
nhận xét mang tính cảm nhận riêng. Nhưng công nhận hoa
của đội nào cũng đẹp. Mà yêu cầu khắt khe của ban
tổ chức chỉ được phép ủng hộ duy nhất một đội,
vì thế cũng cân nhắc khi giơ tay ủng hộ các đội.
Trước hết, cuộc thi nào phần hùng biện cũng nắm vai trò rất quan trọng. Nhất là phải chọn người thuyết trình có giọng nói lưu loát, với nội dung bài phát biểu hay. Phía ban tổ chức cũng phải đặt ra thời gian cho phép các đội khi hùng biện có độ dài như nhau để đảm bảo tính công bằng. Bài thuyết trình nên bám chắc chủ đề và nói được những nét đặc biệt của đội mình tiềm ẩn trong những chi tiết.
" Đội Cúc Vàng": Lấy tông màu chủ đạo là màu vàng. Với chậu cắm hoa màu vàng và những bông hồng vàng xen giữa các màu hoa khác. Nhìn vào cảm giác nhẹ nhàng, tinh khiết. Một thứ tình cảm bình yên của người mẹ dành cho con cái. Những cánh hoa nhỏ khác được ghép cầu kỳ trên những cành cây nhỏ, tạo cho người thưởng thức cảm nhận sự cầu kỳ, khéo léo và tỷ mỷ của chị em. Nhìn tổng thể, chậu hoa hình như gửi gắm vào trong đấy những đức tính đặc trưng của phụ nữ: Hiền dịu, tần tảo và vị tha!
"Đội Sen Hồng": với tựa đề ghi sẵn là nhớ về 10 cô gái hy sinh anh dũng ở Ngã Ba Đồng Lộc. Thoạt nhìn, nếu không biết trước chủ đề và không được nghe hùng biện của họ. Mình cảm thấy phần cắm hoa của họ rất đơn giản, chỉ là 10 bông hoa trắng, cắm trên một biểu tượng bằng hoa màu đỏ. Chỉ vậy nhìn thoáng qua không thấy có gì hấp dẫn vì sự đơn điệu của nó. Vậy nhưng với bài diễn thuyết( tuy hơi dài), với giọng thuyết trình âm vang, rõ ràng, mạch lạc. Họ làm sống lại những đau thương, mất mát nhưng rất tự hào vì những người con gái Việt đã ngã xuống cho Tổ Quốc. Họ đã dành được rất nhiều sự ủng hộ của người nghe. Tính nhân văn, tính sáng tạo như một khẳng định: Ngày nay, dù ở phương trời xa xôi, những phụ nữ xa xứ luôn nhớ về nguồn cội. Thật đáng khâm phục!
" Đội Hồng Đỏ": phần dự thi của họ gồm hai tông màu hồng và màu trắng. Nhìn vào, với bố cục đơn giản nhưng tinh tế. Mình biết vì sao họ được ban giám khảo đánh giá cao nhất, bởi đây là lẵng hoa rất nghệ thuật. Những đoá hoa hồng nằm khiêm nhường giữa các cành lá màu xanh. Những hoa loa kèn màu trắng vươn lên cao, thấp giữa thiên nhiên. Số lượng hoa, những lá và cành trang điểm không nhiều nhưng nhìn vào cũng thấy sự yếu ớt mềm mại và sự cứng rắn luôn muốn vươn lên vượt qua tất cả khó khăn. Đấy là hình ảnh những đứa con và người mẹ. Sự che chở, bao bọc và thánh thiện của phụ nữ thật tuyệt vời và quan trọng, dù họ là phái yếu nhưng không thể thiếu được trên toàn thế giới!
" Đội Lan Tím": Lẵng hoa này có thể nói rất công phu, bởi số lượng hoa, màu hoa và hai loại hoa được chọn làm nền chính là hoa hồng và phong lan. Khác với các đội bạn, sự cầu kỳ của những bông hoa và cách cài ghép những cành hoa trên một vòng tròn, nhìn vào cảm giác như muôn hoa đua nở trên trái đất chúng ta. Phải đâu cứ chỗ đất màu mỡ hoa mới nở, bởi những cành lan vẫn khoe sắc trên những núi đồi khô cằn đấy thôi! Không những thế hoa Lan rất bền bỉ, chẳng đòi hỏi cao sang, chẳng e ấp trước gió mưa. Với những ai không thích màu mè, khoe trương và chóng tàn lụi, họ đều yêu thích loài hoa này. Chẳng nghe thuyết trình, mình vẫn cứ nghĩ họ muốn nói về tất cả chị em phụ nữ luôn như những bông hoa đẹp, có cả những loài hoa cỏ khiêm nhường. Có cả những bông hồng chúa tể của các loài hoa. Và không thiếu những cành lan mọc trên đá, không thiếu những bông hoa nở trên tuyết trắng. Cả lẵng hoa như một ngày hội xa ngợi và tôn vinh chị em. Cho dù họ ở đâu, họ đều là những phụ nữ biết vươn lên khó khăn gian khổ. Họ luôn có những ý chí chỉ người làm mẹ có mà thôi. Tiếc là phần hùng biện chưa nói được hết những gì họ muốn gửi gắm. Nhưng quả là cầu kỳ và tâm huyết của họ. Mình muốn ủng hộ đội này.
... Mấy ý nghĩ nhỏ khi theo dõi cuộc thi cắm hoa. Trước hết rất cảm ơn Ban chấp hành hội phụ nữ Việt Nam, đã có những ý tưởng sinh động cho chị em phát huy thế mạnh của mỗi người. Cảm ơn các đội, cảm ơn các chị em đã nhiệt tình và công phu chuẩn bị cho công việc của mình. Chúc chị em hạnh phúc, vui vẻ và mọi sự như ý!
Vác Sa Va- 19/10/2015
Nguyễn Lê Mai.
Bình luận